Vụ sản phụ bị tai nạn xe bồn: Hãy để thời gian khép miệng vết thương

(PLO)- Hãy nói về họ với một niềm cảm thông sâu sắc. Chúng ta đừng làm tổn thương họ thêm nữa, hãy để thời gian khép miệng vết thương trên cơ thể và trong tâm hồn họ…

LTS: Mới đây, một gia đình sản phụ bị tai nạn kinh hoàng khiến sản phụ gần đến ngày sinh nở bị chết tại chỗ, cháu bé bị rơi ra từ bụng mẹ sức khỏe nguy kịch, người chồng cũng bị cắt bỏ 1/3 cẳng chân phải.

Sự việc thương tâm khiến nhiều người thương cảm, kêu gọi sự chung tay góp sức hỗ trợ gia đình cháu bé. Cùng với đó là hình ảnh vô cùng thương tâm của cháu cũng được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng.Tuy nhiên, nhiều người không đồng tình với việc đưa những hình ảnh quá thương tâm lên mạng như thế. Dưới đây là ý kiến của một bác sĩ về việc này.

* * *

Trên facebook của một bạn đồng nghiệp xuất hiện những hình ảnh thương tâm của một em bé ngay từ khi chào đời đã bị mất mẹ do một tai nạn kinh hoàng. Ngay từ khi xuất hiện, nó khiến cho người xem không khỏi xót xa, nhưng đồng thời cũng gây một cảm giác ức chế, bực bội bởi vì cách đưa tin không tế nhị lắm của đồng nghiệp này.

Thông thường, khi có vấn đề nào đó trầm trọng, người bác sĩ phải tìm mọi cách làm nhẹ nỗi đau đi, không nên đưa cái hình ảnh cực sốc với em bé tím bầm hạ bộ, mẩu chân đứt với cái khớp lòi ra như thế, hình ảnh ấy chỉ giúp tăng thêm cảnh thương tâm, câu like và trong một số trường hợp, nó có thể bị lợi dụng cho những kẻ xấu làm điều trục lợi.

Đến nay, mặc dù có không ít những ý kiến trái chiều về cách đưa các hình ảnh riêng tư lên facebook, nhưng xem ra cách đưa hình “độc , lạ và độc quyền” như thế chỉ là cách chứng tỏ với mọi người rằng mình là người tối quan trọng, có hình duy nhất mà không phải bất cứ ai cũng có, nói nôm na là người  hiểu biết về tình hình đứa bé mà cả xã hội đang hóng chuyện…Và với cái cách này, facebook tăng view và like vù vù, bằng chứng cho đến nay đã hơn 4400 lượt share hình ảnh thương tâm này.

Cùng với đó, ngay dưới status có rất nhiều người đứng ra nhận là người thân, người ở gần bệnh viện, người quen của dì út cháu bé… đứng ra gom tiền giúp đỡ. Người ta cho thông tin số điện thoại của thân nhân em bé, người thăm nuôi cha bé ( chẳng biết thực hư thế nào) và cũng có một số độc giả thương cảm nhanh chóng nghĩ ngay đến việc giúp đỡ trực tiếp.

Nếu tất cả mọi việc chỉ dừng ở đó, nếu người nhận được là chính cha và gia đình của bé thì mọi chuyện đều rất tốt đẹp và không vấn đề gì.

Nhưng trong xã hội bây giờ, những chuyện lừa đảo nhan nhản khắp nơi, thông tin cũng tràn ngập trên các báo khiến tôi không khỏi băn khoăn, liệu có những đối tượng xấu lợi dụng việc này để lừa đảo lòng tốt của mọi người? hoặc ai đó có thể lợi dụng ở gần quanh nơi ở của bé tự xưng người nhà để kiếm chác, tư lợi?... Trên những facebook chia sẻ đó có nhiều thắc mắc về việc chuyển tiền nhưng tài khoản hiện không đúng tên người nhận như đã báo trước, số tài khoản sao khác với số các báo đã đăng.v.v.

Người thân cháu bé đang chăm sóc cháu tại bệnh viện. Ảnh: TTO 

Nên chăng, trong cái cách đưa tin, chúng ta lược bớt hình ảnh phản cảm (như mẩu chân gãy) vì thực tế nó chẳng giúp thêm được gì ngoài cái cảm giác ghê ghê, chưa kể là thân nhân bệnh nhân có thể không đồng ý với cách đưa hình ảnh thương tâm của con cháu họ công khai như thế dù là với ý tốt là chia sẻ kêu gọi sự đồng cảm, giúp đỡ từ cộng đồng

Chúng ta cũng nên tập trung sự hỗ trợ, chuyển tiền cho gia đình nạn nhân theo một số địa chỉ tài khoản đáng tin cậy của một vài tờ báo chính thống lập ra do chính cha bé làm chủ tài khoản để tránh cảnh làm mất trật tự  tại ở nơi bệnh viện đang điều trị cho họ, tránh các trường hợp lừa đảo, lợi dụng kiếm chác của những kẻ trục lợi vốn vẫn nhan nhản khắp nơi, khiến người thực sự cần được giúp đỡ thì sự hỗ trợ lại không đến được đúng nơi, đúng người.

Nên chăng, mỗi khi thông tin về tình hình sức khoẻ của bé và cha bé, các báo cũng không nên dùng những từ ngữ quá lạnh lùng để giật tít câu view, hãy nói về họ với một niềm cảm thông sâu sắc, chia sẻ vì họ đã đau đến tận cùng. Chúng ta đừng làm theo cái cách chúng ta đang làm (đăng những hình ảnh thương tâm một cách vô tội vạ) đơn giản họ chỉ là một gia đình với tên tuổi đàng hoàng, hãy để thời gian nhanh khép miệng vết thương trên cả cơ thể và tâm hồn họ…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới