Thầy giáo qua đời vì TNGT khi 1 tuần nữa vợ sinh con

Thầy ra đi, trò tiếc thương

Câu chuyện đau lòng trên được chia sẻ trên Fanpage của trường THPT Thạch Thất, (Hà Nội). Người thầy giáo xấu số là anh Nguyễn Ngọc Tú (37 tuổi, trú tại Hoài Đức, Hà Nội), giáo viên trong trường.

Theo những dòng thông tin này, thầy Tú vừa đột ngột qua đời do tai nạn giao thông (TNGT). Sự việc khiến hàng trăm học sinh cũng như giáo viên trong trường đau lòng.

Dòng trạng thái chia sẻ về sự ra đi đột ngột của thầy Tú

"Luôn là người nhắc học sinh phải đảm bảo ATGT nhưng chính TNGT lại cướp đi mạng sống của thầy. Người thầy tổng phụ trách nghiêm nghị và đáng kính của chúng ta đã ra đi mãi mãi. Yên nghỉ nhé thầy Tú, học sinh Phùng Khắc Khoan sẽ mãi không bao giờ quên được thầy" - dòng trạng thái viết.

Theo tìm hiểu, thầy Tú là một giáo viên có chuyên môn và đặc biệt là được rất nhiều học sinh yêu quý. Bởi vậy, ngay sau khi thông tin về vụ tai nạn được chia sẻ, hàng ngàn thành viên trong Fanpage đã bày tỏ sự tiếc thương vô cùng.

"Quá sốc. Mặc dù hay bị thầy nhắc nhở đi muộn nhưng mình rất quý thầy. Thầy ra đi đột ngột quá, mong thầy yên nghỉ. Chúng em sẽ không bao giờ quên hình ảnh, tính cách của thầy, sẽ rất buồn vì thời gian tới không còn được gặp thầy nữa!" - một học sinh bày tỏ sự thương tiếc.

Chia sẻ về sự việc, ông Nguyễn khắc Lý, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho hay vụ TNGT xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 3-8. Khi thầy Tú đang lưu thông trên đường qua địa phân huyện Quốc Oai thì gặp nạn.

"Tôi có nhận được điện thoại báo tin thầy Tú gặp tai nạn nên nhanh chóng xuống BV để xem tình hình, tuy nhiên, thầy đã không qua khỏi. Chúng tôi vô cùng đau xót trước sự ra đi đột ngột này" - ông Lý nói.

Ông Nguyễn Văn Đoạn chia sẻ với PV

Tử vong khi một tuần nữa vợ sinh con

Ngày 4-8, có mặt tại nhà riêng của thầy Nguyễn Ngọc Tú, gia đình đang tổ chức tang lễ cho người con, người em của mình. Câu chuyện về hoàn cảnh của người giáo viên trẻ ra đi khi để lại vợ con khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

Ông Nguyễn Văn Đoạn (bác ruột thầy Tú) cho biết đến bây giờ cả gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của cháu mình.

"Hoàn cảnh nó vô cùng khó khăn, cha mất cách đây 7 năm. Nó lập gia đình cách đây 3 năm, có một đứa con trai 2 tuổi, hiện vợ đang bầu đứa thứ 2, chỉ còn một tuần nữa là sinh rồi" - ông Đoạn đau đớn kể.

Theo người thân, thầy Tú là con thứ hai trong gia đình, được đánh giá là người chăm chỉ, chịu khó, hết lòng với công việc, được đồng nghiệp, bạn bè và học sinh quý mến.

Rất nhiều thế hệ tìm về chia sẻ nỗi đau cùng gia đình thầy Tú

Do có năng khiếu, đoàn thể thao tỉnh Hà Tây cũ đã cho thầy Tú đi học tại Đại học thể dục thể thao ở Bắc Ninh. Suốt 4 năm học tại trường, thầy luôn đạt loại giỏi và được nhà trường ngỏ ý giữ lại. Tuy nhiên, vì có nguyện vọng về dạy phổ thông, thầy đã được phân về Trường THPT Phùng Khắc Khoan và công tác từ năm 2004 đến nay.

"Nó công tác tại trường được 13 năm rồi, tham gia vào Ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư chi bộ, năm 2016 còn là công dân tiêu biểu... Vừa rồi, nó đang học lên thạc sĩ, sắp ra trường thì gặp biến cố này" - ông Đoạn mắt đỏ hoe.

Vợ thầy Tú trước là giáo viên cũng dạy môn Thể dục, nhưng từ khi bầu bì nên nghỉ ở nhà. Hôm biết tin chồng như vậy, chị cứ ngất lên ngất xuống, người thân phải thay nhau túc trực, gọi bác sĩ tiêm trợ lực.

Cũng vì là thầy giáo được rất nhiều học sinh yêu quý, từ khi xảy ra sự việc, đã có hàng ngàn lượt học trò của nhiều thế hệ tìm về chia buồn cùng gia đình thầy Tú. Nhiều em học sinh đều xin chịu tang và túc trực bên linh cữu của thầy cả đêm.

Có mặt từ khi đồng nghiệp bị tai nạn, ông Ngiêm Hình Trung, Hiệu trưởng Trường THPT Phùng Khắc Khoan, cho biết thầy Tú là một cán bộ rất có năng lực, được bằng khen của Trung ương Đoàn, nhiều năm liền là Đảng viên trẻ xuất sắc. Thầy ra đi là sự mất mát lớn cho nhà trường cũng như sự tiếc nuối cho các thế hệ học sinh...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm