Giết người vì bị hỏi ‘đâm chưa sợ sao còn đi thưa?’

Tòa buộc bị cáo bồi thường cho gia đình người bị hại hơn 82 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi con người bị hại mỗi tháng bằng 1/2 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định cho đến khi cháu đủ 18 tuổi.

Tháng 7-2015, Lan cho bà NTTN vay 1 triệu đồng, tính lãi 20.000 đồng/ngày. Tháng 12-2015, Lan đến nhà đòi tiền lãi, bà N. không có tiền trả dẫn đến cự cãi. Lan đánh bà N. thì bị con rể bà N. đạp ngã xuống đường, dùng cây đánh nhưng người xung quanh can ngăn.

Ngày 8-2-2016, Lan đi cúng chùa, gặp con rể bà N. đứng trước cổng chùa. Con rể bà N. bảo Lan: “Tao đâm mày, mày chưa sợ sao còn đi thưa?” rồi đến sòng bầu cua gần đó đứng xem. Tức giận, Lan vào sân chùa dựng xe, lấy dao chạy đến đâm con rể bà N. Nạn nhân bất tỉnh và chết trên đường đưa đi cấp cứu do sốc mất máu...

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm