Lúc 6 giờ 30 sáng nay ( 30-4), lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã chính thức diễn ra.
Lễ Kỷ niệm cấp quốc gia do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP.HCM tổ chức.
Tham dự Lễ Kỷ niệm có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.
Tham dự Lễ Kỷ niệm có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an…

Tham dự lễ còn có các nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân…
Ngoài ra còn có lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, TP; cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Anh hùng lao động, tướng lĩnh, đại diện các chiến sĩ, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, lực lượng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; đại diện sở, ban, ngành TP.HCM, gia đình thương binh liệt sĩ, có công với nước…
Cùng dự lễ có khoảng 20 đoàn khách quốc tế, bao gồm 3 đoàn cấp cao, 4 đoàn cấp bộ trưởng trở lên, hơn 15 chính đảng ở các châu lục khác nhau; đại diện của hơn 20 địa phương kết nghĩa với TP.HCM và rất nhiều cá nhân nước ngoài có đóng góp cho phong trào phản chiến, chống chiến tranh xâm lược Việt Nam.
Chương trình buổi lễ gồm phần lễ kỷ niệm và lễ diễu binh, diễu hành với sự tham gia của khoảng 13.000 người.
*****
Chương trình dự kiến có chương trình nghệ thuật trước Lễ Kỷ niệm (màn trống hội, múa súng kết hợp quân nhạc, tiết mục nghệ thuật); lễ chính thức gồm có chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu lãnh đạo Đảng và Nhà nước đọc diễn văn, phát biểu của đại diện Cựu Chiến binh, phát biểu đại diện thế hệ trẻ.

Trong lễ kỷ niệm sẽ tổ chức bắn 21 loạt đại bác trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, tại Bến Bạch Đằng.
Bên cạnh đó sẽ có không quân bay chào mừng; diễu hành của xe mô hình Quốc huy - khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc - xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - xe mô hình biểu tượng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam; diễu binh các khối quân đội, dân quân tự vệ; diễu binh các khối công an; diễu hành các khối quần chúng.
Để chuẩn bị cho buổi lễ chính thức này, trước đó, buổi lễ sơ duyệt, tổng duyệt đã được diễn ra vào các ngày 25-4 và 27-4 cũng thu hút hàng chục nghìn người dân khắp nơi đổ về xem.
Từ tối 29-4, không khí tại trung tâm TP.HCM được ghi nhận đã trở nên náo nhiệt, đang nóng dần lên khi rất đông người dân tập trung về chụp ảnh, tham quan, check-in… trong lúc chờ đợi để xem diễu binh, diễu hành.
Nhiều người dân còn mang theo hành lý, đồ ăn, ghế ngồi và cờ đỏ sao vàng để sẵn sàng đón diễu binh.
Đăng Khoa, đến từ TP Thủ Đức, cho biết đang rất háo hức và mong chờ đoàn diễu binh diễu hành. Khoa nói đã có mặt tại ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm và Đinh Tiên Hoàng từ buổi chiều.
“Chị gái em là một thành viên trong khối nữ Du kích miền Nam" - Đăng Khoa nói.

Gia đình bạn Như Ý đến từ Long An cho hay cả gia đình bắt xe lên TP.HCM từ chiều 29-4 để chờ xem buổi lễ diễu binh.
"Gia đình em đến đây từ rất là sớm để chọn cho mình một vị trí đẹp để đón đoàn diễu binh đi qua, đây là lần đầu tiên em được tham dự nên rất háo hức và hạnh phúc. Mặc dù đi xe tương đối xa nhưng lên tới đây, thấy không khí vô cùng náo nức như thế này nên cả gia đình không ai thấy mệt" - Như Ý chia sẻ.
Trái với các khu vực tập trung đông đúc người dân, tại Công viên Tao Đàn lại khá vắng vẻ vào khuya 29-4. Một số người dân từ các tỉnh như Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai cũng lên từ sớm, đi ngang hoặc dừng chân nghỉ ngơi tại Công viên.
Ông Trần Văn Hiển (56 tuổi, ngụ Đồng Nai) nói từng tham gia quân ngũ những năm 1988, năm nay kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước khiến ông không khỏi xúc động xen lẫn tự hào.

Ông Hiển cho biết cùng bốn thành viên trong gia đình từ Đồng Nai lên TP.HCM xem diễu binh từ 13 giờ 30 phút chiều 29-4, đến 16 giờ thì đến nơi.
"Tôi đi dạo phố, từ chợ Bến Thành đến phố đi bộ Nguyễn Huệ rồi về Công viên Tao Đàn... Thấy cảm giác khó tả và xúc động vì đây là kỷ niệm 50 năm chắc tôi chỉ có một lần trong đời đi dự như thế này thôi" - ông Hiển nói và cho biết rất vui, hạnh phúc khi thấy TP.HCM nhộn nhịp, phát triển, người dân hòa đồng, hiếu khách.
Đến từ Vũng Tàu, chị Đặng Diệu mang theo lều chọn cho mình một góc trên đường Lê Lợi để nghỉ ngơi, chờ đến sáng đón đoàn diễu binh. "50 năm mới có một ngày. Tôi muốn được tận mắt thấy các anh, các bác và ở trong không khí của ngày hội non sông" - chị Diệu nói.

Gia đình chị Lê Thị Ngọc Giàu cho hay hôm nay dẫn cậu mợ và đại gia đình từ Sóc Trăng lên đây để xem diễu binh, diễu hành vào sáng 30-4.
"Tôi rất tự hào vì con gái mình là một chiến sĩ trong khối nữ Du kích miền Nam sẽ diễu hành qua địa điểm này. Hôm nay tôi lên đây để tận mắt chứng kiến bước chân của con gái tôi, tôi rất tự hào. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ và một ngày Lễ 30-4 hạnh phúc" - chị Giàu chia sẻ.

Có 701 phóng viên của 106 cơ quan báo chí Việt Nam và 169 phóng viên nước ngoài thuộc 58 cơ quan báo chí nước ngoài tham dự tác nghiệp tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 30-4-1975 - 30-4-2025.






Bà Trần Thị Lê từ TP Biên Hòa đến TP.HCM từ rất sớm lúc 14 giờ ngày 29-4 để chọn vị trí đẹp xem đoàn diễu binh.
"Tôi đã xem đoàn diễu binh diễu hành lần này lần thứ 2, hôm nay có cháu dẫn lên đây từ sớm để chọn vị trí đẹp. Mặc dù tuổi đã cao nhưng 50 năm mới có một lần nên tôi quyết định sẽ thức trắng đêm để đón đoàn diễu hành đi qua. Tôi rất tự hào vì con người Việt Nam" - bà Lê xúc động chia sẻ.

Sinh viên năm 3 trường Đại học Gia Định, Liêu Mỹ Phụng cho biết đây là lần thứ hai cô xem diễu binh.
“Dù là lần thứ 2, tôi vẫn cảm thấy phấn khích và nôn nao như lần đầu. Lần này, tôi cùng với bạn bè và gia đình có mặt tại giao lộ Phạm Ngọc Thạch - Điện Biên Phủ từ 21 giờ 30 (ngày 29-4) để tham dự sự kiện đặc biệt này. Mặc dù khoảng cách không xa nhưng tôi và nhóm bạn đã đến từ rất sớm để có một vị trí đẹp, thuận lợi cho việc theo dõi diễu binh.
Chúng tôi chuẩn bị như một ngày cắm trại đặc biệt ngay trong lòng TP. Nước uống, bánh, dù, bạt... tất cả đều đã được chuẩn bị kỹ càng để có thể tận hưởng ngày lễ trọn vẹn” - Phụng nói.
Là một bạn trẻ, Phụng cho biết Phụng luôn cảm thấy biết ơn thế hệ cha ông đã hy sinh vì Tổ quốc. Phụng và gia đình có tổng cộng 8 người, cùng nhau tham gia sự kiện, mang đến một không khí ấm áp, đầy ý nghĩa trong ngày lễ trọng đại.
Sống ở TP từ nhỏ, bà Nguyễn Kim Hoàng (69 tuổi) cho biết đây là lần đầu tiên sau gần 20 năm bà mới trở lại trung tâm thành phố trong dịp đặc biệt này. Bà cảm thấy hào hứng và vui mừng như vậy khi tham gia diễu binh.
“Tôi cùng các cháu đã có mặt từ 21 giờ 30 để chuẩn bị cho ngày 30-4.
Ban đầu, tôi lo ngại đông đúc, sợ không thể tham gia được nhưng khi đến nơi và tận mắt thấy người dân dù già hay trẻ đều hòa làm một, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và mãn nguyện.
Tôi cố gắng giữ sức khỏe để 10 năm sau, nếu có dịp, tôi sẽ lại đi nữa” - bà Hoàng tâm sự.
Chị Bảo Ngọc (ngụ TP.HCM) đã có một sinh nhật đáng nhớ ngay đúng ngày 30-4. Ngọc cho biết: “Hôm nay, tôi với bạn bè rủ nhau đi xem diễu binh, chúng tôi đến từ lúc chiều 29-4. Thật bất ngờ khi được các bạn tặng bánh kem mừng sinh nhật, hòa cùng niềm vui thống nhất của đất nước”.


Dù đêm vẫn còn sâu, giao lộ Điện Biên Phủ – Hai Bà Trưng (quận 3, gần Công viên Lê Văn Tám) đã rộn ràng không khí chờ đón diễu binh mừng ngày thống nhất đất nước.
Trong dòng người đổ về đây từ rất sớm, chú Đỗ Văn Trung – cựu chiến binh thuộc đoàn Thái Nguyên – có mặt từ 1 giờ 30 phút sáng. Dáng người rắn rỏi trong bộ quân phục cũ, chú Trung chia sẻ: “Tôi từng đi qua chiến tranh, nay được tận mắt chứng kiến TP.HCM rợp cờ hoa trong ngày 30-4. Cảm giác như sống lại thời khắc lịch sử”.

Không chỉ có các cựu chiến binh, nhiều người dân từ khắp nơi cũng đổ về TP để chung vui. Ông Doãn Tiến Giáo (60 tuổi) và ông Bùi Trí Cây (66 tuổi) từ Hà Nội vào TP.HCM bằng tàu lửa từ năm ngày trước, chỉ để kịp chứng kiến thời khắc trọng đại này. Có mặt tại giao lộ từ 7 giờ 30 tối hôm trước, hai ông mang theo ghế xếp, nước uống và quốc kỳ.
“Chờ đợi từ tối tới sáng không mệt chút nào. 50 năm – một cột mốc quá đặc biệt của đất nước, không thể không chứng kiến tận mắt” - ông Giáo nói đầy xúc động.
Khu vực công viên Lê Văn Tám (quận 1, TP.HCM) trở thành điểm nhấn đặc biệt khi là nơi các đoàn cựu chiến binh từ Thái Nguyên, Tuyên Quang… đi qua trong lễ diễu binh – diễu hành mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Không khí náo nức, hào hùng hiện diện ngay từ khi trời còn chưa sáng rõ.

Từ 3 giờ chiều hôm trước, nhiều nhóm bạn trẻ đến từ Biên Hòa (Đồng Nai) đã có mặt, mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn, thức ăn nhẹ và loa bluetooth phát nhạc cách mạng. Họ chọn một góc vỉa hè gần công viên, trải bạt ngồi chờ qua đêm để có được vị trí đẹp chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng.
“Chúng em đi từ sớm để không chỉ xem diễu binh, mà còn được tận tay vẫy cờ chào các bác cựu chiến binh - những người hùng của dân tộc" - bạn Phạm Minh Hiếu (21 tuổi) xúc động nói.
Đến rạng sáng 30-4, hai bên vỉa hè chật kín người, đa phần là thanh niên, sinh viên. Khi các đoàn cựu chiến binh tiến qua, cả tuyến đường rợp cờ đỏ sao vàng, vang lên những tiếng vỗ tay vang dội, những lời hô “Việt Nam – Hồ Chí Minh!” hào sảng và những ca khúc cách mạng được hát vang không ngớt.
Ghi nhận của phóng viên vào gần 2 giờ sáng 30-4, khu vực giao nhau giữa công viên bến Bạch Đằng và Nguyễn Huệ người dân cắm trại ngồi ra cả lề đường khiến khu vực ùn ứ. Lực lượng chức năng đang tích cực phân luồng, giữ an ninh trật tự.





Giữa dòng người đổ về khu vực đường Hai Bà Trưng từ nửa đêm để chờ xem diễu binh sáng 30-4, gia đình chị Lê Thị Bích Giang (40 tuổi, quê ở Huế) đã có mặt từ lúc gần 2 giờ 30 sáng, trong trang phục cờ đỏ sao vàng.

Chị Giang cho biết cả gia đình vào TP.HCM du lịch dịp lễ nhưng khi biết có diễu binh kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chị đã quyết định “dành riêng một đêm để cùng thành phố sống trong không khí lịch sử”.
Với gia đình chị Giang, điều mong chờ nhất trong chương trình đại lễ sáng nay là phần diễu hành có sự tham gia của các cựu chiến binh và lực lượng vũ trang.
“Khi thấy các bác bước đi trong bộ quân phục năm xưa, tôi tin không ai có thể kìm lòng. Đó là ký ức, là lịch sử sống đang hiện hữu trước mắt mình” – chị Giang nói.
Tại giao lộ Nguyễn Đình Chiểu – Đinh Tiên Hoàng (quận 1, TP.HCM), anh Trương Minh Huế, quê Kiên Giang, chia sẻ anh cùng gia đình đến TP từ sáng sớm và thuê khách sạn gần khu vực trung tâm để tiện theo dõi lễ diễu binh.
Anh nói dù phải di chuyển một quãng đường xa nhưng với lòng yêu nước cả gia đình đều rất háo hức vì đây là dịp hiếm hoi được tận mắt chứng kiến một sự kiện quy mô lớn như vậy.

Ông Hoàng Tam Sơn (75 tuổi) cùng đồng đội 16 người vượt cả ngàn cây số từ Hà Nội vào TP.HCM tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ông Sơn cho biết mình là nhân chứng lịch sử tham gia giải phóng miền Nam, thuộc Trung đoàn 66 F10 Quân đoàn 3.

Cách đây 50 năm, đơn vị của ông Sơn được phân công đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng tham mưu, đã giải phóng hai nơi này vào trưa 30-4-1975. Một cánh quân còn lại tiến thẳng vào Dinh Độc Lập.
Nhớ lại ngày toàn thắng được ghi vào lịch sử đó, ông Sơn và đồng đội cảm thấy xúc động.
"Chúng tôi có được hòa bình như hôm nay chính là nhờ sự hi sinh của các đồng đội. Tôi thật sự rất cảm động và biết ơn. Tôi mong giới trẻ ngày nay cố gắng phấn đấu noi gương ông cha ta trong truyền thống đánh giặc giữ nước, phát huy tinh thần thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên mới" - ông Sơn bày tỏ.
Tham gia diễu binh, diễu hành hôm nay có 56 khối, trong đó có 23 khối quân đội; 3 khối dân quân, tự vệ; 12 khối lực lượng công an; 12 khối diễu hành quần chúng; các khối nghi trượng và ba khối quân đội các nước gồm Trung Quốc, Lào, Campuchia.
Ngoài ra, các trực thăng, máy bay chiến đấu của Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng mang theo cờ Đảng và cờ Tổ quốc cất cánh từ sân bay Biên Hòa (Đồng Nai) tiến về trung tâm TP để biểu diễn trên bầu trời TP.HCM.
Khi kết thúc diễu binh, diễu hành sẽ chia thành 4 hướng và di chuyển về điểm tập kết. Chi tiết lộ trình của 4 hướng cụ thể như sau:
Hướng 1: Từ Hội trường Thống Nhất, đoàn diễu hành di chuyển qua đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi- Nguyễn Thị Nghĩa - Ngã 6 Phù Đổng Thiên Vương - Cách Mạng Tháng 8 và tập kết tại Công viên Tao Đàn.
Hướng 2: Từ Hội trường Thống Nhất, các lực lượng di chuyển qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Huệ - Vòng xoay Mê Linh và tập kết tại Bến Bạch Đằng.
Hướng 3: Từ Hội trường Thống Nhất, các lực lượng di chuyển qua Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Đình Chiểu - Đinh Tiên Hoàng và tập kết tại Sân vận động Hoa Lư.
Hướng 4: Từ Hội trường Thống Nhất, các lực lượng di chuyển qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hai Bà Trưng và tập kết tại Công viên Lê Văn Tám.
Để phục vụ Đại lễ, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết sẽ cấm người và phương tiện lưu thông ở một số tuyến đường; cấm dừng đỗ và hạn chế lưu thông từ 3 giờ sáng đến 12 giờ trưa 30-4. Cụ thể:
- Cầu Ba Son, hướng từ TP Thủ Đức sang quận 1
- Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (đoạn giáp đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Nguyễn Hữu Cảnh)
- Đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn giáp đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Lê Duẩn)
- Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường Lê Duẩn đến điểm quay đầu trước số 37 đường Tôn Đức Thắng)
- Đường Mạc Đĩnh Chi (đoạn từ đường Trần Cao Vân đến đường Nguyễn Du)
- Đường Hai Bà Trưng (đoạn từ giáp đường Trần Cao Vân đến giáp đường Lý Tự Trọng)
- Đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ giáp vòng xoay Hồ Con Rùa đến nhà thờ Đức Bà)
- Đường Pasteur (đoạn từ giáp đường Võ Văn Tần đến giáp đường Lý Tự Trọng)
- Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn từ giáp đường Võ Văn Tần đến giáp đường Lý Tự Trọng)
- Đường Trương Định (đoạn từ giáp đường Võ Văn Tần đến giáp đường Lý Tự Trọng)
- Đường Nguyễn Du (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến giáp đường Cách mạng Tháng Tám)
- Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đến giáp đường Cách Mạng Tháng Tám)
Các tuyến đường nằm bên trong vòng giới hạn của các tuyến đường trên như Lê Duẩn, Nguyễn Văn Chiêm, Lê Quý Đôn, Huyền Trân Công Chúa, Lê Văn Hưu, Hàn Thuyên, Alexandre De Rhodes, Công xã Paris, Đặng Trần Côn, Thủ Khoa Huân, Nguyễn Trung Trực, Đồng Khởi…
Để thuận lợi cho quá trình di chuyển của người dân, Phòng CSGT Công an TP.HCM cũng đưa ra một số lộ trình thay thế như sau:
- Hướng di chuyển từ TP Thủ Đức sang các quận 1, 5, 6, 10, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh
+ Lộ trình 1: Võ Nguyên Giáp – Mai Chí Thọ – hầm vượt sông Sài Gòn – Võ Văn Kiệt – đi quận 5, 6, huyện Bình Chánh
+ Lộ trình 2: Võ Nguyên Giáp – Mai Chí Thọ – hầm vượt sông Sài Gòn – Võ Văn Kiệt – Trần Đình Xu (hoặc Nguyễn Văn Cừ) – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Văn Cừ – Lý Thái Tổ – 3 Tháng 2 – đi quận 10, Tân Bình
+ Lộ trình 3: Võ Nguyên Giáp – Cầu Sài Gòn– Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng – Võ Thị Sáu – 3 Tháng 2.
+ Lộ trình 4: Võ Nguyên Giáp – Cầu Sài Gòn – Điện Biên Phủ – Vòng xoay Hàng Xanh – Bạch Đằng – Phan Đăng Lưu – Hoàng Văn Thụ – Phan Đình Giót – Trường Sơn.
+ Lộ trình 5: Võ Nguyên Giáp – Võ Văn Ngân – Tô Ngọc Vân – Phạm Văn Đồng – Hồng Hà – Trường Sơn – vào sân bay Tân Sơn Nhất hoặc tiếp tục Trường Sơn – Hoàng Văn Thụ - Xuân Hồng – Xuân Diệu – Trường Chinh – Lý Thường Kiệt – Lạc Long Quân – tiếp đi các hướng.
- Hướng di chuyển từ quận Bình Thạnh sang các quận 10, 11, 12, huyện Củ Chi, Hóc Môn
+ Lộ trình 1: Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng – Võ Thị Sáu – Nam Kỳ Khởi Nghĩa hoặc Vòng xoay Công trường Dân Chủ - 3 Tháng 2.
+ Lộ trình 2: Điện Biên Phủ – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Bạch Đằng – Phan Đăng Lưu – Hoàng Văn Thụ – Vòng xoay Lăng Cha Cả – đi các hướng.
- Hướng di chuyển từ huyện Củ Chi, quận 12, Tân Bình sang các quận Bình Thạnh, quận 4, 6, 7, 10, huyện Nhà Bè, Cần Giờ, TP Thủ Đức:
+ Lộ trình 1 : Lê Quang Đạo – rẽ phải Lê Đức Anh hoặc rẽ trái Đỗ Mười – đi các hướng
+ Lộ trình 2: Lê Quang Đạo – Trường Chinh – Cộng Hòa – Hoàng Văn Thụ – Nguyễn Văn Trỗi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Võ Thị Sáu – 3 Tháng 2.
+ Lộ trình 3: Lê Quang Đạo – Trường Chinh –Cách mạng tháng Tám – Vòng xoay Dân Chủ – 3 tháng 2 – Lý Thái Tổ – Nguyễn Văn Cừ – Cầu Nguyễn Văn Cừ – Dương Bá Trạc – cầu Him Lam – đi quận 4, 7, huyện Nhà Bè, Cần Giờ.
+ Lộ trình 4: Lê Quang Đạo – Trường Chinh – Lý Thường Kiệt – Hồng Bàng – Châu Văn Liêm – đi quận 6, 10.
+ Lộ trình 5: Trường Chinh – Cách mạng tháng Tám – 3 tháng 2 – Lý Thái Tổ – Nguyễn Văn Cừ – hầm vượt Sông Sài Gòn – Mai Chí Thọ đi TP Thủ Đức.
+ Lộ trình 6: Trường Chinh – Cộng Hòa – Hoàng Văn Thụ – Phan Đăng Lưu – Bạch Đằng – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Điện Biên Phủ – Cầu Sài Gòn – đi TP. Thủ Đức hoặc Hoàng Văn Thụ – Phan Đình Giót – Trường Sơn – Hồng Hà – Phạm Văn Đồng – đi TP Thủ Đức.
- Hướng di chuyển từ quận 4, 7 đi huyện Củ Chi, Hóc Môn, quận Tân Bình
+ Lộ trình 1: Nguyễn Văn Linh – cầu Tân Thuận 1 (hoặc cầu Tân Thuận 2) – Nguyễn Tất Thành – Hoàng Diệu – Cầu Ông Lãnh – Trần Hưng Đạo –Nguyễn Văn Cừ - Lý Thái Tổ - 3 Tháng 2 – Lý Thường Kiệt – Hoàng Văn Thụ - Cộng Hòa - Trường Chinh – Lê Quang Đạo.
+ Lộ trình 2: Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Thị Thập – cầu Him Lam – cầu Kênh Xáng – Dương Bá Trạc – Nguyễn Văn Cừ - Lý Thái Tổ - Vòng xoay Ngã 7 – 3 Tháng 2 – Vòng xoay Dân Chủ – Cách mạng tháng Tám – Xuân Diệu – Xuân Hồng – Trường Chinh – Lê Quang Đạo.
+ Lộ trình 3: Nguyễn Tất Thành – Hoàng Diệu – cầu Ông Lãnh – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Văn Cừ – Lý Thái Tổ – 3 Tháng 2 – Lý Thường Kiệt – đi quận Tân Bình (sân bay Tân Sơn Nhất).
+ Lộ trình 4: Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ – cầu Kênh Tẻ – Khánh Hội – đi thẳng rẽ trái Bến Vân Đồn – cầu Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Văn Cừ – Lý Thái Tổ – 3 Tháng 2.
Nhằm phục vụ người dân và du khách, UBND TP.HCM đã tổ chức nhiều điểm giữ xe tập trung quanh khu vực quận 1 và trung tâm TP.
Cụ thể, Công viên 23/9 (khu B), giữ xe máy; Công viên Tao Đàn (cổng Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Du); Sân vận động Tao Đàn, giữ xe máy và ô tô nhỏ; Trường Tiểu học Hòa Bình (quận 1), giữ xe máy; Trung tâm Thể dục Thể thao Hoa Lư (số 2 Đinh Tiên Hoàng), giữ ô tô và xe máy; Nhà Văn hóa Thanh Niên.
Ngoài ra còn mốt số điểm khác như Công viên Lê Văn Tám; Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (227 Nguyễn Văn Cừ, quận 5), giữ xe máy và một số ô tô cá nhân.
Các trung tâm thương mại lớn như Saigon Centre, Vincom Đồng Khởi, Diamond Plaza cũng đã phối hợp tăng cường bãi giữ xe cho khách.













Hai mẹ con chị Vương Lệ Thủy (54 tuổi, đến từ Hải Phòng) có mặt tại khu vực trung tâm TP.HCM từ 3 giờ sáng 30-4, sau khi đáp chuyến bay vào TP.HCM vào hôm qua (29-4).
Trong trang phục áo dài truyền thống và tay cầm lá cờ đỏ sao vàng, chị Thủy cho biết cả hai mẹ con rất vui và háo hức khi được tận mắt chứng kiến không khí đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam – Thống nhất đất nước.

“Cả thành phố như không ngủ. Người dân nô nức, rợp cờ hoa, không khí rất rộn ràng” - chị Thủy chia sẻ. Đây là lần thứ hai chị trở lại TP.HCM sau nhiều năm, điều khiến chị ấn tượng nhất chính là sự thay đổi, phát triển nhanh chóng của TP.

Bà Trần Thị Ngợi, 75 tuổi, quê Long An vui mừng cho biết: “Tôi đi từ Long An lên đây lúc 12 giờ đêm. Con cháu cứ lo sức khoẻ cho tôi nhưng đây là niềm vui chung của đất nước. Thấy không khí rộn ràng, mọi người đều vui vẻ, mình cũng vui theo. Mấy bữa trước sơ duyệt, tổng duyệt gia đình tôi đều đi nên mình có kinh nghiệm rồi, vị trí đẹp nhất để xem diễu binh, diễu hành là trước chợ Bến Thành.

Ông Justin Stout (bên phải) người Mỹ xúc động nói: “Đây là một thời điểm rất đặc biệt đối với đất nước và con người Việt Nam. Tôi rất vui khi có thể chia sẻ trải nghiệm này cùng mọi người. Năng lượng tại đây thật tuyệt vời và người dân rất thân thiện với chúng tôi. Mọi người đều mong muốn có những bức ảnh lưu niệm cùng chúng tôi”.
Mr. Lan (bên trái) người Anh, chia sẻ thời khắc này 50 năm trước là một cột mốc trọng đại đối với đất nước.
“Hôm nay, tôi rất vinh dự được tham gia lễ kỷ niệm quan trọng này cùng với những con người tuyệt vời của Việt Nam. Được có mặt tại đây để chúc mừng sự kiện lịch sử này là một vinh dự lớn lao” – Mr. Lan nói.











Khoảng 4 giờ 30 sáng tại giao lộ Điện Biên Phủ – Hai Bà Trưng (gần công viên Lê Văn Tám), khi trời còn lờ mờ sáng, các chiến sĩ thuộc Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 7 đã bắt đầu phát lương khô và nước suối miễn phí cho người dân có mặt từ sớm để chờ xem lễ diễu binh, diễu hành.
Nhiều bạn trẻ vui vẻ nhận phần quà nhỏ, có người hào hứng giơ thanh lương khô lên chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm trong một buổi sáng trọng đại của đất nước.
Bạn Nguyễn Thị Kim Anh (21 tuổi, sinh viên, quê Bình Định) cười rạng rỡ khi cầm bịch lương khô trên tay, chia sẻ: “Em bất ngờ vì được tặng quà từ sớm. Chỉ là lương khô thôi nhưng cảm giác rất đặc biệt, giống như được tiếp thêm năng lượng để chờ đến khoảnh khắc lịch sử. Ở đây ai cũng vui, cũng háo hức”.










Các khối vào vị trí tập luyện trước chương trình


Lúc 5 giờ 15, tại Hà Nội rất đông người dân đã tập trung trước khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để chờ đón nghi thức chào cờ sắp diễn ra.



5 giờ 50 phút, dòng người vẫn đổ về kín đường Tôn Đức Thắng - công viên Bạch Đằng.




Ông Phan Xuân Ninh - Người trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử cho biết, "Tôi tự hào khi nhìn thấy lực lượng diễu binh diễu hành đầy hoành tráng, lực lượng quân đội phát triển hùng mạnh. Tôi phải vào tận đây để tận mắt chứng kiến khoảnh khắc lịch sử 50 năm. Tôi rất tự hào khi Việt Nam có sự chuẩn bị đại lễ hoành tráng".

Phóng viên PLO từ sân bay Biên Hòa cho hay sau khi bay trinh sát khí tượng, máy bay SU30 đã quay trở lại. Cùng với đó, đội ngũ kỹ thuật cũng chuẩn bị cờ Đảng, cờ Tổ quốc gắn vào máy bay để chuẩn bị trình diễn trên bầu trời. Từ TP.HCM, người dân cũng có thể quan sát được chiếc máy bay này.








6 giờ 10 phút, tuyến đường Lê Lợi rực cờ đỏ sao vàng. Giao lộ Phạm Ngọc Thạch - Điện Biên Phủ, hàng trăm người dân vẫn đang tìm kiếm vị trí thuận lợi để theo dõi lễ diễu binh. Không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết, khi những đoàn người đứng chật kín, háo hức chờ đón khoảnh khắc lịch sử. Nhiều người đứng chen chân, mắt không rời khỏi con đường lớn, hy vọng sẽ có một vị trí đẹp nhất.
Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 6h25 phút, không khí công viên bờ sông Sài Gòn TP Thủ Đức, nhiều người đã chọn được vị trí, không khí sôi động hơn, tất cả đã sẵn sàng và ổn định vị trí để xem máy bay biểu diễn qua khu vực.





Hơn 1.000 nghệ sĩ biểu diễn 'Rạng rỡ non sông Việt Nam'
Chương trình nghệ thuật đặc biệt Rạng rỡ non sông Việt Nam diễn ra lúc 6 giờ 30 ngày 30-4 tại sân khấu đường Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM, đồng thời được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.
Sự kiện do Bộ VH-TT&DL và UBND TP.HCM chỉ đạo, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.
Ngoài 1.000 nghệ sĩ, chương trình quy tụ một lực lượng nghệ sĩ, ca sĩ TP.HCM và các lực lượng biểu diễn hùng hậu từ nhiều lĩnh vực, lứa tuổi: Chiến sĩ Bộ Tư lệnh TP, sinh viên các trường đại học, thiếu nhi TP, nhóm múa Mai Trắng, Phương Nam, HBSO, cùng sự góp mặt của các hàng trăm vận động viên đến từ các nhóm thể thao, cổ động, nghệ thuật đường phố…

Trước khi chương trình bắt đầu, hàng vạn người dân háo hức chờ đại lễ bắt đầu, đội diễu binh, diễu hành vào vị trí.
Chương trình được mở màn với màn biểu diễn trống hội linh thiêng, chủ đề Bản hùng ca toàn thắng do Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện với sự tham gia của 1.000 diễn viên là học viên thuộc Đoàn Nghệ thuật trống hội Học viện Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an), thể hiện hình ảnh Công an nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Nối vào sau là tiết mục xếp hình Đất nước trọn niềm vui do Đoàn Nghi lễ quân đội/Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam và các Đoàn văn công của Quân khu 1, Quân khu 2, Quân khu 9 và Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội biểu diễn.

Tiếp đến là mashup Giải phóng trống hội - Đất nước trọn niềm vui – Màu hoa đỏ do NSND Quốc Hưng và NSND Tạ Minh Tâm trình bày cùng hợp xướng.
Vào sáng sớm ngày 30-4, ông Huyền (56 tuổi, phường An Phú, Bình Dương) cùng gia đình gồm 4 người đã bắt đầu chuyến hành trình đến xem lễ diễu binh, khởi hành từ lúc 3 giờ sáng. Gia đình ông Huyền thuê xe để kịp thời tham gia xem diễu binh nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chuyến đi không chỉ là một hành trình về mặt địa lý, mà còn là một cuộc hành trình tinh thần đầy phấn khởi và tự hào.

"Trước đó, tối ngày 26-4, gia đình tôi cũng đã thuê xe để xem diễu binh và không khỏi háo hức. Tuy chưa chắc chắn có thuê được xe hay không, nhưng chúng tôi quyết định lên đường trước để không bỏ lỡ sự kiện đặc biệt này.
Tối hôm qua, gia đình tôi đã đến đường Lê Duẩn nhưng không thể vào được. Dù vậy, tôi cảm nhận tinh thần của người dân thật sự không thể diễn tả hết bằng lời. Mọi người đều hăng hái và đầy niềm tin. Cả gia đình tôi chuẩn bị đầy đủ ghế ngồi, nước uống để có thể thoải mái theo dõi và cảm nhận không khí hào hùng của buổi lễ” - ông Huyền bộc bạch.
Với ông Huyền, đây là một dịp hiếm hoi để thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc, là dịp để cả gia đình cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ trong lịch sử đất nước.
Bắn 21 loạt đại bác mừng đại lễ
Tại Bến Bạch Đằng, 21 loạt đại bác được bắn để chào mừng lễ kỷ niệm 50 năm "Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước".

Sau đó, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng hô vang khẩu lệnh: "Chương trình mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống đất nước bắt đầu. Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cùng toàn thể quý vị đại biểu, các vị khách quý và đồng bào đứng dậy làm lễ chào cờ".

Trong tiếng nhạc hào hùng và tiếng súng đại bác vang rền, lời hát quốc ca vang lên trang nghiêm, hào hùng.
Người dân tại khu vực công viên 23/9 tập trung trước chợ Bến Thành, ga Metro và tại giao lộ Trần Hưng Đạo-Yesin xem truyền hình trực tiếp qua màn hình và cùng nhau chào cờ.


Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi lễ
Trong diễn văn, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định năm tháng sẽ trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là thắng lợi của chính nghĩa, thắng lợi của bản lĩnh, khí phách và trí tuệ Việt Nam, của lòng yêu nước nồng nàn, khát vọng độc lập tự do và thống nhất non sông với chân lý: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một; là dấu mốc khẳng định toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã hiện thực được mong muốn và lời căn dặn thiết tha nhất của Bác Hồ, hoàn thành sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Nam Bắc sum họp một nhà.
Thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, từ đường lối chiến tranh Nhân dân tiến hành bằng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; tự sự kết hợp đấu tranhh quân sự, đấu tranh chính trị, đấu tranh ngoại giao và nghệ thuật chọn đúng thời cơ, tập trung lực lượng tiến hành tổng tiến công và nổi dậy.

Chiến thắng còn bắt nguồn từ sức mạnh của hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam với tinh thần “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước; từ sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình và hiệu quả của Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN anh em, của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam- Lào- Campuchia, của nhân dân và các lực lượng yêu chuộng hòa bình tiến bộ trên thế giới, trong đó có cả nhân dân tiến bộ Mỹ.
Đặc biệt, đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân thế giới, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, mở đầu của sự phá sản chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới, tạo ra bước ngoặt quan trọng trong lịch sử của nhân loại thế kỷ 20.

Cùng với ý nghĩa mang tầm vóc thời đại, đại thắng mùa Xuân năm 1975 để lại những bài học kinh nghiệm có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.
Đó là bài học về sự phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp nhuần nhuyễn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
Bài học về phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc, tinh thần độc lập, tự chủ, anh dũng, kiên cường, ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.
Bài học về giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc của CNXH, xác định đường lối đúng đắn phù hợp với điều kiện và đặc điểm của cách mạng Việt Nam.
Bài học về vận dụng và phát triển sáng tạo phương pháp đấu tranh cách mạng và phương thức tiến hành chiến tranh toàn dân, toàn diện; triển khai lý luận chiến tranh nhân dân với nghệ thuật quân sự độc đáo, sáng tạo, lấy ít địch nhiều, lấy chí nhân thay cường bạo.
Bài học về nắm vững, tranh thủ thời cơ tiến công thần tốc, táo bạo, chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo và kiên quyết tiến hành cuộc tiến công nổi dậy mùa Xuân năm 1975 với thắng lợi trọn vẹn.
Bài học về lòng nhân ái, hòa hợp dân tộc, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai sau chiến thắng.
Nhưng bài học lớn nhất, đồng thời là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của đại thắng mùa Xuân năm 1975 là giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh, toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ thành quả CNXH.
Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7, đại diện Cựu chiến binh, nhìn nhận chiến thắng 30-4-1975 đến nay vừa tròn 50 năm nhưng những ký ức của một thời đánh Mỹ mãi không bao giờ phai nhạt trong trái tim người dân nước Việt Nam.
Ông chia sẻ: “Được dự lễ kỷ niệm long trọng này, tôi vô cùng xúc động, tưởng nhớ những người đồng chí, đồng đội sống chết cùng nhau trên các chiến trường đánh giặc, trong đó nhiều người đã anh dũng hy sinh vì sự toàn thắng của dân tộc”.
Ông cũng bày tỏ xúc động, cảm phục trước những người lính đã ngã xuống khi tuổi đời mới mười tám, đôi mươi, để lại phía sau những người mẹ già, vợ trẻ, con thơ.
Qua đó, ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, đã hiến dâng những người chồng, người con ưu tú nhất cuộc đời mình cho Tổ quốc. Đồng thời, ghi sâu công ơn của nhân dân trên mọi miền của đất nước đã hy sinh, quên mình chở che, đùm bọc, nuôi dưỡng bộ đội trong suốt chiều dài tháng năm.
“Với riêng tôi không thể nào quên được sự cưu mang, sẻ chia của bà con miền Đông Nam bộ, miền Tây Nam bộ - nơi tôi trực tiếp chiến đấu vô cùng gian khổ và ác liệt. Không có nhân dân, không có chúng tôi hôm nay” - Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ xúc động.
Ông cũng bày tỏ niềm phấn khởi, tự hào trước những thành tựu to lớn của đất nước sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.
Đúng 7 giờ 35 phút, Biên đội trực thăng cất cánh, nhằm thẳng hướng trung tâm TP.HCM, nơi đang diễn ra đại Lễ 30-4. Cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trong gió, "Sài Gòn ơi ta đã về đây".


Đại diện thế hệ trẻ Việt Nam, bạn Huỳnh Mạnh Phương, Ủy viên Ban chấp hành Thành đoàn TP.HCM, Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế- Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), nói 50 năm đã qua đi, TP.HCM thân yêu đã nhịp bước cùng cả nước, mạnh mẽ và vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của khát vọng vươn lên, của giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Là người trẻ của thành phố, Phương cũng như tất cả các bạn trẻ nhận thức sâu sắc trách nhiệm, sứ mệnh thiêng liêng của mình, tiếp nối ngọn lửa cách mạng mà các thế hệ cha anh đã trao truyền, để xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước.
Huỳnh Mạnh Phương khẳng định truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc cùng tinh thần đại thắng mùa Xuân 1975 bất diệt sẽ tiếp thêm sức mạnh để thế hệ trẻ thời đại Hồ Chí Minh vững vàng tiến bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Lễ diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra, dàn máy bay của các đội Mi, YAK, SU bay trên bầu trời TP
Mở đầu Cuộc diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là các Biên đội của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng, đang bay trên bầu trời Tổ quốc.

Dẫn đầu đội hình là các máy bay Mi-8T, Mi-17, Mi-171. Đây là các loại máy bay trực thăng được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bay chuyên cơ phục vụ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội; vận chuyển quân sự, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và sử dụng để đào tạo, huấn luyện giáo viên, tổ bay cho học viên trong nước và quốc tế.
Với phương châm “lấy ít đánh nhiều, lấy chất lượng cao thắng số lượng đông”; bằng tinh thần quả cảm phi thường, sự thông minh, sáng tạo, Bộ đội Không quân “đã xuất kích là mang chiến thắng trở về”, đánh bại kẻ thù cả trên không, mặt đất và trên biển; thực hiện trọn vẹn lời Bác Hồ dạy“mở mặt trận trên không thắng lợi”.
Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, “Phi đội Quyết thắng” đã đánh thẳng vào sào huyệt cuối cùng của nguỵ quyền Sài Gòn, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tiếp theo là các máy bay YAK-130. Đây là loại máy bay huấn luyện chiến đấu có khả năng bay trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày và đêm; được trang bị vũ khí có khả năng tiêu diệt chính xác các mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển; máy bay có khả năng trực ban chiến đấu và huấn luyện, đào tạo phi công chiến đấu mang lại hiệu quả cao.


Tiếp theo là các máy bay Su-30MK2. Đây là loại máy bay tiêm kích đa năng siêu âm thế hệ mới, hiện đại; có ưu điểm vượt trội về tính năng kỹ, chiến thuật; dùng để tiêu diệt các loại máy bay đối phương, trong điều kiện giản đơn, phức tạp, cả ngày và đêm. Máy bay Su -30MK2 sử dụng huấn luyện, trực ban chiến đấu và chiến đấu trong mọi tình huống.
Hiện nay, Không quân nhân dân Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trên mặt trận đối không, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong mọi tình huống.

Trong không khí tưng bừng của ngày chiến thắng, non sông tụ hội về đây kỷ niệm một trang sử hào hùng của dân tộc. Đội hình diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm trọng thể hôm nay tái hiện khí thế hào hùng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Với phương châm “thần tốc, táo bạo”, với khí thế “một ngày bằng 20 năm”, các đoàn quân tiến vào Sài Gòn đã giành thắng lợi hoàn toàn vào trưa ngày 30-4-1975.
Chiến thắng thể hiện khí phách, sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng; khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; hăng hái thi đua lao động, sản xuất, đổi mới, sáng tạo; thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần vào phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.
Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng trưởng thành, lớn mạnh
Tiếp đó, các khối nghi trượng và đội hình diễu binh, diễu hành đang tiến vào Lễ đài.
Đi đầu đội hình là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngay sau đó, khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc đang tiến vào Lễ đài.

Ngay đó, chúng ta chào đón chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đang tiến vào Lễ đài.

Tiến vào Lễ đài ngay sau đó là xe mô hình biểu tượng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tiếp đó là khối Quân kỳ do Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam và Dân quân tự vệ đang tiến vào Lễ đài.

Trên Quân kỳ quyết chiến, quyết thắng tung bay, lấp lánh những tấm Huân chương cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng, xứng đáng với truyền thống: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, xứng đáng là Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng.
Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, Quân đội nhân dân Việt Nam đã đi từ không tới có, từ nhỏ tới lớn, không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.
Ngày nay, Quân đội đang tiến lên xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tiếp theo đoàn diễu hành là khối nữ Quân nhạc Việt Nam. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, những âm thanh rộn rã, hào hùng của các chiến sĩ Quân nhạc như tiếng kèn xung trận, tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc quân và dân ta anh dũng chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Ngày nay, những âm thanh hùng tráng đầy tự hào tiếp tục ngân vang trong các sự kiện trọng đại của đất nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nêu cao ý chí, quyết tâm chung sức, đồng lòng tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng của dân tộc.

Tiếp đó, khối sĩ quan đại diện năm cánh quân đang tiến vào Lễ đài.
Cách đây 50 năm, trong những ngày tháng Tư lịch sử, năm cánh quân cùng với các lực lượng vũ trang, lực lượng chính trị quần chúng đồng loạt tiến vào Sài Gòn: Hướng Bắc là Quân đoàn 1, hướng Đông Nam là Quân đoàn 2; hướng Tây Bắc là Quân đoàn 3, hướng Đông là Quân đoàn 4; hướng Tây Nam là Đoàn 232.
Thực hiện mệnh lệnh: “thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ, từng phút; xốc tới mặt trận; giải phóng miền Nam, Quyết chiến và toàn thắng”, năm cánh quân đánh thẳng vào sào huyệt cuối cùng, làm sụp đổ hoàn toàn chế độ nguỵ quyền Sài Gòn, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Khối chiến sĩ Giải phóng quân là tên gọi trìu mến, thân thương của Nhân dân dành cho bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và du kích. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các chiến sĩ Giải phóng quân với ý chí kiên trung, bất khuất, đã chiến đấu dũng cảm, sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước với quyết tâm “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” để Bắc - Nam sum họp một nhà như mong ước của Bác Hồ kính yêu.
Khối Sĩ quan Lục quân, lực lượng nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam tiến vào Lễ đài
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Sĩ quan Lục quân đã phát huy cao độ nghệ thuật quân sự độc đáo của cha ông, tạo lực, lập thế, tranh thời; tham mưu xây dựng kế hoạch tác chiến, tổ chức sử dụng lực lượng, hiệp đồng quân binh chủng chặt chẽ, sát thực tiễn chiến trường; tiến công bằng sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang nhân dân.

Chỉ huy chiến đấu anh dũng, mưu lược, sáng tạo với tinh thần “quyết chiến, quyết thắng”, “đã ra quân là đánh thắng”, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Ngày nay, Sĩ quan Lục quân luôn xác định rõ vị trí, vai trò, chức năng; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Khối Sĩ quan Hải quân nhân dân Việt Nam tiến vào Lễ đài
Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Hải quân nhân dân Việt Nam được tôi luyện, phát triển ngày càng lớn mạnh, giành chiến thắng vẻ vang, lập nhiều chiến công xuất sắc; đánh đuổi, bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, làm nên huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển; đóng góp to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; xây đắp nên truyền thống “Chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng”.

Hiện nay, Hải quân nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu, nơi khó khăn, gian khổ, ngoài hải đảo xa xôi; luôn chắc tay súng, sẵn sàng chấp nhận hy sinh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Khối nữ Gìn giữ hòa bình của Quân đội nhân dân Việt Nam tiến vào Lễ đài
Hơn 10 năm xây dựng, trưởng thành, lực lượng Gìn giữ hòa bình Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại những điểm nóng xung đột của Cộng hoà Trung Phi, Nam Sudan, Abyei và Trụ sở Liên hợp quốc; để lại dấu ấn và tình cảm tốt đẹp; góp phần nâng cao uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Hiện nay, lực lượng Gìn giữ hoà bình của Quân đội luôn đề cao tinh thần độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; lan toả giá trị văn hoá “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tươi đẹp, yêu chuộng hoà bình; là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Khối Chiến sĩ Đặc nhiệm dù
Đây là những chiến sĩ tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, thể chất và lòng dũng cảm; được tuyển chọn và huấn luyện trong môi trường đặc biệt để thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt. Trong chiến đấu, Chiến sĩ Đặc nhiệm dù đã lập nhiều chiến công xuất sắc.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Tình báo quốc phòng, chiến sĩ Đặc nhiệm dù đang ngày đêm rèn luyện, mài sắc ý chí chiến đấu, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng đặc biệt tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân.
Đoàn Nghi lễ Danh dự Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc
Đoàn Nghi lễ Danh dự Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc được thành lập vào năm 1952, có nhiệm vụ chính là phục vụ nghi lễ cho Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Trải qua 73 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ nghi lễ hơn 13.000 lần, thể hiện hình ảnh tốt đẹp của nhà nước và quân đội Trung Quốc với tinh thần hăng hái và đội ngũ đều, đẹp, thống nhất, hùng mạnh của mình.
Quân đội hai nước Trung Quốc - Việt Nam đã chung tay viết nên trang sử hào hùng, giành độc lập dân tộc và giải phóng của mỗi nước; tô thắm màu nền đỏ tươi cho mối tình thắm thiết vừa là đồng chí, vừa là anh em của hai bên.
Khối Quân đội nhân dân Lào
Quân đội nhân dân Lào được thành lập ngày 20-01-1949. Là lực lượng vũ trang chủ lực, mũi nhọn của cách mạng dân tộc Lào. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của hai nước, Quân đội nhân dân Lào luôn kề vai sát cánh, gắn bó mật thiết với Quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng liên minh chiến đấu, chiến thắng kẻ thù xâm lược, giành độc lập dân tộc của mỗi nước.

Hiện nay, Quân đội nhân dân Lào được xây dựng, phát triển toàn diện về mọi mặt. Mối quan hệ hai đảng, hai nước, hai quân đội Việt Nam - Lào ngày càng được củng cố, tăng cường, cùng nhau giữ gìn, bảo vệ thành quả cách mạng, an ninh, an toàn khu vực biên giới và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước, góp phần vun đắp, tô thắm mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện vì sự phát triển thịnh vượng của mỗi nước và khu vực.
Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia
Quân đội Hoàng gia Campuchia được thành lập ngày 09-11-1953. Gồm các lực lượng: Lục quân, Hải quân, Không quân, Hiến binh và nhiều lực lượng chuyên ngành, có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và hoà bình tại Campuchia.

Với quan hệ truyền thống hữu nghị, đoàn kết lâu đời giữa hai nước, Quân đội Hoàng gia Campuchia và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn sát cánh bên nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cùng chiến đấu chống lại kẻ thù chung, giành được thắng lợi, mang lại hoà bình, độc lập, tự do cho mỗi nước.
Hiện nay, quân đội hai nước Campuchia - Việt Nam tiếp tục tăng cường quan hệ truyền thống đoàn kết, hữu nghị theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.













Quân đội, công an diễu hành giữa vòng tay người dân
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đại lễ 30-4, lực lượng diễu binh với hơn 13.000 cán bộ, chiến sĩ đi qua nhiều tuyến đường trung tâm TP giữa biển người dân.




