Không đơn độc

Không đơn độc ảnh 1
Chị Lê Thị Lý (giữa, hàng đầu) và những người hàng xóm quê chồng - Ảnh: Hoàng Điệp
Bị cáo tên Nguyễn Tiến Thịnh (32 tuổi, ở phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) bị TAND tỉnh Vĩnh Phúc xét xử ngày 23-4 về hai tội “cố ý gây thương tích” và “đe dọa giết người”. Chuyện ghê sợ đến khó tinTheo cáo trạng, chị Lê Thị Lý (31 tuổi, quê ở xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội) kết hôn với Nguyễn Tiến Thịnh năm 2006, họ có một con gái.Từ năm 2008 chị Lý đi lao động tại Angola, đến đầu năm 2011 về VN. Do nghi ngờ chị Lý ngoại tình khi ở Angola và cho rằng hiện vẫn chưa chấm dứt nên Thịnh đã nhiều lần chửi bới, lăng mạ, đánh chị Lý. Khoảng 21g ngày 20-10-2011, Thịnh lấy một ống nhựa cứng vụt liên tiếp vào vai, sườn trái của chị Lý. Được mẹ và em can ngăn nên Thịnh không đánh chị Lý nữa mà bắt ép chị Lý viết đơn ly hôn. Sau đó, Thịnh đập phá hết đồ mỹ phẩm, gương bàn trang điểm, ảnh cưới, điện thoại di động, máy ảnh và dùng kéo cắt nát túi xách, vali kéo tay, quần áo, dây thắt lưng của chị Lý rồi tiếp tục dùng đoạn ống nhựa vụt liên tiếp nhiều nhát vào vai, mông, chân chị Lý. Ngày 28-10-2011, chị Lý được mẹ và em ruột đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên điều trị. Ngày 25-11-2011 chị Lý ra viện không dám về lại nhà mà xin chuyển về Ngôi nhà bình yên của Trung tâm phụ nữ và phát triển, Hội Liên hiệp phụ nữ VN. Trong lúc chị Lý nằm viện, Nguyễn Tiến Thịnh nhiều lần đến xin chị Lý rút đơn tố cáo Thịnh nhưng chị Lý không đồng ý. Thịnh đã gọi điện thoại và gặp trực tiếp yêu cầu chị Lý rút đơn tố cáo nếu không sẽ bị Thịnh giết chết. Đọc cáo trạng đã ghê sợ, nhưng những gì chị Lý tố cáo còn ghê sợ hơn. Theo chị Lý thì chị không ngoại tình. Chuyện do chồng chị dựng lên. Ngược lại, Thịnh mới là người ngoại tình. Vì chị đã đánh ghen người tình của chồng nên bị chồng đánh đập. Thịnh còn làm nhục chị trước mặt con, như bắt chị phải cởi hết quần áo, bò trong nhà, quay phim cảnh hành hạ chị rồi chiếu cho mẹ của chị xem, bắt mẹ chị quỳ gối mới chịu nói chuyện, xé ảnh thờ của bố chị bỏ vào đũng quần... Đỉnh điểm của vụ việc là Thịnh bắt vợ và mẹ vợ xem một clip sex của anh ta và người tình.
Không đơn độc ảnh 2

