Ước muốn nhỏ của cậu bé 4 tuổi mắc bệnh bị ung thư

Có rất nhiều điều mà Beckett Roerdink có thể yêu cầu vào ngày sinh nhật của mình. Thế nhưng, cậu bé 4 tuổi xinh xắn đang sống tại Greenville, tiểu bang Texas, Mỹ chỉ nói với mẹ là em ước nhận được thật nhiều thư và thiệp chúc mừng, nhiều đến hàng tấn.

Bé  Beckett Roerdink trong ngày sinh nhật lần thứ ba của em

Cơn ác mộng đến với gia đình Roerdink cách đây gần một năm, khi hình chụp MRT cho thấy trong não của Beckett xuất hiện những tế bào ung thư. Từ đó đến nay, em đã phải trải qua hai cuộc phẫu thuật. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết bệnh của Beckett không có nhiều cơ hội sống sót. Hiện giờ em đã bị liệt cánh tay trái, mắt trái gần như không còn nhìn thấy vì ảnh hưởng từ những lần phẫu thuật.

Mặc dù vậy, cha mẹ Beckett vẫn muốn em được đến trường để vui chơi với các bạn. Khác với nhiều gia đình có người thân mắc bệnh nan y, cha mẹ của em không suy sụp mà họ vẫn cố gắng tin tưởng vào sự tiến bộ của y học.

 Cha, mẹ anh trai  6 tuổi và Beckett Roerdink trong một lần đi chơi cùng nhau

“Từ khi biết con trai mắc bệnh, cuộc sống của chúng tôi đã thực sự thay đổi. Chúng tôi nghĩ còn được ở bên nhau bao lâu thì quý trọng từng giây phút đó. Mọi điều dưới con mắt tôi và các con đều mang một ánh sáng khác. Cuộc sống ý nghĩa đến từng phút”, cô Melanie Roerdink, mẹ của Beckett nói.

Trong khi đó, Kevin, cha của Beckett  cho biết thêm là con trai nhỏ của mình vốn rất thích nhận được thư của họ hàng ở xa và cả bạn bè. “Thằng bé rất tình cảm, dù chưa biết đọc nhưng nó hiểu đó là tình cảm của người ở xa gửi tới”, ông bố trẻ âu yếm nhìn con nói thêm: “Mong là bé sẽ còn có nhiều sinh nhật nữa”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm