Tứ kết không Ronaldo, không Messi: Kệ!

Hai đêm 10 và 11-3, lần lượt hai đội Juventus và Barcelona bị loại trước tứ kết Champions League.

Nếu Barcelona không có cửa, không có cơ hội ngược dòng trước PSG sau lượt đi thua đậm 1-4 tại Nou Camp thì Ronaldo và Juventus bị loại đau khi đối thủ Porto hơn ở ưu thế bàn thắng sân khách sau kết quả hai lượt là 4-4.

Sau Ronaldo và Juventus đến lượt Messi và Barcelona bị loại và tội lỗi lại đổ lên đầu Messi. Ảnh: GETTY IMAGES

Tứ kết Champions League năm nay vắng hai ngôi sao lớn sở hữu nhiều kỷ lục Champions League: Messi và Ronaldo. Nhưng không phải vì thế mà giải sẽ kém hấp dẫn. Giải vẫn còn đó những chân sút thay thế và đáng giá như Mbappe, Neymar của PSG, còn đó Salah, Mane, Firmino của Liverpool và có lẽ cũng còn đó là đương kim vô địch Bayern Munich với những Muller, Lewandowski, Gnabri... (lượt đi Bayern thắng Lazio 4-1, lượt về đá ngày 17-3). Và cũng có thể còn đó Real Madrid khi lượt đi đội này thắng Atalanta 1-0 trên sân khách (lượt về đá ngày 17-3)...

Khi một đội bóng lớn thua và bị loại thì ngôi sao hay bị đổ lỗi. Chẳng hạn rạng sáng 11-3, Messi ghi bàn nhưng đá hỏng phạt đền nên Barcelona chỉ có được trận hòa 1-1 tại Paris và chia tay Champions League. Tương tự trong thất bại và bị Porto loại, Ronaldo bị trách móc là không cứu được Juventus.

Sẽ không có gì tiếc nuối khi nhìn vào thực lực hiện tại của Barcelona và Juventus tại La Liga và Serie A nên không thể đòi hỏi Messi hay Ronaldo gánh team được.

Hãy hình dung một Champions League, cụ thể là vòng tứ kết còn đó những Liverpool, Porto, PSG, Dortmund và có thể thêm Bayern, Real Madrid, Man. City... thì giải đấu hàng đầu châu Âu vẫn hấp dẫn và đáng xem.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm