Bí thư phường cứu 3 trẻ em đuối nước: ‘Vợ khóc nói sao anh liều vậy’

(PLO)- “Khi đưa được ba trẻ bị đuối nước vào bờ an toàn, vợ tôi cũng bật khóc nói “sao anh liều vậy, nếu có mệnh hệ gì ai cùng em nuôi con?” - ông Nguyễn Văn Trung kể.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-8, UBND thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khen thưởng đột xuất các cá nhân có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Theo đó, lãnh đạo UBND thị xã Cửa Lò đã biểu dương, thưởng nóng, trao giấy khen cho ông Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hải và anh Nguyễn Huy Trung, ngụ khối 1, phường Nghi Hòa.

Đây là hai cá nhân đã có hành động dũng cảm cứu sống bốn người đuối nước.

Ông Nguyễn Văn Trung kể lại giây phút một mình bơi cứu ba cháu nhỏ trên biển. Ảnh: ĐẮC LAM.

Ông Nguyễn Văn Trung kể lại giây phút một mình bơi cứu ba cháu nhỏ trên biển. Ảnh: ĐẮC LAM.

Trong sự việc này còn có ông Trần Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hòa cũng tham gia cứu sống được một em. Tuy nhiên ông Tuấn đã từ chối nhận khen thưởng. Ngoài ra còn một em được bố ra cứu đưa vào.

Tại buổi lễ, ông Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò thay mặt lãnh đạo thị xã và gia đình sáu người được cứu sống đã cảm ơn, biểu dương, khen thưởng các cá nhân nêu trên. Đồng thời mong muốn nghĩa cử cao đẹp này sẽ lan toả hơn nữa trong từng người dân để nhân lên nhiều việc làm tốt đẹp cho đời.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Trung cho biết tại khu vực bị tai nạn đuối nước không phải là điểm tắm biển, cũng không phải là vùng bơi du lịch biển. Khi thủy triều rút thì nhân dân đi theo một cồn cát ra để chơi, nhặt sò, cào nghêu và tắm. Đây là nơi nguy hiểm nên ông cùng mọi người đã cố gắng hết sức mình để cứu sống các cháu.

Lãnh đạo Thị ủy và UBND thị xã Cửa Lò biểu dương, trao giấy khen cho ông Nguyễn Văn Trung và anh Nguyễn Huy Trung.

Lãnh đạo Thị ủy và UBND thị xã Cửa Lò biểu dương, trao giấy khen cho ông Nguyễn Văn Trung và anh Nguyễn Huy Trung.

Sáng sớm 30-7, ông Nguyễn Văn Trung cùng vợ, con gái và những người nêu trên đi tắm biển. Khi đã tắm xong chuẩn bị ra về thì ông Trung nghe tiếng kêu cứu. Ông phát hiện tại khu vực biển gần chân trụ cáp treo khu du lịch Vinpearl Cửa Hội có nhóm người đang đuối nước.

Thấy vậy ông Trung, anh Huy Trung và ông Tuấn cùng ra cứu người.

“Khi đưa được các cháu đuối nước vào bờ an toàn, tôi cũng bị đuối sức, người mệt lả. Vợ tôi bật khóc nói “sao anh liều vậy, nếu anh có mệnh hệ gì thì ai cùng em nuôi các con đây…” - ông Trung chia sẻ.

Ông cũng nói thêm là khi xảy ra sự cố chắc chắn nhiều người sẽ hành động như vậy. Bởi nếu chần chừ một chút là nạn nhân sẽ không có cơ hội sống nữa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm