World Cup U-17:

Ba Lan bị FIFA đuổi bốn cầu thủ và thua Nhật Bản

(PLO)- Bốn tuyển thủ U-17 Ba Lan bị FIFA buộc rời Indonesia về nước do vi phạm chuẩn mực đạo đức...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trước trận đấu đầu tiên bảng D World Cup U-17, U-17 Ba Lan đã bị FIFA đuổi bốn cầu thủ về nước do vi phạm đạo đức FIFA tại Indonesia.

U-17 Ba Lan chỉ còn 17 cầu thủ tham dự giải, trong đó có hai thủ môn. Và đàn em Lewandowski đã thua những nhà vô địch U-17 châu Á Nhật Bản 0-1.

Ba-Nhat-3.jpg
Nhật Bản xứng đáng có ba điểm trước Ba Lan. Ảnh: Getty

Bốn cầu thủ có những hành vi và lời nói không đúng chuẩn mực theo tiêu chuẩn đạo đức FIFA tại quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới và bị FIFA đuổi về nước.

Trước tình hình như vậy, LĐBĐ Ba Lan xin được bổ sung bốn cầu thủ khác nhưng không thể. Theo quy định của FIFA trong vòng 24 giờ trước trận đấu, đội chỉ được thay người khi cầu thủ bị chấn thương nặng, bệnh tật... còn đằng này là họ vi phạm đạo đức FIFA, Ba Lan phải chịu thiệt thòi.

Ba-Nhat-2.jpg
Trung phong Alen Inoue liên tục bỏ qua cơ hội ngon ăn. Ảnh: Getty

Ra quân trận đầu bảng D, Ba Lan gặp nhà vô địch U-17 châu Á-Nhật Bản. Nếu như trung phong Alen Inoue của Nhật xuất sắc thì chỉ trong hiệp một, lưới của thủ môn Matyz (Ba Lan) đã bốn lần rung lên.

HLV Moriyama chơi sơ đồ 4-5-1, trong đó Alen Inoue chơi trung phong cắm, nhưng tiền đạo này lại vô duyên với các cơ hội ghi bàn. 40 phút đầu trận, Inoue có đến năm cơ hội mà đồng đội dọn cỗ cùng sự non kém của các hậu vệ Ba Lan, trong đó bốn lần đối mặt thủ môn Matyz, nhưng Inoue lại không thể đưa bóng vào lưới. Inoue có kỹ thuật cá nhân rất bén nhọn, dẻo, kỹ thuật đi bóng rất hoàn hảo nhưng dứt điểm thật... lạ lùng.

Ba-Nhat-4.jpg
Lại Alen Inoue tiếc nuối khi bỏ qua cơ hội. Ảnh: Getty

Một trận đấu nhìn chung là nhàm chán về mặt chuyên môn, mãi đến phút 76 từ một pha dàn xếp dọc mạn sườn phải, Kaito chuyền bóng vào trung lộ cho RentoTakaoka, cầu thủ này nhận bóng dọc trung lộ bên ngoài vùng cấm rồi dấn vài nhịp trước khi ra chân, bóng bay chìm cực căng làm bó tay thủ môn Matyz, ghi bàn duy nhất trận cho Nhật Bản.

Phút 69, cơn mưa nặng hạt trút xuống khiến trận đấu tạm hoãn trong vòng 10 phút rồi tiếp tục.

Nhà vô địch châu Á có ba điểm trong trận đầu ở World Cup U-17. Nhật Bản xứng đáng giành chiến thắng trong một trận có nhiều cơ hội và mảng miếng ấn tượng hơn.

Ở trận đấu cùng giờ bảng C, đàn em của những Harry Kane, Bellingham, Phil Foden là U-17 Anh đã “dội mưa gôn” vào lưới New Caledonia, một đại diện cực yếu của châu Đại dương đến 10 bàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm