Nô nức xem đô vật xứ Huế tranh tài

Nô nức xem đô vật xứ Huế tranh tài ảnh 1
Sáng 21-2 (mùng 6 Tết), hàng trăm người dân đổ về đình làng Thủ Lễ (xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền) để xem hội vật truyền thống.

Nô nức xem đô vật xứ Huế tranh tài ảnh 2
Lễ hội năm nay thu hút hơn 70 vận động viên đến tham gia.

Nô nức xem đô vật xứ Huế tranh tài ảnh 3
Mở đầu lễ hội, hai bô lão cao niên của làng là ông Hồ Đăng Tuấn (73 tuổi) và ông Ngô Thủy (70 tuổi) lên đài xới vật.

Nô nức xem đô vật xứ Huế tranh tài ảnh 4
Sau đó hàng chục đô vật lên đài tranh tài, vật cho đối thủ “lấm lưng trắng bụng”. 

Nô nức xem đô vật xứ Huế tranh tài ảnh 5

Nô nức xem đô vật xứ Huế tranh tài ảnh 6
Các đô vật đã thi đấu trung thực, cống hiến hết mình với tinh thần thượng võ, giao lưu học hỏi lẫn nhau.

Nô nức xem đô vật xứ Huế tranh tài ảnh 7
Không chỉ nam thanh niên tham gia giải, lễ hội còn thu hút bốn vận động viên nữ đấu vật, cống hiến cho khán giả những màn vật hấp dẫn, kịch tính.

Nô nức xem đô vật xứ Huế tranh tài ảnh 8
Ngoài các đô vật trong huyện còn có thanh niên từ các địa phương khác cũng đến tranh tài, tạo nên một điểm vui chơi lành mạnh.

Nô nức xem đô vật xứ Huế tranh tài ảnh 9
Đang hào hứng xem các đô vật, chị Nguyễn Thị Lan (28 tuổi, ở TP Huế) chia sẻ: “Cứ đến mồng 6 Tết hằng năm, tôi đều đến làng Thủ Lễ để xem vật. Tôi thấy đây là một lễ hội đặc sắc và mọi người ít nhất nên đến một lần để hòa vào không khí rất vui tươi của ngày xuân ở đây".

Ông Nguyễn Ánh Cầu, Phó trưởng ban tổ chức, cho biết: Hội vật của làng Thủ Lễ được hình thành và phát triển mạnh từ thời các chúa Nguyễn, nhằm tuyển chọn những binh sỹ có sức khỏe tốt tham gia vào quân đội của triều đình. Giải vật truyền thống làng Thủ Lễ là một hoạt động thường niên không thể thiếu trong mỗi độ xuân về của người dân Quảng Điền. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm