Alex Ferguson không mắng mỏ cầu thủ MU như ông Ten Hag

(PLO)- Theo tiền vệ Nani, ông thầy cũ Alex Ferguson sẽ không trách móc hay la mắng các cầu thủ Man United sau thất bại 0-4 trước Brentford ở Premier League nếu ông còn tại vị.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nani nói trong một cuộc nói chuyện với đồng đội cũ Rio Ferdinand trên kênh FIVE: “Ferguson có thể hành động theo hai cách. Ông ấy có thể im lặng và hành động như thể mọi thứ sẽ tốt hơn trong trận đấu tiếp theo. Trong suốt tuần, những cầu thủ sẽ nghĩ: "Ồ, HLV đang tức giận. Ông ấy không nói bất cứ điều gì, vậy ai sẽ vào sân?

Sau đó, các cầu thủ sẽ cống hiến hết mình trên sân. Hoặc thông thường các nhà cầm quân sau một trận thua đau đớn có thể quát mắng các cầu thủ, nhắc nhở họ về trách nhiệm. Tôi nghiêng về cách thứ nhất, nó khiến các cầu thủ phải suy nghĩ. Đây là lỗi của tập thể. Chúng tôi biết rõ Ferguson là như thế, dù không phải lúc nào ông cũng để cầu thủ yên".

Man United đang có khởi đầu mùa giải không tốt tại Premier League, khi toàn thua hai trận và xếp cuối bảng - điều chưa từng xảy ra với họ ở giải vô địch quốc nội kể từ năm 1921. Ở trận đấu gần nhất, đoàn quân của HLV Erik ten Hag đã thua 0-4 trên sân của Brentford vào cuối tuần trước.

HLV Ten Hag giận dữ sau trận thua muối mặt Brentford đã bắt các cầu thủ MU chạy gần 14km một ngày sau cuộc đụng độ. Ảnh: CGI.

HLV Ten Hag giận dữ sau trận thua muối mặt Brentford đã bắt các cầu thủ MU chạy gần 14km một ngày sau cuộc đụng độ. Ảnh: CGI.

Theo tờ Sun, để “trừng phạt” các cầu thủ, nhà cầm quân người Hà Lan đã yêu cầu họ ra sân tập chỉ vài giờ sau khi trở về đại bản doanh ở Manchester. Điều này trái với diễn biến thông thường, khi các cầu thủ sẽ có một ngày nghỉ sau mỗi trận đấu. Hoàn cảnh hiện tại khác xa so với những gì Ferguson gây dựng ở Man United trong 27 năm, trước khi giải nghệ vào năm 2013.

Ferguson là chiến lược gia thành công nhất trong lịch sử bóng đá Anh, khi mang về 38 danh hiệu các loại cho Man United. Thời còn làm việc, ông thầy người Scotland có biệt danh là "Ngài máy sấy tóc” bởi có thói quen trút giận lên các học trò sau khi đội nhà giành kết quả không tốt. Một số ngôi sao đã phải rời Man United vì không hợp với tính cách này. Nani đã từng bị Ferguson “sấy”.

Trong trận Man United thắng Fulham 2-2 trên sân Craven Cottage năm 2010, cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha tranh suất đá phạt đền với đàn anh Ryan Giggs. Khi đó, Man United đang dẫn trước 0-1. Kết quả là Nani đá hỏng.

Nani từng bị HLV Ferguson nổi giận với cá nhân anh nhưng ông không để bụng. Ảnh: CGI.

Nani từng bị HLV Ferguson nổi giận với cá nhân anh nhưng ông không để bụng. Ảnh: CGI.

"Chúng tôi vào phòng thay đồ sau trận đấu. Đầu tiên, Ferguson túm lấy Giggs rồi nói: "Giggs, với kinh nghiệm của mình, cậu đã làm gì vậy hả?". Giggs đáp là tôi muốn đá phạt đền nên anh ấy nhường.

Rồi sau khi mắng Giggs xong, Ferguson quay sang tôi: "Cậu sẽ không bao giờ được đá quả phạt đền nào nữa, Nani". Tiền vệ đang thi đấu cho CLB Melbourne Victory chia sẻ.

Tiền vệ sinh năm 1986 tiết lộ thêm ông thầy người Scotland gần như đã "giết" anh và Ryan Giggs từ sai lầm đó. Nani là hàng xóm của Ferguson ở Wilmslow. Có lần, anh buộc phải đưa người thầy của mình từ sân tập về nhà dù không muốn. Nani chia sẻ: “Chúng tôi đã không nói chuyện trong hai phút. Cảm giác thật chẳng thoái mái chút nào. Sau đó tôi lên tiếng, xin lỗi về quả phạt đền. Rồi ông ấy nói: “Không có gì đâu, con trai. Con nên đá mạnh hơn, vào góc”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm