Tiền bạc xé toạc văn hóa nghệ thuật

Trong bài trả lời phỏng vấn, nhạc sĩ Phú Quang nói hoạt động thu chi của VCPMC đang thiếu minh bạch. “Thực tế số tiền họ trả cho các nhạc sĩ chẳng là bao nên chẳng bao giờ họ công khai”. Và “VCPMC đang có gần 100 tỉ đồng gửi ở ngân hàng. Tiền đó ở đâu ra nếu không phải là tiền thu giúp các nhạc sĩ nhưng sao lại gửi ngân hàng?”... VCPMC khẳng định phát ngôn của nhạc sĩ Phú Quang hoàn toàn sai lệch và bịa đặt. Chuyện không công bố số tiền thu hộ và trả cho các nhạc sĩ là do nhiều nhạc sĩ không muốn công khai chuyện tế nhị này.

Nhân dịp này, VCPMC đã công bố từ năm 2012 đến 2015, VCPMC đã thu hộ và trả cho nhạc sĩ Phú Quang hơn 310 triệu đồng. VCPMC cũng xì ra chuyện nhạc sĩ Phú Quang đứng ra xin VCPMC giảm 20% tiền tác quyền cho nhà tổ chức đêm nhạc“Nghìn trùng xa cách” hồi năm 2013, từ hơn 25 triệu bớt xuống còn hơn 20 triệu đồng. VCPMC cũng công bố Phú Quang từng tổ chức đêm nhạc có sử dụng nhạc của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên mà không trả tác quyền - có nghĩa là Phú Quang đã vi phạm tác quyền của các đồng nghiệp đàn anh nổi tiếng. VCPMC yêu cầu Phú Quang phải công khai xin lỗi về “một phát ngôn mang tính xúc phạm nghiêm trọng”.

Có lẽ đó là việc Phú Quang kể lại trong bài phỏng vấn nói trên rằng trong một đêm nhạc do ông đứng ra tổ chức, VCPMC đòi tiền tác quyền 75 triệu đồng nhưng khi ông nói rằng việc này đang nghiên cứu có nên “lên báo” không thì họ lập tức hạ giọng: “Thôi anh ơi, em lấy anh 7 triệu rưỡi cho hai đêm”. Phú Quang nói: “Điều đó đủ thấy họ lưu manh đến cỡ nào”. Nhạc sĩ Phú Quang còn chỉ trích đích danh nhạc sĩ Phó Đức Phương - người sáng lập và là giám đốc VCPMC.

Thật ra không chỉ nhạc sĩ Phú Quang chỉ trích VCPMC thu tiền tác quyền tùy tiện mà một số nghệ sĩ khác cũng bất bình chuyện thu tác quyền của VCPMC. Còn nhớ hai năm trước báo chí lùm xùm chuyện nhạc sĩ Phó Đức Phương đi đòi tiền tác quyền nhạc Trịnh Công Sơn trong hai đêm nhạc Khánh Ly như đi đòi nợ - theo nghĩa đen - theo dõi số vé bán rồi cò kè bớt một thêm hai. Như NSND Trần Bình - Giám đốc nghệ thuật chương trình hai đêm nhạc Khánh Ly tại Hà Nội đã nói, đợt trước anh thu 75% nhân cho số vé bán ra, đợt sau thì thu 40%, vậy anh lấy cơ sở nào?

Chuyện ồn ào giữa nhạc sĩ Phú Quang và VCPMC thật ra là giữa Phú Quang với Phó Đức Phương. Nhiều người trong giới nhạc sĩ đều biết hai người vốn không ưa nhau, thậm chí hiềm khích nhau. Đáng buồn là hai nhạc sĩ tài hoa này không tranh luận chuyện âm nhạc mà mấy năm nay toàn “đá” nhau chuyện tiền bạc. Tiền bạc đã làm thui chột mất cảm hứng sáng tạo. Những người yêu nhạc Phó Đức Phương nói không biết bao giờ mới được nghe ca khúc mới của ông nhưHồ trên núi, Những cô gái quan họ, Chảy đi sông ơi, Trên đỉnh Phù Vân... (Bởi nhạc sĩ còn bận lo đi đòi nợ tác quyền!). Cũng vậy, lâu lắm người yêu nhạc Phú Quang không nghe được ca khúc nào mới của tác giả như những bản tình ca ngọt ngào, say đắm về Hà Nội như Em ơi Hà Nội phố, Đâu phải bởi mùa thu, Nỗi nhớ mùa đông, Chiều phủ Tây hồ...

Ôi tiền bạc đã xé toạc văn hóa nghệ thuật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm