TP Đà Lạt đang giải quyết việc cấp CCCD và hộ khẩu cho người đàn ông 71 tuổi

(PLO)- Mặc dù sinh sống ở Đà Lạt hàng chục năm nhưng một người đàn ông vẫn chưa có hộ khẩu và CCCD.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

PLO nhận được thông tin một người đàn ông tên Hoàng Bá Liên (71 tuổi, ngụ ở số nhà E11, khu quy hoạch Mạc Đĩnh Chi, đường Hoàng Văn Thụ, phường 4, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) sống ở Đà Lạt từ hàng chục năm trước nhưng chưa có hộ khẩu và chưa làm được CCCD.

Ngày 6-6, chúng tôi đã đến nhà ông Hoàng Bá Liên để tìm hiểu sự tình.

Trao đổi với phóng viên, ông Liên cho biết năm 1987, ông làm việc cho Công ty ngoại thương Lâm Đồng, sau đổi thành Công ty Liên hiệp xuất nhập tỉnh Lâm Đồng. Khi vào làm việc thì công ty này yêu cầu ông Liên phải nhập khẩu vào tập thể công ty.

Không được xác nhận tạm trú dù ở trong chính ngôi nhà của mình suốt hàng chục năm ở Đà Lạt
Dù ở Đà Lạt hàng chục năm nhưng ông Hoàng Bá Liên chưa có hộ khẩu và CCCD. Ảnh: VT

“Thời điểm đó tôi ở nhà số 58, đường Hai Bà Trưng, phường 6, TP Đà Lạt với bố mẹ. Hồi đó có căn cước nhưng tới giờ không có giá trị sử dụng” ông Liên nói thêm.

Đến năm 1991, Nhà nước có chủ trương tinh giản biên chế nên ông Liên xin nghỉ việc và về nhà bố mẹ ở số 12/4 đường Hoàng Văn Thụ sinh sống.

Ngày 14-6-1995, cha của ông đã làm đơn xin cho ông nhập khẩu trở lại nhưng không được cơ quan có thẩm quyền thời bấy giờ chấp nhận.

o-da-lat-3.jpg
Năm 1995, cha của ông Liên làm đơn xin cho con nhập khẩu lại vào nhà mình. Ảnh: VT

Cũng cần nói thêm, hiện nay ông Liên cùng với một người chị ruột là bà Hoàng Thị Yến, 73 tuổi, có hộ khẩu đang sinh sống trong căn nhà bố mẹ để lại. Riêng ông Liên thì không có hộ khẩu và dĩ nhiên là chưa có CCCD.

Trao đổi với PLO, ông Liên cho biết sau nhiều lần xin không được, lần gần đây nhất là cuối năm 2023, ông Liên đến Trung tâm phục vụ Hành chính công xin làm CCCD thì cơ quan này yêu cầu về lại phường 4 xin xác nhận thời gian tạm trú trong nhà của bố mẹ từ 1991 đến nay.

Tuy nhiên, theo ông Liên, Công an phường 4, TP Đà Lạt không xác nhận vì lý do ông không đăng ký tạm trú ở địa chỉ này.

c-c-c-d-3.jpg
Ông Liên sống nhiều năm trong nhà của mình nhưng không có hộ khẩu. Ảnh: VT

Như vậy, một lần nữa, ông Liên không thể làm CCCD và nhập khẩu vào căn nhà mà mình sống cùng gia đình từ mấy chục năm qua.

“Rất đau lòng, tôi sống trong căn nhà mình nhưng lại không có nổi cái hộ khẩu. Giờ lớn tuổi, lúc đau ốm, muốn mua cái bảo hiểm để khám chữa bệnh cũng không được vì không có sổ hộ khẩu. Tôi sống hợp pháp ở trong căn nhà của bố mẹ, ai cũng biết mà từ năm 1995, hơn 20 năm nay đi xin làm hộ khẩu không được, rất buồn”, ông Liên nói.

Trưa 6-6, trao đổi với PLO, ông Đặng Quang Tú - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã chỉ đạo Chủ tịch UBND phường 4 đến nhà kiểm tra tình hình, rà soát lại toàn bộ nội dung liên quan và đề xuất hướng xử lý ngay vụ việc.

Đến đầu giờ chiều 6-6, công an phường 4 đã mời ông Hoàng Bá Liên lên làm việc để cập nhật nơi ở của ông Hoàng Bá Liên trong thời gian không có hộ khẩu.

o-da-lat-11.jpg
Ông Hoàng Bá Liên đang khai báo nơi ở trong khoảng thời gian chưa có hộ khẩu.

Cơ quan chức năng cũng thông tin, ông Hoàng Bá Liên chưa đến công phường để giải quyết việc nhập khẩu lần nào. Chỉ có một lần ông Liên lên Công an phường nhưng là để đăng ký tạm trú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm