



Buổi lễ tổng duyệt bắt đầu
Sáng nay, từ 7 giờ, lễ tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025), đã diễn ra.
Đến dự buổi tổng duyệt có các Ủy viên Bộ Chính trị: ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong ba năm 2023 - 2025 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo); ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo); ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM (Phó trưởng ban Chỉ đạo), Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Cùng tham dự còn có Phó Thủ tướng Mai Văn Chính; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng lãnh đạo các bộ, ngành, lực lượng vũ trang, lãnh đạo TP.HCM và đông đảo người dân.

Trước đó, các khối diễu binh, diễu hành được tập kết về khu vực đường Lê Duẩn. Từ sân bay Biên Hòa, các tốp trực thăng, máy bay tiêm kích Su-30MK2 sẵn sàng cất cánh bay về TPHCM để phục vụ tổng duyệt.
Theo kế hoạch, buổi lễ tổng duyệt diễn ra tại tuyến đường Lê Duẩn và một số tuyến đường trung tâm khác.
Đây là buổi tổng duyệt nhằm chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra vào 6 giờ 30 phút sáng 30-4.

Đoàn sẽ xuất phát từ giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm và di chuyển theo đường Lê Duẩn, ngang qua lễ đài chính trước Hội trường Thống Nhất. Sau đó, đoàn sẽ chia thành bốn hướng và di chuyển về vị trí tập kết.
Trước đó, Ban tổ chức đã thực hiện sơ duyệt diễu binh, diễu hành vào tối 25-4; hai buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành vào các đêm 18-4 và 22-4.
Bạn đọc theo dõi chi tiết các tuyến đường cấm và lộ trình thay thế TẠI ĐÂY
Để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 30-4, đợt tổng duyệt lần này có 56 khối diễu binh, diễu hành cùng các trực thăng, máy bay chiến đấu của Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng mang theo cờ Đảng và cờ Tổ quốc cất cánh từ sân bay Biên Hòa (Đồng Nai) tiến về trung tâm TP để tổng duyệt trên bầu trời TP.HCM.
Trong 56 khối diễu binh, diễu hành có 23 khối quân đội; 3 khối dân quân, tự vệ; 12 khối lực lượng công an; 12 khối diễu hành quần chúng; các khối nghi trượng và ba khối quân đội các nước gồm Trung Quốc, Lào, Campuchia.

Khi kết thúc diễu binh, diễu hành sẽ chia thành 4 hướng và di chuyển về điểm tập kết. Chi tiết lộ trình của 4 hướng cụ thể như sau:
Hướng 1: Từ Hội trường Thống Nhất, đoàn diễu hành di chuyển qua đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi- Nguyễn Thị Nghĩa - Ngã 6 Phù Đổng Thiên Vương - Cách Mạng Tháng 8 và tập kết tại Công viên Tao Đàn.
Hướng 2: Từ Hội trường Thống Nhất, các lực lượng di chuyển qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Huệ - Vòng xoay Mê Linh và tập kết tại Bến Bạch Đằng.
Hướng 3: Từ Hội trường Thống Nhất, các lực lượng di chuyển qua Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Đình Chiểu - Đinh Tiên Hoàng và tập kết tại Sân vận động Hoa Lư.
Hướng 4: Từ Hội trường Thống Nhất, các lực lượng di chuyển qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hai Bà Trưng và tập kết tại Công viên Lê Văn Tám.
Tại bến Bạch Đằng, 21 loạt đại bác cũng được bắn trên nền Quốc thiều.
Để phục vụ cho buổi tổng duyệt, TP.HCM sẽ cấm người và xe nhiều tuyến đường trung tâm từ 3 giờ đến 12 giờ cùng ngày.
Cụ thể:
- Cầu Ba Son, hướng từ TP Thủ Đức đi quận 1 (bắt đầu từ ngã ba đường D6 + R12)
- Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (đoạn giáp đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Nguyễn Hữu Cảnh)
- Đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn giáp đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Lê Duẩn)
- Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường Lê Duẩn đến điểm quay đầu trước số 37 đường Tôn Đức Thắng)
- Đường Mạc Đĩnh Chi (đoạn từ đường Trần Cao Vân đến đường Nguyễn Du)
- Đường Hai Bà Trưng (đoạn từ giáp đường Trần Cao Vân đến giáp đường Lý Tự Trọng)

- Đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ giáp vòng xoay Hồ Con Rùa đến nhà thờ Đức Bà)
- Đường Pasteur (đoạn từ giáp đường Võ Văn Tần đến giáp đường Lý Tự Trọng)
- Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn từ giáp đường Võ Văn Tần đến giáp đường Lý Tự Trọng)
- Đường Trương Định (đoạn từ giáp đường Võ Văn Tần đến giáp đường Lý Tự Trọng)
- Đường Nguyễn Du (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến giáp đường Cách mạng Tháng Tám)
- Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đến giáp đường Cách Mạng Tháng Tám)
Các tuyến đường nằm bên trong vòng giới hạn của các tuyến đường trên như: đường Lê Duẩn, đường Nguyễn Văn Chiêm, đường Lê Quý Đôn, đường Huyền Trân Công Chúa, đường Lê Văn Hưu, đường Hàn Thuyên, đường Alexandre De Rhodes, đường Công xã Paris, đường Đặng Trần Côn, đường Thủ Khoa Huân, đường Nguyễn Trung Trực, đường Đồng Khởi…
Đồng thời cũng cấm xe tải lưu thông vào khu vực nội đô TP.HCM từ 6 giờ - 11 giờ 30 phút.
Lực lượng và phương tiện có phù hiệu phục vụ công tác tổ chức mới được phép lưu thông. Người dân, cán bộ cần đi lại trong khu vực này phải có giấy tờ tùy thân, liên hệ công an phường để được hướng dẫn.
Phòng CSGT khuyến cáo người dân hạn chế dùng phương tiện cá nhân khi di chuyển đến các khu vực tổ chức lễ kỷ niệm. Người dân nên ưu tiên đi bộ, hoặc di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, metro (đến các ga Ba Son, Nhà hát TP, Bến Thành…).
Khi thấy kẹt xe, tai nạn giao thông, người dân có thể thông tin cho CSGT TP.HCM qua số điện thoại trực ban Phòng CSGT: 0693187521 hoặc số điện thoại đường dây nóng: 0326080808.
Để tránh ùn tắc, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM đề xuất nhiều hướng lưu thông thay thế từ các khu vực vào trung tâm TP và ngược lại. Cụ thể:
Hướng từ TP Thủ Đức đi các quận 1, 5, 6, 10, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh
+ Lộ trình 1: Võ Nguyên Giáp – Mai Chí Thọ – hầm vượt sông Sài Gòn – Võ Văn Kiệt – đi quận 5, quận 6, huyện Bình Chánh.
+ Lộ trình 2: Võ Nguyên Giáp – Mai Chí Thọ – hầm vượt sông Sài Gòn – Võ Văn Kiệt – Trần Đình Xu (hoặc Nguyễn Văn Cừ) – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Văn Cừ – Lý Thái Tổ – 3 tháng 2 – đi quận 10, quận Tân Bình.
+ Lộ trình 3: Võ Nguyên Giáp – Cầu Sài Gòn– Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng– Võ Thị Sáu – 3 tháng 2.
+ Lộ trình 4: Võ Nguyên Giáp – Cầu Sài Gòn – Điện Biên Phủ – Vòng xoay Hàng Xanh – Bạch Đằng – Phan Đăng Lưu – Hoàng Văn Thụ – Phan Đình Giót – Trường Sơn.
+ Lộ trình 5: Võ Nguyên Giáp – Võ Văn Ngân – Tô Ngọc Vân – Phạm Văn Đồng – Hồng Hà – Trường Sơn – vào sân bay Tân Sơn Nhất hoặc tiếp tục Trường Sơn – Hoàng Văn Thụ - Xuân Hồng – Xuân Diệu – Trường Chinh – Lý Thường Kiệt – Lạc Long Quân – tiếp đi các hướng.

Hướng từ quận Bình Thạnh sang các quận 10, 11, 12, huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn.
+ Lộ trình 1: Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng – Võ Thị Sáu – Nam Kỳ Khởi Nghĩa hoặc Vòng xoay Công trường Dân Chủ - 3 Tháng 2.
+ Lộ trình 2: Điện Biên Phủ – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Bạch Đằng – Phan Đăng Lưu – Hoàng Văn Thụ – Vòng xoay Lăng Cha Cả – đi các hướng.
Hướng từ huyện Củ Chi, quận 12, Tân Bình sang các quận Bình Thạnh, 4, 6, 7, 10, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ, TP Thủ Đức.
+ Lộ trình 1: Lê Quang Đạo – rẽ phải Lê Đức Anh hoặc rẽ trái Đỗ Mười – đi các hướng
+ Lộ trình 2: Lê Quang Đạo – Trường Chinh – Cộng Hòa – Hoàng Văn Thụ – Nguyễn Văn Trỗi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa– Võ Thị Sáu – 3 tháng 2.
+ Lộ trình 3: Lê Quang Đạo – Trường Chinh –Cách mạng tháng Tám– Vòng xoay Dân Chủ – 3 tháng 2 – Lý Thái Tổ – Nguyễn Văn Cừ – Cầu Nguyễn Văn Cừ – Dương Bá Trạc – cầu Him Lam – đi Quận 4, 7, Huyện Nhà Bè, Cần Giờ.
+ Lộ trình 4: Lê Quang Đạo – Trường Chinh – Lý Thường Kiệt – Hồng Bàng– Châu Văn Liêm – đi quận 6, quận 10.
+ Lộ trình 5: Trường Chinh – Cách mạng tháng Tám– 3 tháng 2 – Lý Thái Tổ – Nguyễn Văn Cừ – hầm vượt Sông Sài Gòn – Mai Chí Thọ đi TP Thủ Đức.
+ Lộ trình 6: Trường Chinh – Cộng Hòa – Hoàng Văn Thụ – Phan Đăng Lưu – Bạch Đằng – Xô Viết Nghệ Tĩnh – Điện Biên Phủ – Cầu Sài Gòn – đi TP Thủ Đức hoặc Hoàng Văn Thụ – Phan Đình Giót – Trường Sơn – Hồng Hà – Phạm Văn Đồng – đi TP Thủ Đức.

Hướng từ các quận 4, 7 đi huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, quận Tân Bình.
+ Lộ trình 1: Nguyễn Văn Linh – cầu Tân Thuận 1 (hoặc cầu Tân Thuận 2) – Nguyễn Tất Thành – Hoàng Diệu – Cầu Ông Lãnh – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Văn Cừ - Lý Thái Tổ - 3 tháng 2 – Lý Thường Kiệt – Hoàng Văn Thụ - Cộng Hòa - Trường Chinh –Lê Quang Đạo.
+ Lộ trình 2: Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Thị Thập – cầu Him Lam – cầu Kênh Xáng – Dương Bá Trạc – Nguyễn Văn Cừ - Lý Thái Tổ - Vòng xoay Ngã 7 – 3 Tháng 2 – Vòng xoay Dân Chủ – Cách mạng tháng Tám– Xuân Diệu – Xuân Hồng – Trường Chinh –Lê Quang Đạo.
+ Lộ trình 3: Nguyễn Tất Thành – Hoàng Diệu – cầu Ông Lãnh – Trần Hưng Đạo – Nguyễn Văn Cừ – Lý Thái Tổ – 3 tháng 2 – Lý Thường Kiệt – đi quận Tân Bình (sân bay Tân Sơn Nhất).
+ Lộ trình 4: Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ – cầu Kênh Tẻ – Khánh Hội – đi thẳng rẽ trái Bến Vân Đồn – cầu Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Văn Cừ – Lý Thái Tổ – 3 tháng 2.
Ghi nhận của các PV PLO cho thấy người dân có mặt từ rất sớm tại các tuyến đường để cờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành.
Dưới đây là một số hình ảnh mà nhóm PV chúng tôi ghi nhận:






























Trước đó, theo ghi nhận của PV, từ 2 giờ sáng 27-4, rất đông người dân đã về trung tâm TP.HCM để xem tổng duyệt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Các tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thị Minh Khai chật kín người, càng vào sâu bên trong, lượng người càng đông hơn.
Rất nhiều người dân có mặt từ tối hôm trước để “xí” cho mình một vị trí “mặt tiền”. Nhiều người trải bạt để ngủ, mang theo nhiều thức ăn, nước uống.

Có mặt từ 12 giờ đêm, bà Nguyễn Thị Minh Triết (56 tuổi) đi bộ từ quận Bình Thạnh qua đường Nguyễn Đình Chiểu để “xí” ngay một vị trí đẹp. Bà cho biết bản thân chưa để sót buổi tập luyện nào. “Tôi thấy vui lắm, vui hơn cả Tết nữa. Chả biết bao năm nữa mới lại được chứng kiến cảnh này” – bà Triết nói.
Hai chị em Đinh Thị Bảo Trân (21 tuổi), Đinh Thị Bảo Ngọc (16 tuổi, quận Bình Thạnh) cho biết hôm sơ duyệt chưa được xem nên nay quyết tâm đi từ khuya hôm trước, mang theo nhiều thức ăn, nước uống.
“Em rất tự hào mong chờ được gặp các anh chị tham gia diễu binh, diễu hành” - Ngọc nói và cho biết đã tự may lá cờ Tổ quốc để đeo trên áo, thể hiện niềm tự hào dân tộc của mình.

Trong dòng người ấy, có nhiều người là chiến sĩ giải phóng năm xưa, nay trở lại miền Nam để chứng kiến khung cảnh hòa bình, thống nhất đất nước.
Ông Nguyễn Đình Tính (69 tuổi, quê Nghệ An) là chiến sĩ tham gia chiến trường Tây Nam (năm 1976) cùng gia đình vào TP.HCM để xem lễ kỷ niệm đợt này.
“Thấy các bạn trẻ đến đây rất đông, mong các cháu yêu nước nồng nàn và noi gương cha ông để đóng góp cho đất nước nhiều hơn” – ông Tính xúc động.

Bà Phạm Thị Hoàng (77 tuổi, quê Đăk Nông), cựu thanh niên xung phong tham gia chiến trường Quảng Trị, cho biết dịp này bà đang đi điều dưỡng sức khỏe nhưng náo nức muốn xem đại lễ 50 năm nên đi từ Đăk Nông xuống Bình Dương và từ Bình Dương lên TP.HCM xem lễ.
“Nhiều cụ già còn đi xe máy, xe đạp từ ngoài miền Bắc vào, mình có là gì đâu con!” – bà Hoàng chia sẻ.
Dù có mặt từ 10 giờ đêm hôm trước nhưng bà không buồn ngủ, chỉ có tâm trạng háo hức, mong chờ được xem lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành.
“Những ngày này khiến tôi nhớ lại thời kháng chiến, cứ nghe tiếng máy bay là cứ nôn nao khó tả” – bà Hoàng xúc động.

Còn Ngọc Tiên (18 tuổi, ngụ Trà Vinh) cho biết cả nhóm bạn đã bắt xe từ Trà Vinh lên TP.HCM để xem duyệt binh từ chiều 26-4.
"Chúng em đến đây từ 12 giờ đêm, chọn cho mình góc đẹp nhất để xem trình diễn, chúng em cảm thấy rất háo hức và tự hào để chào đón đoàn duyệt binh vào buổi sáng nay"- Ngọc Tiên chia sẻ.



Chia sẻ với PV, anh Thái Văn Lộc và chị Lê Thị Mỹ Duyên (ngụ quận 10) đi taxi lên đường Nguyên Đình Chiểu từ lúc 1 giờ sáng.

"Tôi gần như là người ngồi đầu tiên ở khu vực, sau đó dần dần kín chỗ. Biết là sẽ cấm đường và đông người nên tôi lên sớm bằng taxi. Được đi trực tiếp như thế này có rất nhiều cảm giác tuyệt vời hơn so với coi trên tivi" - anh Lộc nói.
Chị Trần Thu Ngọc đưa hai con lên túc trực ở giao lộ đường Pasteur và Nguyễn Đình Chiểu chờ xem tổng duyệt mừng ngày Thống nhất đất nước.
"Tôi từ TP Thủ Đức lên xem đã ba lần rồi, lần này biết tổng duyệt 50 năm mới có nên hai cháu cũng muốn đi, phải đi cho biết khí thế lịch sử" - chị Ngọc nói.

Ông Khuất Duy Cát, cựu chiến binh Chiến dịch Hồ Chí Minh, cùng vợ đi từ TP Hà Nội vào TP.HCM để xem diễu binh nhân kỷ niệm 50 năm. Nhìn lại TP.HCM sau 50 năm kể từ ngày thống nhất đất nước, ông Cát không nén được xúc động.
"Nhìn TP khang trang hơn nhiều lắm. Hai vợ chồng tôi đáp chuyến bay vào 1 giờ sáng nay xong đến chợ Bến Thành chỉ để chờ xem diễu binh, vô cùng tự hào" - ông Cát chia sẻ.

Ông Đỗ Quảng Ba, 75 tuổi, cựu chiến binh tham gia pháo binh, đi cùng hai con dâu từ Hà Nội vào để xem buổi tổng duyệt.
“50 năm mới có một cột mốc đáng quý. Tôi vào đây ba hôm nay cùng hai con, chờ hết lễ 30-4 mới về. Quý lắm, không khí rất phấn khởi. Nơi đây của 50 năm trước đánh dấu mốc son chói lọi lịch sử nước nhà, rất ý nghĩa và tự hào khi chứng kiến khoảnh khắc hôm nay”- ông Ba xúc động.


















Không khí tại khu vực đường Lê Lợi đến chợ Bến Thành, bến Bạch Đằng...





Hàng ngàn người phấn khích phía trước cổng UBND TP.HCM
Ông Lê Kim Hà, cựu chiến binh sư đoàn 308, được con trai đưa từ Thái Nguyên vào TP.HCM xem diễu binh.
Có mặt từ 3 giờ sáng, ông Hà không khỏi bất ngờ khi thấy nhiều người dân, bạn trẻ đã đến từ rất sớm.

"Tất cả mọi người đều đang hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, bản thân tôi cũng rất mong muốn nhìn thấy hình ảnh chiến sĩ bộ đội trong buổi lễ diễu binh, diễu hành nên đã lặn lội hàng trăm km vào đây để theo dõi"- ông Hà chia sẻ.
Nhiều người ở khu công viên bờ sông Thủ Thiêm xem tổng duyệt





Khối quân nhạc biểu diễn di chuyển qua các tuyến đường





Video trực tiếp: Tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước
Lúc 6 giờ 30, buổi tổng duyệt chính thức bắt đầu tại đường Lê Duẩn, trước Hội trường Thống Nhất















Người dân chờ đợi dưới nắng




10 trực thăng kéo cờ bay vòng trên bầu trời TP.HCM
Đội hình trực thăng 3-4-3 cùng tiêm kích thả đạn nhiệt trên bầu trời trung tâm TP.HCM












Các khối diễu binh qua cung đường Pasteur và Nguyễn Đình Chiểu










Các khối diễu binh qua cung đường Điện Biên Phủ






Các khối diễu binh uy nghiêm tiến vào lễ đài



















































Các khối di chuyển qua đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ










*****
Chia sẻ với PV, anh Phùng Quang Phong, sinh năm 1975, ngụ quận Bình Tân, cho biết hai vợ chồng anh đi taxi lên quận 1 ngồi ở góc đường Nguyễn Đình Chiểu và Pasteur chờ xem diễu binh từ lúc 3 giờ sáng.

"Tôi vui, xúc động và mong chờ ngày này lâu nay. Mình tự hào là người con của TP mang tên Bác. Năm nay tôi cũng tròn 50 tuổi nên rất vui và tự hào" - anh Phong nói.
Còn gia đình anh Nguyễn Sĩ Trung (43 tuổi, ngụ Biên Hoà) có mặt tại ngã tư Điện Biên Phủ và Phạm Ngọc Thạch lúc 12 giờ đêm 26-4 để đón chào đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

"Gia đình tôi từ TP Biên Hoà lên đây lúc 12 giờ đêm để chọn vị trí đẹp xem các đoàn diễu binh đi qua. Rất háo hức khi được chờ đợi các khối diễu binh, diễu hành" - anh Trung chia sẻ.
Người dân vẫy tay chào các chiến sĩ diễu binh



