Vụ thiếu nữ bị đánh hội đồng: Sẽ hỗ trợ em M đầy đủ về mặt pháp lý

(PLO)- Hội bảo vệ quyền trẻ em sẽ tiến hành tư vấn, điều tra sự việc của em M cho đến khi kết thúc vụ việc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-9, Báo Pháp Luật TP.HCMcó bài viết phản ánh vụ việc thiếu nữ 15 tuổi bị đánh hội đồng, lột đồ xuất hiện trên mạng xã hội.

Theo đó, nạn nhân là LTBM (15 tuổi, ngụ quận 3, hiện đã nghỉ học) và LNYV (17 tuổi) có mâu thuẫn với nhau. Tối ngày 9-8, V. đến nhà M để nói chuyện. Sau đó, V. chở nạn nhân đến một địa điểm khác trên đường Cách Mạng Tháng Tám (gần khu vực ga Sài Gòn) giải quyết về mâu thuẫn trước đó. Mặc dù M. xin lỗi nhưng V. không đồng ý và gọi VNKV (16 tuổi), NNBN (16 tuổi) và NNHA (15 tuổi) đánh, lột áo của M.

Trong lúc đánh hội đồng, nhóm thiếu niên này quay clip lại và dọa sẽ tung lên mạng xã hội nếu M. kể cho gia đình biết. Sau cuộc ẩu đả, mặt M. có nhiều vết thương, tuy nhiên khi được gia đình hỏi M. chỉ nói do vô tình bị tai nạn giao thông, không dám nói sự thật vì sợ bị trả thù.

Sự việc xảy ra gần 1 tháng nhưng em LTBM (ngụ quận 3) vẫn chưa hết bàng hoàng. “Đến hôm nay em đã thấy ổn nhưng lâu lâu vẫn còn thấy hơi nhức đầu. Em sợ lắm, không dám đi ra đường vì sợ trả thù” – em M. thều thào nói. Ảnh: QUỐC HƯƠNG
Sự việc xảy ra gần 1 tháng nhưng em LTBM (ngụ quận 3) vẫn chưa hết bàng hoàng. “Đến hôm nay em đã thấy ổn nhưng lâu lâu vẫn còn thấy hơi nhức đầu. Em sợ lắm, không dám đi ra đường vì sợ trả thù” – em M. thều thào nói. Ảnh: QUỐC HƯƠNG

Đến ngày 9-9, một số đoạn clip về vụ việc đã bị tung lên mạng xã hội, hàng xóm quanh khu vực nhà M. vô tình thấy và cho mẹ M là bà TTC, 45 tuổi xem. Lập tức, bà C. làm đơn trình báo công an quận 3, Viện KSND quận về việc con bà bị hành hung dã man, ảnh hưởng đến thể chất và tâm lý.

Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng ngay lập tức vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc. Sáng 12-9, bà Lê Thị Hoa, Chủ tịch Hội LHPN phường 11 (quận 3) đại diện chính quyền phường cũng đã đến thăm hỏi và động viên em M.

Trao đổi với PV, bà Hoa cho biết: “Chúng tôi rất bức xúc vì cách hành xử dã man này của các bạn thanh thiếu niên và lấy làm tiếc vì sự việc không may đã xảy ra với em M. Hiện tại, Hội LHPN phường cùng các cấp có thẩm quyền sẽ chung tay hỗ trợ về mặt tinh thần và sẵn sàng tạo điều kiện để em ấy đi học trở lại nếu có nhu cầu”.

Người dân cùng ngụ chung hẻm với em M. vẫn còn xôn xao, thất thần vì hành vi đánh hội đồng quá dã man. Bà T, hàng xóm với gia đình nói: “Đối tượng hành hung cháu M quá dã man. Tội nghiệp cháu ảnh hưởng về thể xác lẫn tinh thần. Tôi mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc và có biện pháp răn re, giáo dục nghiêm khắc với các đối tượng trên”. Ảnh: QUỐC HƯƠNG
Người dân cùng ngụ chung hẻm với em M. vẫn còn xôn xao, thất thần vì hành vi đánh hội đồng quá dã man. Bà T, hàng xóm với gia đình nói: “Đối tượng hành hung cháu M quá dã man. Tội nghiệp cháu ảnh hưởng về thể xác lẫn tinh thần. Tôi mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc và có biện pháp răn re, giáo dục nghiêm khắc với các đối tượng trên”. Ảnh: QUỐC HƯƠNG

Sau khi nhận được phản ánh từ báo Pháp Luật TP.HCM, đại diện Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cũng đã chủ động liên lạc với mẹ của M nhằm hỗ trợ về mặt pháp lý cho em. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội Luật sư, Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) cho biết: “Từ khi tiếp nhận phiếu yêu cầu luật sư của chị M, chúng tôi sẽ tiến hành tư vấn, điều tra sự việc của em M cho đến khi kết thúc vụ việc”.

Bên cạnh đó, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cũng cho biết, Hội bảo trợ quyền trẻ em TP.HCM sẽ tạo điều kiện cho em M được đến trường nếu gia đình có nhu cầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm