Xin đừng chạy xe nhanh hắt nước lên người khác!

Thế nhưng chưa kịp vượt qua vũng nước, chú cháu tôi đã bị ướt sũng vì một thanh niên khác phóng xe ào qua, nước bắn tung tóe. Nhìn thấy đồ đạc cháu dính đầy nước bẩn, tôi giận quá nên vội tăng ga đuổi theo để chỉnh đốn lại hành vi của người này.

Nghe tôi cằn nhằn, người thanh niên kia không những không thấy lỗi mà còn quay lại quát mắng: “Đường tôi tôi đi, mắc mớ gì mà tránh các người”. Càng nghe tôi càng bực. Tôi cự: “Anh đi nhưng phải nhìn trước ngó sau, chạy nhanh thế bắn nước làm áo quần chú cháu tôi bẩn thì làm sao mà cháu vào học, còn tôi thì làm sao mà vào cơ quan làm việc”. Ấy vậy mà anh ta cũng không chịu nhận lỗi, quay ra đòi đánh tôi. May mắn là có người đi đường biết việc vào can ngăn, anh này hậm hực bỏ đi. Còn chú cháu tôi đành phải mặc áo bẩn đi tiếp…

Thú thực trước đó, tôi đã gặp nhiều tình huống tương tự, bị người đi sau chạy lên làm nước bẩn bắn đầy quần áo. Lúc đó tôi thường rủa thầm người đâu bất lịch sự, chạy xe nhiều phải hiểu là khi đi qua vũng nước với tốc độ nhanh thì thế nào cũng làm nước bắn lên người khác (thậm chí họ cũng từng là nạn nhân của người khác) mà sao không rút kinh nghiệm. Mọi người phải hiểu rằng ở thành phố bị như thế này thì rất bất tiện, không dễ dàng quay về nhà thay bộ đồ khác. Tuy nhiên, những lần đó tôi không đuổi theo phản ứng. Lần này nhìn thấy cháu tôi ướt như chuột nên tôi mới quyết nhắc nhở, không ngờ lại gặp phải sự trả treo bất lịch sự như thế…

Tôi có mong muốn thế này, đường phố của chúng ta sau cơn mưa thường ướt, đọng nước nhưng lượng xe cộ qua lại thì nhiều, lúc này mọi người nên chạy chậm tránh làm nước văng vào người khác. Chỉ cần có ý thức như vậy thôi thì sẽ không ai làm phiền ai. ai cũng giữ được quần áo sạch sẽ để tiếp tục làm công việc của mình. Nếu vô tình có lỡ xảy ra sự cố thì cần thành tâm xin lỗi, người bị hắt nước sẽ bỏ qua thôi…

NGUYỄN VĂN ĐỊNH (Gò Vấp, TP.HCM)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm