Tỷ phú Trung Quốc chết vì ăn lẩu mèo

Tỷ phú Trung Quốc chết vì ăn lẩu mèo ảnh 1

Long Liyuan, người trở nên giàu có bằng việc mở một công ty lâm nghiệp tại tỉnh Quảng Đông, đã qua đời vào tháng trước sau khi cùng dùng bữa tối là món lẩu mèo - món ăn được ưa chuộng ở địa phương, với hai người cùng cộng tác tại một nhà hàng.

Hồi đầu tuần này, nhà chức trách ở thành phố Yangjiang, nơi vụ việc xảy ra, cho biết, cảnh sát đã bắt giữ một trong hai người cộng tác với Long - quan chức lâm nghiệp địa phương Huang Guang, vì nghi đã bỏ thuốc độc vào món lẩu do bất đồng tiền bạc.

"Huang giúp Long Liyuan thuê một khu rừng, và chính bản thân đã dùng tiền do Long cung cấp. Điều này dẫn tới tranh chấp kinh tế và khiến Huang có ý tưởng giết Long bằng thuốc độc", thông báo trên trang blog của một quan chức sở cảnh sát Yangjiang.

Long, đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Đông, và những người đi cùng đều ốm sau khi ăn món thịt mèo vào ngày 23/12 song hai người khác bình phục, nhật báo Southern Metropolis đưa tin hôm 4/1. Báo này viết, Huang rời bàn ăn để đi gọi điện rồi sau đó chui vào nhà bếp của cửa hàng, cho thuốc độc vào thức ăn. Hiện chưa rõ tại sao Huang lại bỏ thuốc độc vào thứ mà chính bản thân anh ta cũng ăn.

"Huang thử thịt mèo rồi nói cần phải đun lâu hơn chút nữa, tiếp đó yêu cầu nữ chủ nhân nhà hàng phục vụ ba chai bia. Chồng bà chủ tiếp đó lại ra ngoài mua thuốc lá, đó cũng là lúc Huang bị nghi thả một số lá độc Gelsemium vào nồi lẩu", báo trên viết.

Được biết, trước khi ăn tối, ba người trên đã đi xem một khu rừng mà Huang muốn bán cho Long, báo Southern Metropolis viết và bổ sung thêm rằng Huang trước đó đã giúp Long mua rừng.

Long hoặc công ty của ông này dường như đã trả Huang tổng số 3,5 triệu NDT (556.000 USD) cho hàng loạt dịch vụ và gần đây Huang đã cố tăng tiền để giải quyết nợ. Huang đã gửi tin nhắn tới máy Long và đưa thông tin ngân hàng chi tiết.

Hiện, gia đình Long đã treo thưởng 100.000 NDT cho ai cung cấp thêm thông tin về cái chết của người này. Báo cáo khám nghiệm pháp y của Long sẽ được công bố sau 30 ngày làm việc kể từ khi người này qua đời.

Theo Hoài Linh (VNN / Guardian, CNA, NY Times)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm