Vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: Khương Hạ đứng dậy sau cơn ác mộng

(PLO)- “Chúng tôi không còn nước mắt để khóc nữa rồi. Cần phải làm những gì tốt nhất cho những người ở lại, cần phải mạnh mẽ hơn”, chị Tạ Thanh Huyền, đại diện Chi hội Phụ nữ Khu dân cư số 8, phường Khương Đình - nơi xảy ra vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, chia sẻ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuối chiều ngày 14-9, trời vẫn mưa. Con đường nhỏ trong ngách 29/70 - một ngày sau vụ cháy chung cư mini - vẫn chật cứng. Có tắc đường, có xếp hàng, nhưng không ai cảm thấy bức bối, ngột ngạt.

Dòng người tìm về nơi xảy ra thảm họa đã cướp đi mạng sống của 56 người. Mỗi người thắp một nén hương cho những người đã khuất, cũng như gửi lại chút quyên góp, ủng hộ, động viên những người còn sống.

vu-chay-chung-cu-mini-o-ha-noi-1.JPG
Tổ dân phố lập một bàn thờ nhỏ trước căn chung cư mini để tưởng niệm những người đã mất. (Ảnh: Thanh Tú)

“Hòm tiếp nhận hỗ trợ” được mở ra ngay trong ngày hôm qua, đến hơn 12 giờ đêm mới kết thúc. Và ngay từ 7 giờ sáng nay, đại diện MTTQ và Chi hội Phụ nữ khu dân cư lại tiếp tục công việc của mình.

vu-chay-chung-cu-mini-o-ha-noi-2.JPG
Việc tiếp nhận khuyên góp có sự giám sát của UBND phường Khương Đình và Chi hội Phụ nữ Khu dân cư. (Ảnh:Thanh Tú)

Cạnh đó, lực lượng công an, bảo vệ dân phố cũng tiếp tục làm nhiệm vụ, phân luồng giao thông, ổn định dòng người. Người dân xung quanh vẫn cung cấp, hỗ trợ nước uống cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ và cho cả đoàn người đến thăm.

vu-chay-chung-cu-mini-o-ha-noi-3.JPG
Người dân trong ngách nhỏ tiếp tục hỗ trợ nước uống cho lực lượng công an, bảo vệ dân phố.

“Sáng nay trời mưa tầm tã, nhưng vẫn rất đông người đến thắp hương và ủng hộ, thậm chí có những người trực tiếp đến từ Hà Tĩnh, người nước ngoài... Chúng tôi không dám nghỉ ngơi, cũng không còn nước mắt để khóc nữa rồi. Cần phải làm những gì tốt nhất cho những người ở lại, cần phải mạnh mẽ hơn sau cơn ác mộng”, chị Huyền tâm sự.

Quay lại Hà Nội từ đêm qua sau khi về Hải Dương dự đám tang của người bạn – một nạn nhân trong vụ cháy kinh hoàng, chị Nguyễn Thu Huế nghẹn ngào: “Tôi vẫn đang cố để hiểu được rằng điều gì vừa xảy ra với một người em, người bạn, người anh của chúng tôi. Mọi thứ đột ngột quá, hình như vẫn chưa có ai tin. Khi thấy những chiếc ảnh đen trắng vẫn đang dần được đăng tải trên mạng xã hội, tôi chắc rằng những người thân đang rất nhớ em ấy”.

vu-chay-chung-cu-mini-o-ha-noi-4.JPG
Dòng người đến viếng thăm càng đông hơn vào cuối chiều. (Ảnh: Thanh Tú)

“Tôi chỉ mong những người ở lại có thể sớm hồi phục sức khỏe và vượt qua được cú sốc này, dù những gì xảy ra là quá sức tưởng tượng”, một phụ nữ trú tại đường Tôn Đức Thắng, chia sẻ khi đến khuyên góp ủng hộ.

Hiện tại, phường Khương Đình cũng đã tạm dừng nhận quyên góp quần áo và nhu yếu phẩm. “Chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, tuy nhiên hiện chưa có đủ nhân lực để phân loại. Hơn nữa, cũng khó để biết được nhu cầu của những người bị nạn như thế nào nên đã tạm dừng”, chị Huyền nói.

Cùng ngày, UBND phường Khương Đình cũng đã cử đoàn đến các bệnh viện để hỏi thăm sức khỏe và động viên người bị nạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm