Trao 114 sổ tiết kiệm Công đoàn trị giá 1,3 tỷ cho trẻ mồ côi do COVID-19

(PLO)- Liên đoàn Lao động TP trao 114 “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” với tổng giá trị 1,3 tỷ đồng cho trẻ mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch COVID-19.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 22-5, tại Cung Văn hóa Lao động (quận 1, TP.HCM), Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp cùng Vietcombank chi nhánh TPHCM tổ chức chương trình trao “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” cho trẻ mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch COVID-19 với 114 sổ tổng giá trị 1,3 tỷ đồng.

Trao Sổ tiết kiệm đợt 1 cho 110 cháu có cha hoặc mẹ mất với số tiền 10 triệu đồng/sổ/cháu. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Trao Sổ tiết kiệm đợt 1 cho 110 cháu có cha hoặc mẹ mất với số tiền 10 triệu đồng/sổ/cháu. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Cụ thể, Liên đoàn Lao động TP trao “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” đợt 1 cho 110 cháu có cha hoặc mẹ mất với số tiền 10 triệu đồng/sổ/cháu. Các cháu không may mất cả cha và mẹ, hoặc có cha hoặc mẹ đơn thân mất được nhận 20 triệu đồng/sổ/cháu.

Cạnh đó, Vietcombank chi nhánh TP.HCM hỗ trợ thêm cho 4 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng và 110 cháu còn lại tiền mặt trị giá 1 triệu đồng/cháu.

Các cháu không may mất cả cha và mẹ, hoặc có cha hoặc mẹ đơn thân mất nhận số tiền 20 triệu đồng/sổ/cháu. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Các cháu không may mất cả cha và mẹ, hoặc có cha hoặc mẹ đơn thân mất nhận số tiền 20 triệu đồng/sổ/cháu. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP cho biết, chương trình trao Sổ tiết kiệm nhằm giúp các cháu có thêm chi phí học tập và thực hiện ước mơ. Sổ tiết kiệm được mở và sẽ trao lại khi các cháu đủ 18 tuổi. Hàng năm, số tiền lãi suất sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản thanh toán của người nuôi dưỡng hoặc người giám hộ của các cháu được mở tại ngân hàng Vietcombank.

“Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn trên địa bàn TP cùng với các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội của địa phương, các mạnh thường quân sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ để các hoạt động chăm lo được thực hiện nhiều hơn nữa. Chúng tôi mong muốn mọi người cùng chung tay đóng góp chăm sóc các cháu, giúp các cháu có thể vững bước trên con đường học tập, trở thành những công dân tốt trong tương lai” - bà Kim Thúy khẳng định.

Bà Lê Thị Kim Thúy kêu gọi các cấp Công đoàn trên địa bàn TP. HCM tiếp tục quan tâm đến các cháu mồ côi. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bà Lê Thị Kim Thúy kêu gọi các cấp Công đoàn trên địa bàn TP. HCM tiếp tục quan tâm đến các cháu mồ côi. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Thấu hiểu và chia sẻ sự khó khăn của công đoàn viên và gia đình, bà Kim Thúy thay mặt Ban thường vụ LĐLĐ TP kêu gọi các cấp Công đoàn trên địa bàn TP.HCM tiếp tục quan tâm, tập trung vận động các nguồn để cùng với các cấp chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp đồng hành chăm lo cho công đoàn viên và con công nhân lao động, bằng các hoạt động ý nghĩa.

Đó là các hoạt động như phối hợp với các đối tác đã ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên" hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ và trao học bổng; tiếp tục phát huy các chương trình trao tặng máy tính, chương trình tặng thẻ sim 4G, máy tính bảng,... qua đó chăm lo nhiều hơn và hiệu quả hơn cho các cháu.

Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp cùng Ngân hàng Vietcombank chi nhánh TPHCM tổ chức chương trình. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp cùng Ngân hàng Vietcombank chi nhánh TPHCM tổ chức chương trình. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bế con đến nhận sổ tiết kiệm, anh Phan Văn Phúc (40 tuổi) tỏ ra rất xúc động vì trong lúc khó khăn đã nhận được sự quan tâm của các cấp công đoàn. Anh cho biết, vợ nhiễm COVID-19 khi đang mang thai 7 tháng và khi bệnh chuyển nặng phải mổ cấp cứu để lấy con dù chưa đủ tháng và vợ anh mất ngay tối hôm đó. Em bé sinh ra được các y bác sĩ chăm sóc, sau đó một tháng anh được vào thăm và đón con về nhà.

Anh Phan Văn Phúc vừa làm cha, vừa làm mẹ nên gặp khá nhiều khó khăn. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Anh Phan Văn Phúc vừa làm cha, vừa làm mẹ nên gặp khá nhiều khó khăn. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Vừa làm cha, vừa làm mẹ, anh Phúc đã gặp khá nhiều khó khăn. May có bà ngoại của bé phụ giúp chăm sóc. “Lúc đó mọi chuyện đến quá nhanh và dồn dập, tôi không biết suy tính sao cả, chỉ biết cố gắng giữ bình tĩnh để lo cho các con nhỏ. Hai con rất tội nghiệp, đến giờ vẫn chưa biết mẹ đã mất, chỉ hỏi bố sao mẹ đi cách ly lâu về vậy. Bây giờ tôi cứ nhìn vào con mà cố gắng, cũng không dám khóc trước mặt con vì sợ chúng tổn thương tâm lý” - anh Phúc trải lòng.

Cùng cảnh "gà trống nuôi con", anh Trịnh Hồng Sơn (52 tuổi) cho biết, thời điểm dịch bệnh, vợ anh vào bệnh viện chuẩn bị sinh con, khám sàng lọc thì phát hiện nhiễm COVID-19. Sau đó vợ anh sinh em bé được 12 ngày thì mất, bà ngoại bé cũng mất do COVID-19. Vì anh Sơn cũng nhiễm bệnh nên em bé được các BS chăm sóc. Khoảng 2 tháng sau, anh tỉnh lại và đón bé về nhà chăm sóc. Hiện tại anh đã nghỉ làm để ở nhà chăm sóc con 9 tháng tuổi. Hai cha con sống dựa vào tiền tích lũy.

Anh Trịnh Hồng Sơn biết ơn khi nhận được sổ tiết kiệm. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Anh Trịnh Hồng Sơn biết ơn khi nhận được sổ tiết kiệm. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Anh Sơn chia sẻ thêm: “Lúc khó khăn như vầy, nhận được sự quan tâm của chính quyền TP và các nhà hảo tâm, tôi cũng vơi đi phần nào sự mất mát, đau thương. Hiện tại tôi ở nhà chăm con, tôi muốn để cho bé lớn hơn, biết đi biết nói, có ý thức hơn thì sẽ gửi con để đi làm. Không có mẹ là một bất hạnh quá lớn đối với con. Ba thì làm sao bằng mẹ được. Tôi chỉ biết cố gắng để bù đắp cho những mất mát của con thơ”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm