Ảo thuật gia Hoàng Bé lâm trọng bệnh

Cuối tháng 2-2012, người nhà ảo thuật gia Hoàng Bé cho hay hơn 20 ngày qua nhà ảo thuật này đang chống chọi với cơn bệnh nhiễm trùng máu ở phòng 118 khoa Lão BV Nhân dân Gia Định.

20 ngày ông nằm viện lúc tỉnh, lúc mê và sốt cao khiến chi phí thuốc, giường bệnh đã lên đến hơn 50 triệu đồng. Gia đình ông đã không còn khả năng chi trả. Để có thêm tiền, con gái ông đã phải chạy vạy khắp nơi nhưng họ hàng ông cũng nghèo như ông.

Ảo thuật gia Hoàng Bé được biết đến như một nghệ sĩ tài hoa từ trước năm 1975. Ông nổi tiếng với các màn biểu diễn hài hước, dí dỏm và đầy tính sáng tạo một thời như đốt giấy hóa bồ câu, nuốt nhả hàng trăm trái bóng bàn, xé giấy “hô biến” thành những bông hoa sặc sỡ… Ông là một trong số ít ảo thuật gia trụ lại với nghề sau nhiều biến động của sân khấu ảo thuật. Tên tuổi của ông thường được xếp ngang hàng với NSƯT Z.27, đệ nhất ảo thuật Tony Quang, Alika3…

Sân chơi ảo thuật ngày càng bị thu hẹp. Để trang trải cuộc sống, ở tuổi 73, hằng đêm ảo thuật gia Hoàng Bé vẫn miệt mài biểu diễn phục vụ du khách trên tàu du lịch. Mười mấy năm trước, vợ lâm bệnh, ông đã phải bán nhà chữa chạy cho bà. Tuy vậy, ông vẫn thường xuyên dạy nghề cho những bạn trẻ mê ảo thuật ở Cung văn hóa Lao động một cách hồn nhiên, tận tâm. Những đoạn clip ảo thuật của ông trên YouTube thu hút hàng trăm ngàn lượt xem.

“Hôm tết, ba tôi khoe được khách cho nhiều tiền lắm, dư sức trả tiền thuê nhà hết tháng Giêng. Vậy mà chỉ sau một đêm ngủ dậy, ông sốt li bì rồi nằm liệt giường đến nay…” - con gái ảo thuật gia Hoàng Bé tâm sự.

THANH NHÃ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm