Tuổi 33 của Ronaldo và gánh nặng Bồ Đào Nha

Chỉ cần một buổi tập ráp đội hình, Ronaldo ra sân như một động lực cho đồng đội thắng Algeria 3-0, cũng là trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup 2018. Hai lần đá tập trước đó không có Ronaldo do nghỉ phép, Bồ Đào Nha liền bị Tunisia cầm chân 2-2 và vất vả thủ hòa không bàn thắng với Bỉ.

Chỉ có một pha kiến tạo, cái tên Ronaldo lại được nhắc nhiều hơn cả hai cầu thủ lập công là Guedes với cú đúp và bàn còn lại của Fernandes vào lưới Algeria. Nó như một điều hiển nhiên của cầu thủ xuất sắc bậc nhất thế giới và cũng là nguồn cảm hứng của Bồ Đào Nha trên đường chinh phục Cúp Thế giới.

Với tư cách đương kim vô địch châu Âu, bóng đá Bồ Đào Nha không còn bị đối xử thấp như hai năm trước và cái tên Ronaldo luôn là niềm kiêu hãnh của họ. HLV Fernando Santos hiểu rất rõ điều đó với đặc cách cho phép Ronaldo tập trung muộn sau lần thứ ba nhận cúp Champions League.

Duy có điều vây quanh Ronaldo ở đội Real Madrid là dải thiên hà, còn tại đội tuyển quốc gia sẽ khiến anh nặng gánh hơn rất nhiều.

Ronaldo có kéo nổi đoàn tàu Bồ Đào Nha về đích ở tuổi 33? Ảnh: GETTY IMAGES

Số 7 của ông Santos vào lứa tuổi lão tướng 33 chắc chắn sẽ không còn sung sức và sáng tạo như xưa. Dĩ nhiên Ronaldo vẫn là đầu tàu không thể thiếu của bóng đá Bồ Đào Nha với tầm ảnh hưởng lớn đến tinh thần lẫn lối chơi của đồng đội nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi của họ.

Dễ thấy Bồ Đào Nha đá khác khi có hoặc không Ronaldo. Trong cỗ máy quá phụ thuộc vào mắt xích thì nó trở thành một yếu huyệt chết người.

Sức hút và trình độ của Ronaldo có một độ vênh lớn so với những chân sút khác như Guedes, Silva, Joao Mario… Đội tuyển Bồ Đào Nha không dễ chơi khi các đối thủ dè chừng và nghiên cứu kỹ hơn với một tư thế khác. Họ rất khó lòng tái lập kỳ tích cù cưa với những trận hòa như hồi Euro 2016 rồi tiến thẳng vào chung kết ở World Cup 2018.

Cũng may đội tuyển Bồ Đào Nha rơi vào bảng B không quá khó, với chỉ mỗi trận ra quân gặp ông lớn Tây Ban Nha (ngày 16-6) trước khi đối đầu hai đội nhẹ ký Morocco (ngày 20-6) và Iran (ngày 26-6). Từ vòng hai trở đi mới thực sự thử thách bản lĩnh Ronaldo và đồng đội.

Ronaldo hứa giữ lửa cho đồng đội

Trước khi lên đường sang Nga tham dự World Cup 2018, đội trưởng Ronaldo hứa với Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa sẽ làm hết sức mình để cùng đồng đội mang chiến tích về cho quê hương. Anh nói sẽ làm mọi cách giữ lửa cho đội tuyển quốc gia chiến đấu cho tham vọng lên đỉnh thế giới. Tuy nhiên, Ronaldo cũng xác nhận Bồ Đào Nha không phải là một ứng viên quá nặng ký cho chức vô địch. Số 7 của Bồ Đào Nha vẫn tự tin: “Trận ra quân vòng bảng gặp Tây Ban Nha là rất khó khăn nhưng tôi nghĩ các đồng đội có niềm tin lớn sẽ vượt qua. Không có đội yếu ở vòng chung kết World Cup và chúng tôi sẽ luôn nỗ lực cho từng trận đấu. Khao khát của đội tuyển Bồ Đào Nha là chơi đến trận cuối cùng như hai năm trước và trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm