Vụ án con vịt què chân và 2 ông hàng xóm

(PLO)- Bị nghi ngờ đánh vịt què chân, người đàn ông đã dùng dao tấn công hàng xóm rồi đứng trước bục khai báo, khóc hối hận. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-5, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Hữu Minh (62 tuổi, trú tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) 8 năm tù về tội giết người.

HĐXX sơ thẩm cũng tuyên buộc bị cáo Minh phải bồi thường thiệt hại cho bị hại 180 triệu đồng. Hiện Minh đã tác động với gia đình bồi thường được 80 triệu đồng.

con vịt què chân

Nạn nhân trong vụ án là ông Đinh Minh Tuấn (52 tuổi, hàng xóm với gia đình ông Minh). Theo hồ sơ, ngày 16-11-2023, khi đang ngủ trưa thì ông Tuấn thức giấc bởi nghe thấy tiếng vịt kêu ngoài khu vực bờ ao nhà. Ông Tuấn bật dậy đi ra kiểm tra thì thấy xóm giềng là ông Minh đang cầm chổi quét sân. Bầy vịt gia đình ông Tuấn đang chạy toán loạn, trong đó có một con vịt què chân.

Ông Tuấn nghi ngờ ông Minh đập gãy chân vịt nên đã lên tiếng nhắc nhở thì ông Minh nói “thích thì đánh người cần gì đánh vịt”. Hai bên liền xảy ra mâu thuẫn, lời qua, tiếng lại thách thức nhau rồi người dân nghe ồn ào đã ra can ngăn, nhắc nhở “ai về nhà nấy”. Sau khi về nhà, ông Minh cầm con dao ra vườn để cắt cỏ thì lại gặp ông Tuấn đang đứng chăm vịt ở bờ ao.

Ông Minh lại lên cơn bực tức cầm dao đến nói với ông Tuấn “tao cho mày chết”. Ông Tuấn hốt hoảng bỏ chạy nhưng ông Minh vẫn cầm dao đuổi theo. Khi ông Tuấn bị vấp ngã thì bị ông Minh dùng dao tấn công vào người tám nhát.

Sau khi ông Tuấn chống cự và tước được con dao trên tay ông Minh thì bò từ dưới mương thoát nước lên đường kêu cứu và được người dân đưa đi bệnh viện, tổn hại 43% sức khoẻ.

Tại phiên toà, bị cáo Minh thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải, bật khóc hối hận, nói lời xin lỗi ông Tuấn và xin được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm