Trắng đêm chờ mua vé ở sân vận động Mỹ Đình

Theo như lịch, phải đến 7 giờ sáng nay (3/12), vé của trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 giữa tuyển Việt Nam - Indonesia mới bắt đầu được bán.

Nhưng từ đêm qua (2/12), rất đông các cổ động viên đã tới quảng trường, phía trước cổng vào của SVĐ  Mỹ Đình chờ đến giờ mở của bán vé.

Muôn cảnh chờ đợi...

Nhiều người đã chuẩn bị chăn,  chiếu sẵn từ ở nhà đến chống cái lạnh

Những giấc ngủ ngon lành trước hàng rào của sân Mỹ Đình

Ba thanh niên phủ chung một chiếc chăn tươi cười nói chuyện..

Một số khác bịt khăn, che ô kín mặt để chống gió lùa...

Ngưới đứng người ngồi la liệt...

Nhiều người co ro bên chiếc áo khoác mỏng... Một bạn nam tên Điện, quê ở Vĩnh Phúc chia sẻ, mình xuống Hà Nội từ chiều ngày hôm qua...

Do số lượng vé phát hành trực tiếp chỉ có hơn 10.000, mà cổ đổng viên Việt Nam rất đông,  nên 9 giờ tối  qua Điện đã qua đây,  chỉ mong mua được một chiếc vé.

Đôi chân co quắp vì giá lạnh của một cổ động viên Việt Nam.

Người đứng người ngồi chờ đợi...

Hai bạn trẻ Anh và Hiếu chia sẻ mình vừa từ Hải Phòng đến.   "Thắng hay thua điều đó không quá quan trọng. Nhưng rất mong các cầu thủ hãy cố hết mình vì màu cờ sắc áo, và vì những người yêu bóng đá Việt Nam", bạn Anh nói. 

Ghi nhận lúc 5 giờ sáng nay, rất nhiều cổ động viên đã đến trước cửa sân vận động Mỹ Đình. Những ánh mắt hào hứng, ngước nhìn vào cánh cổng sắt chờ đợi đến giờ mở cửa để có thể mua được tấm vé cho mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm