Lượt trận cuối bảng D, Euro 2024:

Thất vọng Hà Lan, Áo lên đầu bảng, Mbappe và Lewandowski ghi bàn

(PLO)- Thất vọng Hà Lan bởi gặp đội nào họ cũng thiếu tự tin, bị động. Mbappe và Lewandowski đã ghi bàn trong một đêm Pháp không thắng nổi Ba Lan và bất ngờ nhất bảng D là Áo, đẩy thầy trò HLV Koeman xuống thứ ba.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hà Lan tiếp tục thể hiện một thứ bóng đá bị động, nhàm chán, thiếu sáng tạo,thất vọng Hà Lan khi họ rượt đuổi Áo bở hơi tai...Còn Mbappe ăn mừng bàn thắng tháo chiếc mặt nạ bảo vệ mũi.

Trong khu kỹ thuật của Hà Lan, HLV Ronald Koeman ục ịch, bế tắc, trên sân Depay, Gakpo, Malen, Veerman... không thể thanh thoát, đột biến và dường như nó đi vào lối mòn rất nhàm chán.

Luot-cuoi-Ha-Lan-Ao-2.jpg
Malen (18) có pha phá bóng tệ thành pha đốt đền giúp Áo dẫn trước 1-0. Ảnh: UEFA

Thất vọng Hà Lan từ khu kỹ thuật đến trên sân.

Phía Áo, có lẽ cái tên của những cầu thủ đội này còn không quen thuộc bằng HLV Ralf Rangnick từng một thời dẫn dắt CLB MU rồi chia tay trước HLV Ten Hag về thay thế.

Với Hà Lan một khi họ thể hiện thế này thì thật khó có thể chấp nhận. Ông thầy Hà Lan là Ronald Koeman, một thành viên trụ cột của “thế hệ Hà Lan bay” cùng với những người đồng đội nổi tiếng như Ruud Gullit, Van Basten, Frank Rijkaard từng lên ngôi vô địch Euro 1988.

Luot-cuoi-Ha-Lan-Ao-5.jpg
Cũng rất may Gakpo "vẽ" lên một bàn thắng đẹp "chuộc lỗi" cho đồng đội. Ảnh: UEFA


Bây giờ đây một Hà Lan thể hiện rất thụ động, không đột biến trong cách chơi.

Cuộc chạm của Hà Lan và Áo cho thấy Hà Lan đã phải rượt đuổi bở hơi tai suốt 90 phút trong trận thua 2-3 này. Thất vọng Hà Lan vì họ cứ bám đuổi, không thể chơi được thứ bóng đá áp đặt.

Với cơ cấu bảng đấu của Euro là 24 đội, sau vòng bảng là vòng 1/8, việc Hà Lan có bốn điểm là đã chắc suất ở vòng trong rồi, vấn đề là thầy trò HLV Koeman đã thể hiện cực kém. Nhìn các cầu thủ Hà Lan “bơi” theo Áo suốt 90 phút nó đã nói lên tất cả.

Luot-cuoi-Ha-Lan-Ao-3.jpg
Dù ghi bàn nhưng Memphis Depay nặng nề, thiếu tự tin và không bén nhọn. Ảnh: UEFA

Nhiều người cho rằng, phải thận trọng với những đội bóng khởi đầu ỳ ạch, càng vào sâu giải họ càng nguy hiểm, nhưng Hà Lan thật khó để lạc quan theo cách này. Họ thi đấu thiếu sáng tạo, bài vở, “đòn độc” không có. Những cầu thủ trông đợi như Depay, Gakpo, Malen, Schouten...đều rất đáng thất vọng. Ngay cả trung vệ sáng giá là Virgil Van Dijk cũng không phải là thủ lĩnh ở phòng ngự.

Luot-cuoi-Ha-Lan-Ao-4.jpg
Mbappe ghi bàn từ chấm 11m cho Pháp. Ảnh: UEFA

Bàn thắng mở tỉ số của Áo do công Malen đá phản lưới nhà từ pha căng ngang của Prass ở phút thứ 6. Gakpo san bằng 1-1 cho Hà Lan phút 47. Romano Schmid đưa Áo vượt lên dẫn 2-1 phút 59, Depay san bằng 2-2 cho Hà Lan phút 78.

Tuy nhiên chỉ vài phút sau thì Sabitzer ấn định chiến thắng 3-2 cho Áo.

Ở trận đấu cùng cùng giờ của bảng D, Pháp và Ba Lan chia điểm nhau qua trận hòa 1-1.

Mbappe ghi bàn từ chấm 11m cho Pháp ở phút 56, Lewandowski san bằng 1-1 cho Ba Lan cũng từ chấm 11m ở phút 79.

Như vậy bảng D có kết quả chung cuộc: 1- Áo (6 điểm), 2- Pháp (5 điểm), 3- Hà Lan (4 điểm), 4- Ba Lan (1 điểm).

xephang_1.jpg
sosanh_3 xephang.jpg
Hà Lan rơi xuống thứ ba bảng D và chờ vé vớt

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm