Khen thưởng bí thư phường và 1 công dân dũng cảm cứu sống 6 người

(PLO)- Bí thư phường Nghi Hòa dũng cảm lao ra biển Cửa Lò cứu được ba trẻ em đuối nước. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Hoàng Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, dự kiến sáng ngày mai (2-8), lãnh đạo thị xã Cửa Lò sẽ biểu dương, khen thưởng ông Nguyễn Văn Trung - Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hải cùng một công dân ở Nghi Hòa (thị xã Cửa Lò) vì đã có hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Thời điểm hai bí thư phường ở thị xã Cửa Lò cứu sống 6 người đuối nước, rất đông người dân ra bãi biển nói lời cảm ơn.

Thời điểm hai bí thư phường ở thị xã Cửa Lò cứu sống 6 người đuối nước, rất đông người dân ra bãi biển nói lời cảm ơn.

Công dân sẽ được biểu dương, khen thưởng là anh Nguyễn Trường Trung (công dân ở khối 1, phường Nghi Hòa). Ông Trần Quốc Tuấn - Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hòa cũng tham gia cứu sống được một trẻ em đuối nước nhưng đang từ chối khen thưởng.

Như PLO đã đưa tin, sáng sớm 30-7, ông Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Trường Trung và ông Tuấn cùng gia đình đi tắm ở bãi biển phường Nghi Hòa. Sau khi tắm xong, những người trên phát hiện nhóm trẻ em đuối nước đang giã gạo trên biển liền dũng cảm lao ra cứu.

Trong sáu người đuối nước ở bãi tắm biển phường Nghi Hòa vào sáng 30-7, ông Nguyễn Văn Trung cứu được ba trẻ em, anh Trung cứu được một trẻ em, ông Tuấn tham gia cứu được một cháu gái. Một cháu nhỏ được bố bơi ra cứu đưa vào bờ an toàn.

Ông Nguyễn Văn Trung- Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hải kể lại thời khắc bơi ra biển cứu ba trẻ em đang đuối nước.

Ông Nguyễn Văn Trung- Bí thư Đảng ủy phường Nghi Hải kể lại thời khắc bơi ra biển cứu ba trẻ em đang đuối nước.

Hôm nay (1-8), ông Trung kể lại thời khắc sinh tử cứu người: “Thực sự lúc đó tôi chẳng nghĩ gì, chỉ mong làm sao ra cứu được các cháu vào nhanh nhất có thể thôi. Cứu người thì phải chấp nhận, có khi là hy sinh. Có khi mình chết đi nhưng cứu được 2-3 người thì xứng đáng. Mình phải quyết tâm ngay từ đầu. Mình mà ra chậm một phút vài phút thì không còn gì nữa”.

Theo ông Trung, khi chuẩn bị ra về thì ông nghe tiếng kêu cứu. Ông quan sát thấy có người đuối nước và tay đang đưa lên ra hiệu kêu cứu.

Ông liền bơi ra, phát hiện một bé trai đang chới với sắp chìm liền dùng tay nâng cháu lên khỏi mặt nước để cháu thở thì cháu níu tay mình rất là chặt. Thời khắc ấy, phía ngoài đang có 3 cháu nhỏ cũng đang chới với giữa nước kêu "chú ơi, cứu cháu".

"Tôi trấn an bé trai đang nắm tay mình rồi nói "cháu cố gắng bình tĩnh, đập tay đập chân cho nổi, không kêu la đỡ mất sức". Cháu bé sợ và nói "cháu xin chú đừng thả cháu ra". Tôi phải dứt tay cháu này ra để người khác tiếp sức cứu. Tôi tiếp tục bơi ra tiếp cận cứu ba cháu nhỏ đang nguy kịch"- ông kể.

Ông tiếp tục bơi, tiếp cận phía sau chân ba cháu thì cháu nhỏ nhất bắt đầu chìm. Ông gắng đẩy cháu lên để cháu thở rồi hai tay liên tục nâng ba cháu lên.

"Nâng cháu này lên thở được rồi thì nâng cháu khác. Trong ba cháu này có một cháu bơi yếu, còn hai cháu không biết bơi. Hai tay tôi tiếp tục nâng và dìu, đẩy các cháu nổi lên. Các cháu hoảng sợ, la hét thì tôi bảo các cháu "im, không nói nữa, giữ sức mà thở không là chết". Hai chân tôi bơi, đạp nước, hai tay liên tục nâng ba cháu lên, hướng vào bờ”- ông nói.

Bãi biển Nghi Hòa (thị xã Cửa Lò, Nghệ An).

Bãi biển Nghi Hòa (thị xã Cửa Lò, Nghệ An).

Lúc ấy, ông Tuấn và anh Nguyễn Trường Trung cũng ra biển tiếp sức, cứu các cháu.

Ông Tuấn cho biết, Từ bãi cát trong bờ ra đến vị trí các cháu nhỏ gặp nạn xa khoảng 300m. Muốn ra khu vực các cháu đang đuối nước phải bơi qua một con lạch rất sâu và dài. Tôi sức yếu, biết mình bơi không đủ sức nên tôi chạy vòng dọc cồn cát để tiếp cận hướng khác.

Sau khi chạy ra đến cồn cát, ông Tuấn lội ra biển đưa được một cháu gái vào bờ an toàn.

Hiện em học sinh vừa tốt nghiệp THPT do bị đuối sức nên đang được điều trị tại bệnh viện, còn năm khác sức khỏe và tinh thần đang bình phục dần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm