Anh Tư nổi giận

Anh Tư thì dặn con bé Út: Thằng nào tán mày mà không biết nhậu thì tao không gả.

Bé Út càng lớn càng xinh, có thằng kia hiền lành dễ thương, công việc ổn định ghé tán. Hai đứa thương nhau, thằng kia nghe Út nói phải biết nhậu mới gả nên ráng tập uống, chiều chiều ghé nhậu với anh Tư. Anh có vẻ chịu lắm, rồi đồng ý cho cưới.

Bữa anh Tư say, sáng tỉnh dậy lúc 10 giờ, bước xuống lầu thấy nhà vắng hoe. Anh alô cho thằng rể tương lai nhưng nó hông nghe máy. Lát sau nó nhắn tin: “Con với mẹ với Út đang ở nhà hàng, ba tới đi!”.

Anh Tư bấm máy nhắn lại: “Thôi kệ cho má con nó ăn nhà hàng, mày về đây nhậu với ba. Ghé Bàu Cát mua một dĩa đầu cổ cánh vịt nha!”.

Thằng rể nhắn lại: “Không được ba ơi, bữa nay không về nhậu ở nhà được. Ba tới liền đi!”.

Anh Tư nhắn: “Tao nói mày không nghe, khỏi gả cho mày. Khỏi cha con gì nữa nha!”.

Thằng kia nhắn tin: “Ba ơi, bữa nay đám cưới tụi con mà!”.

Anh Tư tức quá bấm máy gọi luôn: Mày chơi gì kỳ. Bạn nhậu với nhau mà có chuyện vui sao hông cho hay?

BỐ CU HƯNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm