Bị đâm chết vì chê người khác… ở dơ

Theo hồ sơ, trưa 9-7-2017, anh Tăng Thành Thái đến nhà anh Tài Văn Khải ở Ngãi Xuyên chơi. Lúc này ông Hạ cũng đang ở đó.

Cả ba ngồi nhậu khoảng 15 phút thì có thêm bạn của anh Khải đến tham gia. Nhậu một lúc thì anh Thái nói với ông Hạ: “Sao ông ở dơ quá!”. Ông Hạ giận, bỏ ra ngoài nằm võng.

Còn lại ba người ngồi nhậu xong thì nghỉ. Bạn anh Khải đi về, anh Khải lên võng nhà trước nằm, anh Thái ra võng ở sân trước nằm.

Ông Hạ thấy trên bàn còn một ít thịt heo nên nhờ con của anh Khải đi mua 5.000 đồng rượu về rồi ngồi uống một mình.

Khi ông Hạ uống gần hết rượu và chuẩn bị nghỉ thì anh Thái đi đến chỗ ông Hạ và nói tới nói lui câu: “Ông ở dơ quá ông Tý ơi”. Ông Hạ trả lời: “Tao ở dơ kệ tao. Mày chê tao ở dơ, mai mốt mày đừng uống rượu với tao nữa”.

Nghe ông Hạ trả lời vậy, anh Thái dùng tay đánh ông Hạ té xuống nền đất, ngồi đè lên mình và tiếp tục đánh nhiều cái vào người ông Hạ…

Hai bên xảy ra ẩu đả, anh Thái bị ông Hạ đâm tử vong bằng cây kéo cắt thịt. Sau đó, ông Hạ cầm cây kéo đến công an đầu thú

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm