Bán kết 1 World Cup 2023:

Tây Ban Nha vào chung kết World Cup

(PLO)- Đội bóng từng thắng tuyển nữ Việt Nam 9-0, loại ứng viên vô địch Nhật Bản là Tây Ban Nha đã tiến vào trận chung kết World Cup 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nếu như Tiki-Taka nam của tuyển Tây Ban Nha trên nền tảng của Barcelona lỗi thời đã 10 năm rồi kể từ sau danh hiệu Euro 2012 thì nay Tiki-Taka nữ có biến hóa lại thăng hoa tại World Cup 2023. Tuyển nữ Tây Ban Nha vào chung kết World Cup 2023 sau khi đánh bại tuyển nữ Thụy Điển 2-1 ở trận bán kết thứ nhất vừa kết thúc.

Tây Ban Nha vào chung kết World Cup ảnh 1

Một trận bán kết nữ có chất lượng rất cao giữa Tây Ban Nha- Thụy Điển. Ảnh: HTM

Diễn tiến trên sân cho thấy việc Tây Ban Nha vào chung kết là hoàn toàn xứng đáng bởi họ nhỉnh hơn nhiều so với Thụy Điển bởi lối chơi Tiki-Taka biến hóa. Tây Ban Nha phối hợp nhóm nhỏ biến hóa, đội hình luôn “động” nhưng đôi lúc họ lại bất ngờ chơi bóng dài vượt tuyến rất nguy hiểm, nó càng làm cho đối thủ, cụ thể ở đây là Thụy Điển... khó đỡ hơn.

Thụy Điển, đội đã loại ứng viên vô địch Nhật cực kỳ ấn tượng bằng lối chơi bắt bài đối phương, vô hiệu hóa các thế mạnh của đối thủ, còn hôm nay, một Tây Ban Nha tinh quái và nhuần nhuyễn hơn và sức lực cũng tốt hơn nên “tảng băng" Bắc Âu đã phải tan chảy.

Fan Tây Ban Nha cổ vũ đội nhà. Ảnh: HTM

Fan Tây Ban Nha cổ vũ đội nhà. Ảnh: HTM

Tám mươi phút của trận đấu không bên nào ghi được bàn thắng, ba bàn thắng mà hai đội ghi được lại bùng nổ từ phút 81 đến 90. Tuy nhiên đấy lại là một trận bóng đá hiếm hoi với 80 phút không có bàn thắng nhưng nó kịch tính, hấp dẫn và cống hiến.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha đã thể hiện sự áp đảo bằng phong độ cao cùng nhiều cầu thủ vượt trội về mặt kỹ thuật so với Thụy Điển khỏe và chơi bóng dài.

Sự vượt trội của đội bóng Bắc Âu-Thụy Điển trong những pha không chiến. Ảnh: HTM

Sự vượt trội của đội bóng Bắc Âu-Thụy Điển trong những pha không chiến. Ảnh: HTM

Thụy Điển luôn cố gắng tìm mọi cách thoát ra lối chơi ma mỵ của Tây Ban Nha, Thụy Điển bị “ăn hành” như kiểu “banh ma” vậy. Song các cô gái Thụy Điển quá khỏe, khoa học và bản lĩnh nên đã chống trả và cầm cự trong 80 phút rất vất vả.

Khởi đầu mỗi hiệp đấu, Tây Ban Nha đều lấn lướt trong cầm bóng và cơ hội. Đầu hiệp 2, HLV Gerhardsson thay đổi đấu pháp để học trò bớt gặp áp lực từ Tây Ban Nha nhưng không được. Tây Ban Nha vẫn vượt trội.

Quả bóng vàng châu Âu Alexia Putellas nhạt nhòa và được thay thế bởi đàn em 19 tuổi Salma Paralluela ở phút 54. Ảnh: HTM

Quả bóng vàng châu Âu Alexia Putellas nhạt nhòa và được thay thế bởi đàn em 19 tuổi Salma Paralluela ở phút 54. Ảnh: HTM

Nhưng hàng phòng ngự Thụy Điển xuất sắc đánh bật mọi pha vây ráp của Tây Ban Nha. Phút 54, thì Quả bóng vàng châu Âu Alexia Putellas ra nghỉ do thi đấu không hiệu quả và được thay thế bởi tiền đạo Salma Paralluela, 19 tuổi.

Paralluela thi đấu rất xông xáo và tiếp cận nhiều cơ hội hơn. Mãi đến phút 81, Tây Ban Nha có bàn thắng từ tuyển thủ 19 tuổi này trong một pha dứt điểm cách cầu môn Musovic chừng 11m, mở điểm cho Tây Ban Nha.

Người Tây Ban Nha có cách không cho Thụy Điển phát huy được thế mạnh chiều cao của mình. Ảnh: HTM

Người Tây Ban Nha có cách không cho Thụy Điển phát huy được thế mạnh chiều cao của mình. Ảnh: HTM

Tuy nhiên chỉ bảy phút sau thì Thụy Điển có bàn gỡ hòa 1-1 do công của Blomqvist từ pha vẩy “bóng sống” cách cầu môn chừng 13m, sau một pha ném biên rồi phối hợp rất phức tạp. Nhưng người Tây Ban Nha thì không muốn để Thụy Điển dẫn dắt đến hai hiệp phụ.

Đến những giây cuối cùng của phút 90 thì Tây Ban Nha đã đặt “ dấu chấm hết” cho trận đấu bằng pha dứt điểm đầy tự tin của đội trưởng Olga Carmona. Vị trí ra chân của Carmona là trên vạch ngang vòng 16m50. Đội trưởng tuyển Tây Ban Nha lao xuống và ngay tầm bóng nảy, cô đã ra chân rất uy lực và bất ngờ, quả bóng bay căng như kẻ chỉ dội cực mạnh chạm mép dưới của xà ngang rồi đi qua vạch vôi cầu môn Musovic.

Chiến thắng 2-1 giúp Tây Ban Nha lần đầu tiên trong lịch sử vào chung kết World Cup. Thầy trò HLV Jorge Vilda chờ đối thủ của trận bán kết 2 giữa chủ nhà Úc và Anh vào lúc 17 giờ ngày 16-8.

Sự khiêu khích... dễ thương của các fan hâm mộ hai đội. Ảnh: HTM

Sự khiêu khích... dễ thương của các fan hâm mộ hai đội. Ảnh: HTM

Những ngày này báo chí thế giới cũng nhắc lại “cuộc chiến” của HLV Jorge Vilda với học trò của mình. Trước thềm World Cup gần như cả đội tuyển đã phản đối buộc ông thầy của mình phải từ chức và thay HLV khác. LĐBĐ Tây Ban Nha quyết liệt bảo vệ người của mình và cuối cùng ông Jorge Vilda đã nỗ lực chứng minh khả năng của mình và sự đúng đắn của LĐBĐ Tây Ban Nha.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm