Vòng loại World Cup 2026, bảng C

Tuyển Thái Lan dạy tuyển Hàn Quốc bài học

(PLO)-"Đội bóng châu Âu" Hàn Quốc có thứ hạng 22 thế giới bị đội đến từ "vùng trũng" Thái Lan có vị thứ 101 cầm hòa 1-1 ngay tại Seoul.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Hajime Moriyasu từng nói tuyển Việt Nam đã dạy tuyển Nhật Bản một bài học sau khi thắng khó 4-3 ở Asian Cup 2023, bây giờ, tuyển Thái Lan làm được hơn thế khi cầm hòa tuyển Hàn Quốc ở vòng loại World Cup 2026.

Khi vừa đến sân bay Seoul, HLV Masatada Ishii của Thái Lan tuyên bố mục tiêu của Thái Lan là có một điểm tại đây.

Son-Heung-min-5.jpg
Đội trưởng tuyển Hàn Quốc-Son Heung-min có pha dứt điểm ăn bàn cho Hàn Quốc. Ảnh: Getty

Và điều đó đã trở thành sự thật. Thái độ thi đấu của chủ nhà có phần khinh suất đội khách, mọi cầu thủ của Hàn Quốc cứ đá tà tà. Trong khi Thái Lan không hề mặc cảm của đội bóng đến từ “vùng trũng” Đông Nam Á và đang đứng thứ 101 thế giới còn Hàn Quốc với những ngôi sao đang tỏa sáng ở châu Âu và đứng thứ hạng 22 thế giới.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thái Lan đã chơi không hề co cụm mà ăn miếng trả miếng trước “Đội tuyển châu Âu” - Hàn Quốc. Cụ thể hóa lối chơi không co cụm ấy là Thái Lan tổ chức thế trận rất cân bằng trong tấn công và phòng ngự.

Son-Heung-min-1.jpg
Thái Lan bày ra một thế trận rất tốt, khiến Hàn Quốc bất ngờ. Ảnh: Getty

Ngay phút thứ 9 thì trung phong Supachai của Thái Lan đã cảnh báo chủ nhà Hàn Quốc bằng cú sút xa rất lực và chuẩn khiến thủ môn Jo Heyon-woo phải bật cao hết cỡ mới cản phá và đẩy quỹ đạo bóng lên cao để vọt xà.

Rõ ràng từ Asian Cup 2023 đến nay, khi HLV Ishii dẫn dắt đội Thái Lan thì ông đã hồi phục được sức mạnh vốn có trước đó của Thái Lan, không phải như HLV Mano Polking.

Son-Heung-min-7.jpg
HLV Hwang Sun-hong đăm chiêu nhìn trận đấu. Ảnh: Getty

Hàn Quốc rất chủ quan và thi đấu thiếu lửa. Tuy nhiên với một tập thể đẳng cấp và nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu đã giúp Hàn Quốc “mở tài khoản” trước ở phút 42 do công đội trưởng của Tottenham Son Heung-min. Sau pha chuyền bóng của Lee Jae-sung, Son Heung-min băng xuống và dứt điểm sệt, chéo góc khiến thủ môn Patiwat phản xạ không kịp.

Những gì Hàn Quốc thể hiện đúng với nhận xét của nhạc trưởng Son Heung-min rằng họ là tập thể ngôi sao nhưng tập thể đó có nhiều vấn đề và mắc lỗi nhiều, Thái Lan có thể làm nên chuyện khi đối đầu với họ. Và hiệp 1 khép lại khi chủ nhà tạm dẫn 1-0.

Sang hiệp 2, Thái Lan tiếp tục duy trì lối chơi cân bằng trong tấn công và phòng ngự. Họ tổ chức tấn công và bài vở mạch lạc hơn.

Phút 60 thì Chanathip có cú dứt điểm cận thành nhưng có vẻ bóng chạm lòng bàn chân không như mong muốn khiến quả bóng chệch cột xa. Đó là một pha “dọn cỗ” tốt của Supachai.

Tuy nhiên một phút sau thì Thái Lan có bàn gỡ hòa 1-1, từ cú sút xa sấm sét của trung vệ Mickelson của Thái Lan, thủ môn Jo Hyeon-woo bắt bóng bị ói và Suphanat lao đến đệm cận thành ghi bàn cho Thái Lan.

1-1 cũng là kết quả cuối cùng trận đấu. Một trận hòa của “kèo dưới” Thái Lan ngay tại Seoul. Một kết quả mỹ mãn cho thầy trò HLV Masatada Ishii đã xuất sắc đạt mục tiêu đề ra.

Ngày 26-3, hai đội tái đấu trên sân Rajamangala ở Bangkok.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm