Chuyện anh Tư

Valentine bị vợ đánh

Hỏi làm sao, anh nói cũng vì ngày tình yêu. Anh kể trưa nay ngồi cà phê với ông Chín, anh nói năm nay tui vất vả nhưng mà đỡ lắm nghe ông Chín.

Ông Chín hỏi đỡ vụ gì, anh Tư nói như mấy năm trước, dù đã cố gắng nhưng tới trưa 14-2 anh vẫn còn mấy chục phần quà chưa trao cho các cô gái. Năm nay anh đã trao quà hết rồi, ngày Valentine không phải thất hẹn với ai.

Nói tới đó, chị Tư đi ngang nghe được, mới xách cây đánh anh trẹo quai hàm. Đã vậy đánh xong chị bỏ đi không cần biết chồng sống chết thế nào.

Mình nói vậy chị Tư uýnh là đúng rồi, oan ức gì mà anh than. Mà anh sức đâu dữ vậy, cả chục, cả trăm cô.

Anh Tư nói oan lắm chú ơi, là mấy năm trước tui chạy xe ôm, mấy cái cửa hàng đồ lưu niệm với shop hoa tươi nhờ tui trao quà!

BỐ CU HƯNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm