Tính thuế thu nhập theo khu vực

Nhiều bạn đọc tiếp tục đề nghị Chính phủ sớm trình Quốc hội sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo hướng tính thuế theo vùng để sát hợp với điều kiện, thu nhập của người chịu thuế.

Giá cả ở thành phố cao gần gấp đôi ở quê

Tôi đồng ý với ý kiến nên phân chia theo vùng để có chính sách thu thuế cá nhân cho phù hợp vì giá cả ở các thành phố lớn cao hơn ở nông thôn. Như ở trường hợp của tôi, nếu ở TP.HCM thì hằng ngày tôi phải chi hơn 100.000 đồng đi chợ cho ba người ăn. Trong khi đó, ở quê, tôi chỉ cần khoảng 60.000 đồng là có một bữa ăn đầy đủ rau, thịt, cá cho ba thành viên. Bó rau muống đủ cho bốn người ăn ở TP.HCM khoảng 6.000 đồng, ở quê chỉ 2.000 đồng.

Giá cả ở quê cũng không tăng một cách chóng mặt, ào ạt như ở thành phố mà chỉ tăng một số mặt hàng và tăng từ từ. Ví dụ: Chỉ cần 25.000 đồng là mọi người có thể mua được 1 kg cá ngừ, 60.000-70.000 đồng có thể mua được 1 kg tôm; còn tại TP.HCM thì phải cần hơn 50.000 đồng hoặc 100.000 đồng. Chính vì thế, cùng một mức lương 4 triệu đồng/tháng, nếu ở quê tôi có thể chi tiêu thoải mái thì ở TP.HCM tôi phải hết sức tiết kiệm mới không mắc nợ.

VÕ THỊ ÁNH TUYẾT (Đội 10, thôn 3, Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam)

Mới đây, nhỏ em tôi điện thoại về quê than thở giá cả các mặt hàng tiêu dùng tăng từ tết đến giờ cộng thêm xăng, điện cũng vừa tăng giá. Với mức lương hơn 4 triệu đồng/tháng, em tôi phải dè sẻn lắm mới đủ chi tiêu nào là tiền ăn uống, thuê nhà, điện, nước... Trong khi đó, nếu với số tiền đó thì ở quê lại đủ cho hai người sống.

Ở các đô thị, giá bó rau cao gấp đôi so với ở quê. Ảnh: THÁI HIẾU

Ở TP.HCM, em tôi đi chợ cho hai người ăn tệ lắm cũng hết 60.000 đồng/ngày nhưng ở quê thì với ngần ấy tiền, nhà tôi có thể đi chợ cho ba người. Một bó rau muống ở quê 1.000 đồng thì ở TP.HCM em tôi phải mua 2.000 đồng; 1 kg tôm ở quê 60.000 đồng thì em tôi phải mua 120.000 đồng; cá lóc ở quê chỉ có 40.000 đồng/kg thì em tôi phải mua 60.000 đồng/kg... Chi phí sinh hoạt đắt đỏ như vậy mà em tôi cũng chỉ được hưởng mức giảm trừ gia cảnh giống như tôi ở dưới quê thì quả là bất hợp lý.

Vậy nên tôi ủng hộ phương án Nhà nước phải nâng mức khởi điểm tính thuế TNCN theo từng khu vực cụ thể để tránh việc cào bằng.

NGUYỄN MINH QUỲNH (Ấp Tân Long, xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, Bến Tre)

Chưa sửa luật thì nên miễn, giãn thuế

Đọc báo tôi thấy các cơ quan có thẩm quyền cho biết không thể sửa luật ngay mà phải theo lộ trình, thời gian ấn định. Nhưng để tới năm sau, năm tới thì dân tình chịu sao thấu!

Cũng qua báo chí tôi biết là có nhiều nước đang xem xét, sửa đổi quy định thu thuế TNCN. Như Trung Quốc dự kiến nâng mức lương chịu thuế từ 2.000 nhân dân tệ lên 3.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 455 USD). Ấn Độ cũng tăng từ 160.000 rupee lên 180.000 rupee/năm (khoảng 4.000 USD)... Như vậy, nếu gặp khó khăn trong việc sửa luật thuế, Chính phủ VN có thể cho dân giãn hoặc miễn thuế trong một thời gian nhất định như đã từng làm vào năm 2009 hay không?

Có thể việc giãn, miễn thuế không làm cho túi tiền của nhiều người dày hơn. Nhưng khi cả nước đang đối mặt với sự gia tăng giá cả và mức lạm phát thì giải pháp này sẽ góp phần làm giảm sức ép tăng giá lên người dân và chắc chắn được đông đảo người dân ủng hộ.

TRẦN TIẾN TÀI (TP.HCM)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới