Thích món trộn

“Tôi gọi thịt thỏ sao đưa thịt trâu ra?”. “Dạ, ông thông cảm, thỏ lên giá quá, chúng em phải trộn ít thịt trâu mới có lời”. “Toàn là thịt trâu chứ ít là thế nào?”. “Dạ, hổng nhiều đâu, trộn 50/50 mà, cứ một con thỏ trộn một con trâu thôi ạ!”…

- Mới sáng đầu tuần có gì vui mà kể chuyện tiếu lâm vậy ông?

- Vui đâu mà vui. Chẳng qua chỉ liên tưởng thôi…

- Liên tưởng chuyện gì?

- Thì ngành y tế xứ mình rộ chuyện hàng loạt trang thiết bị y tế giá tiền tỉ, mua bằng ngân sách, bằng vốn trái phiếu chính phủ, đem về trùm mền vì không hoạt động được. Khi cơ quan điều tra vào cuộc tại Hà Nội và Bình Thuận, người ta mới biết những cái máy phân tích sinh hóa tự động, máy rửa phim X-quang, máy siêu âm màu 4D… trên giấy tờ hợp đồng có xuất xứ từ Mỹ, Pháp, Anh, Ý, Nhật... nhưng đã bị trộn. Thiết bị cung cấp chỉ có cái vỏ là đúng hợp đồng, còn ruột toàn là máy móc dỏm có xuất xứ từ Trung Quốc! Tui đố ông, giữa hai cái vụ trộn mà tui vừa kể có gì khác nhau?

- Thì một đằng là chuyện tiếu lâm, hổng có thật; một đằng là chuyện có thật mà nghe như tiếu lâm!

- Đúng nhưng chưa đủ. Cái ông khách bị lừa “treo thịt thỏ bán thịt trâu” biết phản ứng vì quyền lợi của mình. Còn mấy ông khách mua hàng trong chuyện sau biết bị lừa nhưng vẫn thích món trộn!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm