Chợ gồm ba khu nhà phục vụ việc mua bán với diện tích gần 500 m2; tổng vốn đầu tư gần 1 tỉ đồng. Tuy nhiên, từ khi xây dựng xong cho đến nay, chợ không hoạt động mà trở thành nơi để một số người... nhốt bò (ảnh).
Khi người dân thắc mắc thì ngay cả những người đang công tác tại UBND xã cũng không thể lý giải vì sao lại có tình trạng này. CÔNG VĂN
Chậm phát tiền trợ cấp. “Trước đây, tháng nào mẹ tôi cũng nhận được tiền trợ cấp dành cho người cao tuổi nhưng từ tháng 7-2011 đến nay bà chưa nhận được tiền. Khi tôi đến hỏi, phường nói đến cuối tháng 9 sẽ phát luôn tháng 7, 8 nhưng họ lại chưa thực hiện” - bạn đọc tên Uyên, số điện thoại 012261… phản ánh.
Bà Lê Thị Hiếu Thảo, Chủ tịch UBND phường 9 (quận 5), cho biết: Do quy định mới của Chính phủ nâng mức trợ cấp dành cho người cao tuổi từ 180.000 đồng/tháng lên 240.000 đồng/tháng nên ngân sách năm 2011 bị thiếu hụt. Hiện phường đang chờ Phòng LĐ-TB&XH quận 5 chuyển tiền vào kho bạc để kho bạc chuyển về các phường và dự kiến cuối tháng 10 thì các cụ sẽ nhận được tiền trợ cấp. NGUYỄN HIỀN
Câu lạc bộ thể hình gây ồn? Một bạn đọc phản ánh tại đường số 85, khu phố 1, phường Tân Quy, quận 7 (TP.HCM) có một câu lạc bộ thể hình thường xuyên mở nhạc to từ 6 giờ sáng đến 22 giờ đêm và dựng xe chiếm lòng đường làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh.
Ông Đào Gia Vượng, Chủ tịch UBND phường Tân Quy (quận 7), cho biết phường đã cử lực lượng đi kiểm tra nhưng không phát hiện vi phạm như phản ánh của người dân. Câu lạc bộ trên có giấy phép kinh doanh do UBND quận 7 cấp và mở nhạc vừa phải không gây ồn. UBND phường đã tổ chức các cuộc họp tổ dân phố, hội nghị nhân dân nhưng không thấy người dân thông tin gì thêm. ÁNH TUYẾT