Kính gửi cô Kim Cương,
Kính thưa cô,
Mấy ngày nay Hương Lan suy nghĩ rất nhiều, định điện thoại cho cô nhưng sợ lúc đang giận cô sẽ không tiếp điện thoại của Hương Lan.
Trước tiên, xin cô bớt giận vì có lẽ cô quên hôm Hương Lan về Việt Nam tham gia chương trình Tưởng Nhớ Bà Bảy Nam tại nhà hát thành phố, Hương Lan có nói nhỏ với cô: “Con thích tuồng Lá Sầu Riêng, con dựng vở cải lương nghe cô?”. Cô vui vẻ trả lời: “Ai chứ con thì được”. Con rất vui mừng, vui vì vai tuồng đó cô là người diễn vai Diệu xuất sắc nhất trong vở KỊCH Lá Sầu Riêng của Hoàng Dũng. Thật tình xin thưa với cô, con hoàn toàn không biết Hoàng Dũng là biệt danh của cô.
| * NSƯT Kim Cương kiện Trung tâm Thúy Nga |
Thưa cô, con rất vui và rơi nước mắt khi cô nhắc lại ngày xưa con diễn vai Sang con của cô trong vở kịch Lá Sầu Riêng... Con còn nhớ những ngày lưu diễn miền Trung, cô luôn miệng kêu con là “Con gái cưng của tui...”. Hơn 11 năm qua con về Việt Nam, mỗi lần gặp cô ở Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo, hay những chương trình từ thiện, con lúc nào cũng muốn gần gũi với cô để tìm lại những kỷ niệm ngày xưa còn bé của con được gần cô... nhưng mỗi lần đến “Thưa Cô”, thì cô cũng vui vẻ nhưng lại xưng “Chị và Cưng”!!! Con buồn lắm vì nghĩ rằng cô lạnh lùng không còn thương con nữa...
Rồi đến một ngày cô gọi con hát giúp cô trong chương trình Tưởng Nhớ Bà Bảy Nam, con mừng lắm vì đã được cô nhớ đến con.
Thưa cô, bằng những tình cảm chân thành nhất con viết cho cô, vì con đã từng thay mặt các chú, các anh nhạc sĩ còn ở Việt Nam sang Mỹ nhận tiền tác quyền cho họ vì con nghĩ đây là tim óc của họ, là niềm vui như có một đứa con tinh thần được nhiều người yêu thích, con luôn kính trọng và tranh đấu cho họ. Vô lý với cô Kim Cương là một thần tượng của con, là một người mà con yêu mến và kính phục mà con lại quên? Nhưng xin thưa cô, thật sự con không biết Hoàng Dũng là Kim Cương và khi hát tuồng cải lương Lá Sầu Riêng con lại hát với bổn tuồng của chú Hà Triều mà con đã mua năm 1994 tại rạp Hưng Đạo. Chính vì vậy con không biết là con phải xin phép cô để được diễn hay quay vở cải lương Lá Sầu Riêng.
Kính thưa cô, ở hải ngoại như cô đã biết trung tâm Thúy Nga là một trung tâm lớn, mỗi khi nghệ sĩ ca sĩ trong và ngoài nước cần đến, trung tâm Thúy Nga sẵn sàng đại diện phát hành để sản phẩm của họ đến tay khán giả khắp nơi trên toàn thế giới, và DVD Cải lương Lá Sầu Riêng cũng thế, Hương Lan đã đến nhờ trung tâm Thúy Nga phát hành. Thực hiện cải lương hay hát cải lương ở hải ngoại vì Hương Lan yêu sân khấu cải lương và muốn góp một phần nhỏ bé của mình để cải lương được nuôi dưỡng và tồn tại ở hải ngoại chứ con không hề “kinh doanh cải lương” tại hải ngoại, vì như ai cũng biết, con đi hát hàng tuần con chỉ hát tân nhạc, nhạc tình và quê hương, thỉnh thoảng ca một vài câu vọng cổ để tặng khán giả gợi nhớ quê hương, chớ đâu được hát thường xuyên trọn vở cải lương, đâu sống được với cải lương ở hải ngoại mà kinh doanh.
Thưa cô, là một nghệ sĩ nhỏ bé, con chỉ mong được sự thông cảm của cô và đừng nghĩ con đem vở cải lương Lá Sầu Riêng ra kinh doanh ở hải ngoại.
Đúng ra con phải là người cầm DVD cải lương Lá Sầu Riêng này mang về trao tận tay để khoe với cô, để được cô chỉ dạy thêm những ưu khuyết điểm trong vai Diệu mà con đã đóng vì cô là thần tượng của con trong vở kịch Lá Sầu Riêng, nhưng có lẽ cô giận con vì không phải con mang tặng cô mà là chị Lệ Thủy mang về. Nếu cô giận con điều này, con thành thật xin lỗi, xin cô đừng giận con gái của cô...
Thưa cô, xin cô nhìn lại mà thương cho thế hệ sau cô là thế hệ của con hiện giờ, con chưa được một vở tuồng nào gọi là “để đời” và muôn người nhớ đến thế hệ trước như nghệ sĩ Kim Cương, nghệ sĩ Thanh Nga, nghệ sĩ Thành Được, nghệ sĩ Hữu Phước ba của con.
Thưa cô, xin cô nhìn lại những điều này để thương và giúp đỡ chúng con, nhất là những đứa con xa quê hương mà trong lòng vẫn muốn duy trì tiếng hát quê hương dân tộc và muốn bảo tồn văn hóa Việt Nam tại hải ngoại bằng lời ca tiếng hát.
Riêng Hương Lan, con khẳng định là “Không ai diễn Kịch Lá Sầu Riêng vai Diệu hay và xuất sắc bằng cô Kim Cương”. Cũng như “Không ai diễn cải lương Lá Sầu Riêng vai Diệu hay bằng cô Thanh Nga trên sân khấu Thanh Minh Thanh Nga trước 1975”.
Đây là những lời trần tình của Hương Lan, xin cô nhận hết lời tâm sự của con và tùy cô quyết định. Và nếu đưa đến kiện tùng thì con là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về DVD cải lương Lá Sầu Riêng của soạn giả Hà Triều.
Kính thư,
Hương Lan
Dưới đây là nguyên văn lá thư nghệ sĩ Hương Lan xin lỗi NSƯT Kim Cương do chị cung cấp cho báo Pháp Luật thành phố:


Hòa Bình