Dân Sài Gòn xếp hàng gõ chuông chùa rằm tháng Giêng

Rằm tháng Giêng (còn gọi là Tết nguyên tiêu hay lễ Thượng Nguyên) là ngày trăng tròn đầu tiên của năm mới, có ý nghĩa rất quan trọng. Đây được xem là một trong hai ngày rằm lớn nhất trong năm.

Từ sáng sớm, dòng người đã đổ về chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TP.HCM).

Cô Trần Thị Mỹ Châu (quận 7) đến chùa Vĩnh Nghiêm lễ  Phật. Cô cho biết ngoài việc cầu bình an cho gia đình, người thân, cô còn cầu nguyện cho tất cả mọi người, mọi nhà năm mới mọi điều tốt lành.

Ngày này cũng thu hút khá đông các bạn trẻ với mong muốn cầu cho việc học hành, thi cử đỗ đạt, công việc suôn sẻ, cầu cho đường tình duyên may mắn.

Tại chùa Vĩnh Nghiêm, ngoài thắp hương lễ Phật, hàng trăm người xếp hàng chờ đến lượt tự tay gõ vang tiếng chuông chùa.

Dòng người xếp thành hàng dài chờ gõ chuông chùa ngày rằm tháng Giêng.

Nhiều người dân cho biết tiếng chuông là thể hiện sự giao hòa giữa trời và đất, xua đuổi âm khí, nó cũng được coi là lời nguyện cầu sự an lành cho mình và mọi người.

Nhiều người dán cả những tấm giấy cầu an cho gia đình xung quanh chuông chùa.

Một bạn sinh viên gõ chuông chùa cầu mong việc học tập, thi cử luôn suôn sẻ.

Người đàn ông sau khi gõ chuông thì leo lên ngồi hẳn vào lòng chuông cầu nguyện. Ở trong lòng chuông nghe âm thanh rất nhỏ, người ta quan niệm ngồi vậy để xua đi tà ma chướng khí vương vấn trong người.

Sau khi lễ chùa, nhiều gia đình tranh thủ thả chim phóng sinh dịp rằm tháng Giêng.

Đến 10 giờ sáng, bãi xe chùa Vĩnh Nghiêm đã chật kín chỗ.

Tại chùa Phước Hải (chùa Ngọc Hoàng, quận 1) người dân nô nức đi lễ chùa khiến tình hình giao thông trước cổng chùa gặp nhiều khó khăn.

Bên trong chùa, hàng trăm người thành tâm cầu nguyện những điều tốt lành cho mình và người thân.

Em nhỏ chắp tay cầu nguyện khi cùng gia đình đi lễ chùa.

Du khách đi lễ chùa ngày rằm tháng Giêng tại chùa Phước Hải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm