Trước trận play off nữ Úc - Việt Nam: ‘Chim sợ cành cong'

Ngược lại thì đội tuyển Úc sau khi thắng Trung Quốc 2-1 lên ngôi nhất bảng B đã duy trì tập luyện chuẩn bị trận play off.

HLV Ante Milicic, người từng dẫn dắt U-23 Úc và để thua U-23 Việt Nam 0-1 ở vòng bảng ở giải U-23 châu Á 2018 tại Thường Châu. Sau trận thua trên và bị loại sớm, ông Ante Milicic đã bị trảm. Nay ông không muốn “sụp hầm” trước tuyển nữ Việt Nam lần nữa dù lần này Ante Milicic dẫn dắt đoàn quân nữ đẳng cấp thế giới.

Sau trận hòa Trung Quốc 1-1, Úc lên ngôi nhất bảng B. Tuyển Úc tiếp tục tập trung đóng quân tại Sydney. HLV Milicic vẫn duy trì 20 cầu thủ (Olympic chỉ được đăng ký 18 cầu thủ). Trả lời báo Sydney Morning Herald, Milicic nói: “Chúng tôi đóng quân tại Sydney ba tuần, ở đấy chúng tôi tập luyện cật lực và sinh hoạt theo quy tắc tập trung đội tuyển ngoài giờ tập luyện. Chúng tôi tràn trề cơ hội giành suất đến Olympic Tokyo. Cận ngày tiếp Việt Nam, chúng tôi sẽ đến TP Newcaslte chờ đón tiếp đội nữ Việt Nam”.

Trận Úc tiếp Việt Nam ngày 6-3 diễn ra trên sân McDonald Jones thuộc TP Newcastle ở bang New South Wales, trận lượt về Việt Nam tiếp Úc trên sân Cẩm Phả ngày 11-3.

Đội tuyển nữ Úc trong trận hòa Trung Quốc 1-1 với chất lượng trận đấu rất cao. Ảnh: AFC

HLV Milicic cho rằng với 20 cầu thủ Úc rất chất lượng khiến ông luôn gặp vấn đề nhức đầu mỗi khi chọn đội hình xuất phát. Ba trận bảng B vừa qua Úc thắng Đài Loan 7-0, Thái Lan 6-0 và hòa Trung Quốc 1-1 ông đã trải qua sự khó khăn trong việc cân nhắc để đưa ra đội hình chính. Thậm chí việc sử dụng chế độ “xoay tua” hay giữ bộ khung đội hình cố định đều khiến ông khó khăn khi đưa ra quyết định.

Nói về tuyển Việt Nam, HLV Milicic nhận xét: “Đội Việt Nam đang đứng thứ 32 thế giới, họ có nhiều cầu thủ kỹ thuật, lanh lẹ, tinh thần thi đấu rất cao, tính đồng đội rất ấn tượng. Nhiều khả năng tôi chọn đội hình cân bằng trong tấn công và phòng ngự để tiếp đội nữ Việt Nam”.

Một đội bóng đẳng cấp thế giới và hàng đầu châu Á nhưng HLV Ante Micilic lại có nỗi lo riêng về bản thân mình khi từng bị U-23 Việt Nam cho ăn quả đắng. Nay ông Milicic cứ như “chim sợ cành cong” dù là đã chuyển qua làm bóng đá nữ nhưng vẫn cứ mang nỗi ám ảnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm