‘Sống sót để trở về sau cuộc chiến đã là lãi lắm rồi’

(PLO)-  Tâm sự của nhà thơ- bác sĩ Phạm Đình Phú- người chiến sĩ quân y năm xưa khiến đồng đội lặng người. Ông nói: "Sống sót để trở về sau cuộc chiến đã là lãi lắm rồi"…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 30-8, Hội nhà văn TP.HCM tổ chức ra mắt tập thơ “Chúng con chiến đấu cho người sống mãi Việt Nam ơi”.

Đông đảo bạn văn đến chúc mừng buổi ra mắt tập thơ "Chúng con chiến đấu cho người sống mãi Việt Nam ơi". Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Đông đảo bạn văn đến chúc mừng buổi ra mắt tập thơ "Chúng con chiến đấu cho người sống mãi Việt Nam ơi". Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Đó không hẳn là buổi ra mắt sách, đúng hơn đó là cuộc hội ngộ nghĩa tình, ấm áp của những tác giả đặc biệt trong cuốn sách đặc biệt – cuốn sách của những người lính từng chiến đầu ở chiến trường Đông Nam Bộ năm nào.

Xúc động ngày hội ngộ

Thực tế, đáng lẽ buổi ra mắt sách đã diễn ra sớm hơn nhưng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 kéo dài, thời gian bị trì hoãn lại. Những người lính trai tráng năm xưa giờ đây tóc đã ngả bạc, bước chân run run trong ngày hội ngộ. Cũng không ít tác giả đã về với cát bụi….

Tập thơ do PGS -TS, nhà thơ Lương Minh Cừ (trái) tuyển chọn. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Tập thơ do PGS -TS, nhà thơ Lương Minh Cừ (trái) tuyển chọn. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Hôm nay, nhân kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh Việt Nam, tuyển tập thơ Chúng con chiến đấu cho người sống mãi Việt Nam ơi chính thức được giới thiệu đến đông đảo bạn văn và khán giả.

Nhà văn Bích Ngân- Chủ tịch Hội nhà văn TP.HCM chia sẻ, 21 tác giả dù là vị chỉ huy có hàm tướng tá hay anh chiến sĩ binh nhì binh nhất nhưng thơ của họ đều chứa đựng máu lửa chiến tranh và đều chan chứa tình.

“Đạn bom, khốc liệt, mất mát, hy sinh. Tình máu mủ, tình đôi lứa, tình vợ chồng, tình đồng đội, tình quân dân, tình quê hương, tình đất nước… Bao trùm lên tất cả và sâu hơn tất cả vẫn là tình người", nhà văn Bích Ngân chia sẻ.

Nụ hôn vĩnh biệt

Phát biểu tại buổi ra mắt tuyển tập thơ Chúng con chiến đấu cho người sống mãi Việt Nam ơi, nhà thơ - bác sĩ Phạm Đình Phú không khỏi xúc động.

“Thế hệ U80 chúng tôi, thế hệ được tôi luyện, thử thách qua chiến tranh, sống được tới hôm nay, thậm chí được sống sót trở về sau cuộc chiến là có “lãi” lắm rồi! Những ai không nhiễm chất độc da cam dioxine, không mất chân thiếu tay, không bị vết thương sọ não, đạn không xuyên ngực, mảnh bom không găm bụng, càng có “lãi”!”- nhà thơ - bác sĩ Phạm Đình Phú trải lòng.

Nhà thơ - bác sĩ Phạm Đình Phú (trái) xúc động khi nhớ lại kí ức những năm tháng không thể nào quên.

Nhà thơ - bác sĩ Phạm Đình Phú (trái) xúc động khi nhớ lại kí ức những năm tháng không thể nào quên.

‘Sống sót để trở về sau cuộc chiến đã là lãi lắm rồi’ ảnh 4

Nhà văn Bích Ngân đại diện Hội nhà văn TP.HCM tặng hoa PGS -TS, nhà thơ Lương Minh Cừ.

Với ông và những đồng đội, ký ức chiến đấu trong cuộc chiến tranh vĩ đại bảo vệ vẹn tròn đất nước là những ngày tháng không thể nào quên.

Những thanh niên ngày ấy ra đi, có người còn dang dở giấc mơ đèn sách, có người còn nặng lòng với mối tình đầu chớm nở, thậm chí “không thể biết ngày trở lại” nhưng họ vẫn sẵn sàng lên đường vì tiếng gọi của Tổ quốc yêu thương.

“Một “cô y tá nhỏ”, quý danh Hải Hà- Tuyết Sương gồng mình gắng sức đưa bằng được thi thể chiến sĩ Khang- một đồng đội nam to cao nặng hơn mình. Cô lau mặt, đặt môi hôn- nụ hôn vĩnh biệt người đồng đội dũng cảm chiến đấu đã hi sinh …”- nhà thơ - bác sĩ Phạm Đình Phú trầm ngâm nhớ lại.

Hòa bình lết đi bằng bước chân thương binh

Tập thơ Chúng con chiến đấu cho Người sống mãi Việt Nam ơi (tựa tập thơ là một câu thơ trong bài thơ cùng tên của nhà văn Nam Hà) do PGS -TS, nhà thơ Lương Minh Cừ tuyển chọn. Trong buổi ra mắt sách, nhiều nhà văn nhà thơ bày tỏ sự tri ân với PGS -TS, nhà thơ Lương Minh Cừ- người đã kì công cóp nhặt sưu tầm giới thiệu tới bạn đọc tuyển tập này.

‘Sống sót để trở về sau cuộc chiến đã là lãi lắm rồi’ ảnh 5

Tuyển tập thơ "Chúng con chiến đấu cho người sống mãi Việt Nam ơi". Ảnh: Hồ Huy Sơn

Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn đánh giá đây là tuyển tập đáng tin cậy và đáng để trên giá sách. Thân với nhà thơ Lương Minh Cừ gần 30 năm nay, anh nói: “Lương Minh Cừ là một trong những thi sĩ trẻ tuổi nhất có mặt tại Hội trường Thống Nhất ngày 30-4 lịch sử”. Cuốn sách không chỉ là chứng nhân lịch sử, đó còn là tấm lòng với đồng đội…

Như ai đó từng nói, Lương Minh Cừ thực hiện tuyển thơ Chúng con chiến đấu cho người sống mãi Việt Nam ơi như cuộc điểm danh đồng đội từng chiến đấu tại miền Đông Nam bộ.

Chiến tranh đã qua đi, đất nước đã nối liền một dải nhưng có những cái hẹn ước đoàn viên đã vĩnh viễn chỉ là lời ước hẹn…

Tuyển tập thơ như một lời nhắc nhớ thế hệ trẻ hôm nay không quên cội nguồn lịch sử dân tộc, để biết vẹn tròn Tổ quốc hôm nay được đánh đổi bằng bao máu xương của cha ông đi trước, để ý thức hơn về trách nhiệm của mình với non sông.

“Hòa bình lết đi bằng bước chân thương binh

Nhắc nhở những cuộc đời bị đốn

Bằng những ngôn từ choáng lộn

Sáng hơn màu của đạn đồng…”

(Phạm Quốc Ca).

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

'Nhanh như chớp nhí' mùa 5 quay lại sau 2 năm vắng bóng

'Nhanh như chớp nhí' mùa 5 quay lại sau 2 năm vắng bóng

(PLO)- Ngay sau thông báo về đợt casting, Nhanh như chớp nhí mùa 5 đã nhận được sự chờ đón nồng nhiệt từ quý khán giả, đặc biệt là từ các bậc phụ huynh có con nhỏ trong lứa tuổi tham gia chương trình.