Nguyễn Tiến Thịnh tại tòa - Ảnh: Hoàng Điệp

“Mẹ tôi” và “bà Tuyên”Trái ngược với những gì người ta hình dung rằng chị Lý sẽ rất oán ghét chồng và gia đình chồng, chị chỉ khóc và giữ thái độ đúng mực. Khi trả lời tòa phần nào liên quan đến mẹ chồng, chị Lý một điều “mẹ tôi”, hai điều “mẹ tôi” với sự trân trọng. Khi nhắc đến em chồng, người trực tiếp dùng kéo cắt tóc bêu xấu chị theo lệnh anh trai, chị Lý vẫn gọi là “em Thiện tôi” dù theo lời khai của chị, những người trong gia đình nhà chồng đều chứng kiến cảnh chị bị Thịnh hành hạ. Bị cáo Nguyễn Tiến Thịnh, người có hai bằng đại học, nhiều lần cười khẩy trước tòa khi nghe những lời khai của chị Lý. Và cũng trái ngược với những lời của chị Lý gọi mẹ Thịnh là “mẹ tôi”, Thịnh luôn miệng gọi mẹ vợ là “bà Tuyên”. Khi nói lời cuối cùng, Thịnh chì chiết: “Bây giờ thì tôi ân hận lắm rồi, nếu phải chặt chân tôi, chặt tay tôi hay đổi bằng cả cái mạng của tôi thì tôi sẽ không hành động như vậy nữa. Nhưng tất cả dẫn đến cái ngày này của tôi đều do vợ tôi mang lại”. Chị Lý chỉ nói: “Dù sao thì anh ấy cũng là bố của con tôi, phải đưa nhau ra tòa thế này là cực chẳng đã. Tôi chỉ mong HĐXX xem xét giảm án cho anh ấy. Còn bản thân anh Thịnh, nếu anh nhận thấy mình sai thì hãy nhận lỗi, xin lỗi vong linh bố tôi vì đã xé ảnh thờ của bố tôi để thả vào đũng quần, đã bắt mẹ tôi quỳ lạy anh ấy, xin lỗi tôi vì đã đánh đập hành hạ tôi. Nếu anh ấy nhận thấy sai thì HĐXX có thả bổng anh ấy ngay tại tòa tôi cũng không thắc mắc gì”.Nhắc đến con gái 4 tuổi, chị Lý bật khóc: “Tôi phải gửi con cho những chị em khác ở Ngôi nhà bình yên bởi tôi không muốn con nhìn thấy cảnh mẹ thì khóc lóc, bố thì bị còng tay và công an dẫn giải”. Tình ngườiHàng trăm người dân chủ yếu là phụ nữ ở phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên là những người hàng xóm của gia đình bị cáo Nguyễn Tiến Thịnh đã thuê ôtô để xuống dự tòa. Buổi trưa, những người dân ấy góp tiền với nhau mua mỗi người một ổ bánh mì và chai nước lọc ngồi ăn tại hành lang phòng xét xử.  Bà Liên (63 tuổi), một người dân ở tổ 5, phường Hùng Vương, vừa trệu trạo nhai bánh mì vừa chìa ra những giấy tờ, bằng chứng, hình ảnh về vụ Nguyễn Tiến Thịnh bạo hành vợ. Bà Liên nói: “Tôi ít học nhưng đọc thấy thằng Thịnh phạm đến năm tội nhưng cáo trạng chỉ nêu lên hai tội thì chưa đủ. Chúng tôi trông chờ vào sự công minh của pháp luật”.Mang cả nỗi bức xúc vào trong tòa, thế nên trước những lời khai của Nguyễn Tiến Thịnh đổ lỗi cho chị Lý thì họ lại cười ồ. Còn trước những lập luận sắc bén của viện kiểm sát, của luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại thì họ biến phòng xét xử thành hội nghị với những tiếng vỗ tay rộn vang.Cuối ngày, tòa tuyên Nguyễn Tiến Thịnh phải chịu 2 năm tù tội cố ý gây thương tích và 3 năm tù tội đe dọa giết người, tổng hợp hình phạt là 5 năm tù. Chị Lê Thị Lý gục xuống tại tòa. Thịnh bị xốc nách lên xe và đôi tay bị còng của anh ta cố xòe lên sau tấm cửa kính. Nếu suy nghĩ thấu đáo thì giờ này Thịnh đang vui vẻ với con hoặc ngồi bên máy tính để làm việc. Mất vợ đẹp, con khôn, mất việc làm có thu nhập tốt là cái mất nhìn thấy, và còn những thứ mất khác lớn lao hơn. Theo HOÀNG ĐIỆP (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm