Việt Nam - Indonesia 0-0: 20 cú sút vẫn thiếu 1 bàn thắng

Đội tuyển Việt Nam (VN) bị ngắt mạch chiến thắng bởi một đối thủ chơi thứ bóng đá đổ bê tông kín trước khu vực 16,5 m.

Indonesia phá bóng càng xa cầu môn càng tốt và chọn cả lối đá rắn
để chùn chân cầu thủ Việt Nam. Ảnh: CCT

Áp đảo rất nhiều, cầm bóng đến 2/3 thời gian trận đấu, sút cầu môn đến 20 lần nhưng lại chỉ có một cú sút trúng đích. Con số thống kê của ban tổ chức đã nói lên sự trên chân của nhà đương kim vô địch nhưng lại rất “cùn” trong những pha sút cầu môn.

Về lý thuyết, đội tuyển VN vẫn chưa có vé vào bán kết nhưng cục diện bảng B thì VN là đội thảnh thơi nhất vì trận cuối gặp Campuchia, trong khi Indonesia và Malaysia phải tử chiến để tìm một vé vào bán kết.

Ngay trước cuộc đối đầu, HLV Park Hang-seo khiêu khích đồng hương Shin Tae-yong rằng hy vọng Indonesia sẽ chơi tấn công. Thế nhưng lời mời đấy không được ông Shin Tae-yong đáp ứng mà ngược lại, ông thiết lập một đội tuyển Indonesia chơi thật thấp với hàng thủ xây nhiều lớp và kín kẽ, đặc biệt ở khu vực 16,5 m.

Ông Shin có thể rất muốn đá tấn công để thắng và không phải rơi vào thế một mất một còn với Malaysia lượt cuối vòng bảng. Nhưng rõ ràng nội lực Indonesia không đủ chơi một canh bạc hết vốn trước học trò ông Park.

Thay vì đá tấn công trối chết theo kiểu được ăn cả, ngã về không thì ông Shin cũng mưu mẹo chọn lối chơi phòng ngự phản công để chờ thời giăng bẫy đối phương.

Indonesia còn không may khi khởi động, chân sút giỏi Evan Dimas lẫn thủ môn số 1 Ernando chấn thương nhẹ, buộc ông Shin phải đưa Nadeo vào thay và Dimas phải đến hiệp 2 mới xuất hiện.

Học trò ông Shin chấp nhận cho đội bạn thoải mái kiểm soát bóng và thế trận, chỉ khi thấy nguy cơ cao là tung hết sức ra đánh chặn quyết liệt, thậm chí là đá rát, đá đau đối thủ. Những lần vào bóng rắn làm đau Hồng Duy, Quang Hải, Công Phượng… khiến nhiều cầu thủ VN rụt rè hơn. Thật ra, chính ông Park cũng sợ cầu thủ chấn thương hơn là phải thắng bằng mọi giá.

Cả hiệp 1, đội tuyển VN đã làm tốt rất nhiều thứ, với các thông số giữ bóng, phối hợp và dứt điểm vượt trội, trừ mỗi bàn thắng. Và phải thừa nhận Indonesia phòng thủ quá giỏi. Họ cũng có khi rối rắm vì sức tấn công dồn dập của đối thủ nhưng chưa đến mức hoảng loạn tự phạm sai lầm. Giải pháp sút xa của tuyển VN được thực hiện nhiều hơn trước hàng thủ dày nhưng 20 cú sút trong cả trận lại vẫn chưa thể có một bàn thắng. Kể cả khi ông Park đưa Tiến Linh, Hà Đức Chinh, Văn Toàn… vào vẫn không thể phá vỡ hàng phòng ngự chặt chẽ, kỷ luật và có chiều sâu của Indonesia.•

 

Tránh đội tuyển Việt Nam chẳng xấu mặt nào

Thầy trò ông Park vẫn xếp nhì bảng B, có cùng 7 điểm so với Indonesia nhưng kém hơn hiệu số bàn thắng bại (+5 và +6). Tuy nhiên, cơ hội cho đội tuyển VN lên ngôi đầu bảng rất cao do lượt cuối ngày 19-12 chỉ gặp đội lót đường Campuchia, còn Indonesia quyết đấu đối thủ ngang cơ Malaysia. Việc ghi thêm hơn một bàn thắng sẽ giúp thầy trò ông Park có xác suất soán ngôi đầu rất cao, trong trường hợp Indonesia thắng trận cuối. Khi đó, các đối thủ bảng A phải toan tính rất kỹ nhằm tránh nhà đương kim vô địch AFF Cup ở bán kết. Hiện ở bảng A, chủ nhà Singapore xếp thứ hai, có cùng 9 điểm với Thái Lan nhưng kém hiệu số bàn thắng bại. Cả hai gặp nhau lượt cuối để phân định ngôi thứ, với mong muốn thắng nhiều hơn để không gặp thầy trò ông Park. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm