Nỗi lo đồ đạc “không cánh mà bay”
Ở thời điểm này, hầu hết các trường ĐH, CĐ trên cả nước đã được nghỉ đón Tết. Ngoài nỗi lo mua vé tàu, xe về quê thì nhiều bạn SV xa nhà còn phải gói ghém đồ đạc mang đi gửi vì canh cánh nỗi lo mất đồ.
Còn Thế Anh (SV ĐH Luật HN) trọ học ở gần bến xe Mỹ Đình thì chia sẻ: “Khu trọ bọn tớ gần bến xe nên cũng phức tạp, mấy lần phơi áo da đều bị “hỏi thăm” rồi. Đang sợ Tết về, cửa phòng thì ọp ẹp không biết lên có mất cái gì không. Đứa nào cũng chuẩn bị tinh thần mang hết laptop, xe máy về nhà, còn những đồ như nồi cơm điện, bếp ga, bình gas to, chúng tớ phải mang xuống gửi nhờ bác chủ trọ”.
Đáng ngại với chuột
Năm ngoái, Hương Giang (CĐ Kinh tế kỹ thuật) đã khổ sở vì sau 3 tuần về nghỉ Tết, trở lại Hà Nội thì phòng trọ tanh bành vì cuộc chiến của… chuột. Dây mạng, tủ vải đựng quần áo rồi khoai tây, thùng gạo,… đều bị chuột cắn tơi bời. Mất cả ngày trời Giang và bạn cùng phòng mới dọn dẹp xong phòng cho bớt mùi. Năm nay trước khi về nghỉ Tết, Giang phải cẩn thận cho chăn vào hòm khóa, đồ ăn dọn sạch sẽ trước khi về.
Tích cực thu dọn đồ đạc
Dù nặng nhưng nhiều bạn vẫn cốmang nhiều đồ về quê cho an tâm
Hương Giang kể: “Mình sợ nhất mỗi lần lên là phải xử lý đống chăn chiếu vì thiếu hơi người nên ẩm mốc. Lần này trước khi về nghỉ Tết, phòng mình phải giặt kỹ chiếu, phơi chăn rồi cất vào hòm. Hôm nào lên lại cho ra ngoài phơi lần nữa cho sạch sẽ”.
Giống như Giang, nhiều bạn SV cũng đang chuẩn bị dọn nhà cửa trước khi về nhà. Đồ đạc cần thiết các bạn xếp lại vào hòm tôn và khóa kín. Những đồ cơ động, nhẹ nhàng có thể mang theo như máy ảnh, máy tính xách tay,… nên mang về cho an tâm. Tránh trường hợp như nhiều bạn chủ quan, háo hức với việc về quê gặp gia đình, bạn bè cũ, không tính chuyện bảo quản đồ đạc nên ngay đầu năm mới đã mệt mỏi, buồn bã vì mất đồ.
Theo Phương Nhung (DT)