TP.HCM: Biển người tranh nhau giựt "giật cô hồn" rằm tháng 7

(PLO)- Hàng trăm thanh niên giật tiền lẻ cúng cô hồn tại các tuyến đường Nguyễn An Khương - Phùng Hưng (quận 5), gây ra khung cảnh hỗn loạn, mất trật tự.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ chiều 31-8, hàng trăm thanh niên túc trực chờ sẵn tại nhà các hộ kinh doanh nằm trên đường Nguyễn An Khương, Phùng Hưng (quận 5, TP.HCM) để chờ gia chủ ném tiền lẻ ra đường sau lễ cúng cô hồn, gây mất an ninh-trật tự tại khu vực. Theo một vài người "đi giật" nhận xét, lễ cúng cô hồn năm nay vẫn vậy, tuy nhiên số tiền "thí" lại ít hơn năm trước.

Khoảng 16h ngày 31-8 (16-7 âm lịch), nhiều gia đình, hộ kinh doanh tại khu vực Chợ Lớn (quận 5, TP.HCM) đã tổ chức Lễ cúng cô hồn theo phong tục truyền thống. Theo quan niệm người xưa, cúng cô hồn để giúp đỡ các linh hồn lang thang, đói khát, tránh cho gia chủ bị ma quỷ quấy phá.

Khoảng 16h ngày 31-8 (16-7 âm lịch), nhiều gia đình, hộ kinh doanh tại khu vực Chợ Lớn (quận 5, TP.HCM) đã tổ chức Lễ cúng cô hồn theo phong tục truyền thống. Theo quan niệm người xưa, cúng cô hồn để giúp đỡ các linh hồn lang thang, đói khát, tránh cho gia chủ bị ma quỷ quấy phá.

Trước khi đốt giấy tiền vàng mã, gia chủ sẽ bê mâm lễ gồm có tiền lẻ, bánh, kẹo... ra ngoài đường để thí thực. Trước kia, mâm đồ cúng thường bị trẻ con tranh giành sạch, tượng trưng cho điều may mắn. Hiện nay, "giành-dựt" đồ tế lễ đã mở rộng đối tượng là những thanh niên. Họ trang bị "đồ nghề" tận răng: Vợt, thúng, thùng xốp...nhằm tranh thủ gom tiền do gia chủ rải nhiều nhất có thể.

Trước khi đốt giấy tiền vàng mã, gia chủ sẽ bê mâm lễ gồm có tiền lẻ, bánh, kẹo... ra ngoài đường để thí thực. Trước kia, mâm đồ cúng thường bị trẻ con tranh giành sạch, tượng trưng cho điều may mắn. Hiện nay, "giành-dựt" đồ tế lễ đã mở rộng đối tượng là những thanh niên. Họ trang bị "đồ nghề" tận răng: Vợt, thúng, thùng xốp...nhằm tranh thủ gom tiền do gia chủ rải nhiều nhất có thể.

Hàng chục thanh niên chen lấn, tranh giành những tờ tiền lẻ được gia chủ ném ra đường sau lễ cúng tại số nhà 15, đường Nguyễn An Khương (quận 5, TP.HCM).

Hàng chục thanh niên chen lấn, tranh giành những tờ tiền lẻ được gia chủ ném ra đường sau lễ cúng tại số nhà 15, đường Nguyễn An Khương (quận 5, TP.HCM).

Anh Dương Ngọc Hùng (52 tuổi, kinh doanh hàng kim khí), người rải tiền cho biết: "Năm nay tôi chuẩn bị khoảng 3 triệu đồng tiền lẻ để rải sau khi làm lễ. Thường thì người ta nghĩ cúng cô hồn là chuyện mê tín dị đoan, gây phản cảm cho xã hội. Nhưng tôi chỉ hi vọng anh em lao động giải trí sau những ngày làm việc vất vả".

Anh Dương Ngọc Hùng (52 tuổi, kinh doanh hàng kim khí), người rải tiền cho biết: "Năm nay tôi chuẩn bị khoảng 3 triệu đồng tiền lẻ để rải sau khi làm lễ. Thường thì người ta nghĩ cúng cô hồn là chuyện mê tín dị đoan, gây phản cảm cho xã hội. Nhưng tôi chỉ hi vọng anh em lao động giải trí sau những ngày làm việc vất vả".

Tại khu vực hộ kinh doanh hành tỏi nằm ở số 37, Nguyễn An Khương (quận 5, TP.HCM), nhiều người nháo nhào gom tiền, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Tại khu vực hộ kinh doanh hành tỏi nằm ở số 37, Nguyễn An Khương (quận 5, TP.HCM), nhiều người nháo nhào gom tiền, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Biển người xô đẩy, nhặt các tờ tiền mệnh giá từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng.

Biển người xô đẩy, nhặt các tờ tiền mệnh giá từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng.

Khoảng chừng 15 người đang cúi nhặt tiền tại số nhà 98, Nguyễn An Khương (quận 5, TP.HCM). Chị Trang Thị Cẩm Hà (47 tuổi) cho biết: "Nhà tôi chuyên sản xuất, kinh doanh đinh, ốc nên hằng năm vào dịp rằm tháng 7 đều làm lễ cúng cô hồn và rải tiền mong nhận được bình an, buôn bán phát tài".

Khoảng chừng 15 người đang cúi nhặt tiền tại số nhà 98, Nguyễn An Khương (quận 5, TP.HCM). Chị Trang Thị Cẩm Hà (47 tuổi) cho biết: "Nhà tôi chuyên sản xuất, kinh doanh đinh, ốc nên hằng năm vào dịp rằm tháng 7 đều làm lễ cúng cô hồn và rải tiền mong nhận được bình an, buôn bán phát tài".

"Cuộc chiến" cô hồn kết thúc, người cầm bao đựng "chiến lợi phẩm" bắt đầu kiểm tra "thành quả" sau những màn giành giật tiền gay cấn.

"Cuộc chiến" cô hồn kết thúc, người cầm bao đựng "chiến lợi phẩm" bắt đầu kiểm tra "thành quả" sau những màn giành giật tiền gay cấn.

Tiền chẵn, tiền lẻ được người này bỏ gọn trong túi ni lông.

Tiền chẵn, tiền lẻ được người này bỏ gọn trong túi ni lông.

Hai thanh niên kiểm kê lại số tiền. Anh Huy (18 tuổi, mặc áo đen, hiện đang lao động tự do tại quận 5) chê năm nay số tiền giật ít hơn năm trước. Anh cho biết: "Đi giựt tiền với anh em rất vui, nhưng năm nay tiền ít quá, chắc do tình hình kinh doanh khó khăn nên các hộ dân đã giảm lại".

Hai thanh niên kiểm kê lại số tiền. Anh Huy (18 tuổi, mặc áo đen, hiện đang lao động tự do tại quận 5) chê năm nay số tiền giật ít hơn năm trước. Anh cho biết: "Đi giựt tiền với anh em rất vui, nhưng năm nay tiền ít quá, chắc do tình hình kinh doanh khó khăn nên các hộ dân đã giảm lại".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm