Vụ Germanwings: Nhóm điều tra thêm cáo buộc ngộ sát

Công tố viên Brice Robin tuyên bố không có gì nghi ngờ về việc phi công Andreas Lubitz cố ý đâm máy bay A320 vào dãy núi An-pơ ở Pháp. Nhưng cơ quan điều tra đang xem xét đưa ra thêm cáo buộc ngộ sát đối với vụ án. Hiện chưa rõ cá nhân hay tập thể nào là mục tiêu của cáo buộc này.

Cả hai hãng Germanwings và Lufthansa đều cho biết, phi công Lubitz, 27 tuổi, trước vụ tai nạn đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra thể lực. Nhưng Lufthansa cũng thừa nhận rằng Lubitz đã từng trải qua một giai đoạn trầm cảm nặng trong năm 2009 khi đang được đào tạo để lấy bằng lái.

Ông Robin cho biết, các bác sĩ điều trị cho Lubitz đều nhận thấy anh ta không nên tiếp tục bay. Tuy nhiênvì luật bảo mật danh tính bệnh nhân của Đức, các bác sĩ không thể tiết lộ cho hãng bay.

Chỉ trong vòng một tháng, viên cơ phó đã gặp đến 7 bác sĩ chuyên khoa (Ảnh: AFP))

Được biết Lubitz đã gặp 7 bác sĩ chỉ trong vòng một tháng trước chuyến bay. Trong đó có 3 bác sĩ tâm lý và 3 chuyên gia về mắt.Có khả năng cao là Lubitz đang lo lắng về tầm nhìn của mắt anh ta.

Lubitz đã nói với bác sĩ của mình rằng anh ta chỉ ngủ được 2 giờ một ngày và cảm thấy lo sợ mình sẽ bị mù. Tuy nhiên, bác sĩ không tìm được dấu hiệu nào cho thấy điều đó. Họ nghi ngờ rằng đây là dấu hiệu của chứng tâm thần.

Ông Robin đã có buổi gặp gỡ một số thân nhân của những người đã chết trong vụ tai nạn. Các hành khách đến từ 18 quốc gia, bao gồm Australia, Argentina và Nhật Bản, nhưng hầu hết là người Tây Ban Nha và Đức.
Hôm 10-6, quan tài của 16 học sinh Đức và hai giáo viên thiệt mạng trong vụ tai nạn đã được chuyển tới thị trấn Haltern. Những thi thể còn lại sẽ được chuyển về nước trong những tuần sắp tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm