Theo chồng đi lừa kiểu "thôi miên"

Huy và Minh từng có tiền án về tội lừa đảo, còn Hiền vợ Huy là "theo chồng vào cuộc chơi" đã hình thành một nhóm lừa đảo chuyên nghiệp, sử dụng kiểu bán hàng "thôi miên" để chiếm đoạt của những người nhẹ dạ ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

Ngày 14/4, Thượng tá Vũ Trường Giang, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Hà Giang cho biết đang củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Chí Huy, 42 tuổi, trú tại phường Cát Bi (Hải An, Hải Phòng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo chồng đi lừa kiểu "thôi miên" ảnh 1

Hai đối tượng bị bắt là Lê Thị Bích Hiền và Đoàn Thị Minh. 

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đoàn Thị Minh, 48 tuổi, trú tại Khu công nghiệp Quán Toan (An Dương, Hải Phòng) và Lê Thị Bích Hiền, 30 tuổi, vợ của Huy cùng với tội danh trên. Các đối tượng này đã hình thành một nhóm lừa đảo chuyên nghiệp, sử dụng kiểu bán hàng "thôi miên" để chiếm đoạt của những người nhẹ dạ ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

9h30' ngày 23/2, tại cửa hàng bán phụ kiện điện nước của gia đình chị Nguyễn Thị Lan, 36 tuổi, ở thị trấn Yên Phú (Bắc Mê, Hà Giang) có một phụ nữ trẻ đi xe đạp đến hỏi mua vòi hoa sen. Đó là đối tượng Lê Thị Bích Hiền. 5 phút sau, Nguyễn Chí Huy đạp xe đến, vào cửa hàng hỏi chị Lan: "Chị ơi, chị có mua nước hoa không?". Khi chị Lan trả lời không mua, Huy quay ra sân đứng. Lúc đó, Hiền liền hỏi chị Lan: "Chị ơi, nó bán cái gì đấy?" và nhờ chị Lan gọi hộ Huy vào cho mình mua nước hoa. Khi Huy mang một lọ nước hoa ra cho chị Lan, Hiền xem và bảo "cái này do chị gái tôi ở nước ngoài thường gửi về" thì Đoàn Thị Minh xuất hiện, đi vào cửa hàng và cùng xem nước hoa.

Minh giả vờ suýt xoa kể: "Loại nước hoa này tốt lắm, hôm nọ tôi vừa mua giá 1,8 triệu đồng đấy". Hiền trả giá 800 ngàn đồng và mua lọ nước hoa của Huy. Huy nói về nhà lấy thêm hàng..."chị gái gửi từ nước ngoài về" đến bán tiếp cho Hiền.

Một lúc sau, Hiền, Huy lần lượt quay lại. Huy mang một ba lô vào mở, nói mang nhầm ba lô đựng toàn nước hoa giống loại vừa bán. Hiền vẫn nhận mua luôn tất cả 60 lọ với giá 48 triệu đồng. Minh nói rằng, Hiền mua lãi được nhiều thì phải chi màu cho chủ nhà vì "lộc đến nhà người ta". Hiền đồng ý, lấy tiền của mình chi cho chị Lan 3 triệu đồng tiền phần trăm. Sau đó, Hiền nói không mang tiền, bảo Huy đi cùng về nhà lấy. Huy không chịu đi nên Hiền đành nhờ chị Lan cho vay tạm một số tiền (25 triệu đồng) để ứng cho Huy trước.

Chứng kiến việc đó, chị Nguyễn Thị Hương, em gái chị Lan, thấy bất thường liền chỉ tay vào nhóm đối tượng và hô: "bọn này là lừa đảo "thôi miên" đấy". Như bừng tỉnh, chị Lan liền giật lại số tiền 25 triệu đồng của mình từ tay Huy. Thấy bị phát hiện, Hiền cũng đòi lại số tiền 3 triệu đồng đã chi cho chị Lan, rồi cả bọn phóng xe đạp về chỗ một chiếc xe ôtô nhãn hiệu Toyota loại 16 chỗ ngồi đang đỗ. Chúng cho xe đạp lên ôtô, chiếc ôtô chở nhóm lừa đảo nổ máy bỏ trốn thì bị lực lượng chức năng và quần chúng truy đuổi, bắt giữ. Đoàn Thị Minh và Lê Thị Bích Hiền bị bắt giữ tại trận, còn Nguyễn Chí Huy đã nhanh chân chạy trốn.

Thực ra, chỉ có Lê Thị Bích Hiền mới "theo chồng vào cuộc chơi", chứ cả Đoàn Thị Minh và Nguyễn Chí Huy từng có nhiều tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bọn chúng cùng Lê Thị Minh, cũng là một siêu lừa ở đất Cảng đi dọc nhiều tỉnh ở miền Bắc gây án theo kiểu "bán hàng thôi miên" trên. Chúng đã từng gây án tại Thái Bình, Yên Bái.

Mới đây, vào tháng 4/2008, Đoàn Thị Minh, Nguyễn Chí Huy và Lê Thị Minh, đối tượng có đến 4 tiền án, tiền sự gây ra phi vụ lừa đảo theo kiểu trên tại huyện Mai Sơn (Sơn La)...

 
Theo T. Hòa (CAND)
 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm