Ban nhạc The Empty Pockets đến Việt Nam biểu diễn vì trẻ mồ côi

Ban nhạc gồm bốn thành viên: Josh Solomon (guitar và hát ), Nate Bellon (bass và hát), Danny Rosenthal (drums), Erika Brett (keyboard và hát). 

“Em ấy phải biết mình sinh ra từ đâu”

Đây là lần thứ 3 Josh Solomon trở lại Việt Nam. Với anh, Việt Nam không chỉ là điểm đến thú vị mà còn là quê hương của người em trai nuôi mà anh yêu quý. Josh chia sẻ vào năm 2001, khi anh 16 tuổi, anh đã cùng mẹ là bà Joan Hallagan tới Việt Nam để nhận nuôi một em nhỏ tại trại trẻ mồ côi TP.HCM. Chuyến đi đó đã để lại trong anh rất nhiều ký ức và tình cảm sâu đậm. Hình ảnh những em bé gầy gò suy dinh dưỡng vẫn ám ảnh Josh, giúp anh nung nấu ý định chắc chắn một ngày sẽ quay trở lại Việt Nam.

Josh và  hai em nuôi người Việt Nam (William bên phải)_Ảnh: NGUYỄN TRÀ

“Chúng tôi đặt tên em là William. Giây phút ấy tôi còn nhớ rất rõ. Trong một căn phòng với bà mặt tường và những con thằn lằn bò trên đó, lần đầu tiên tôi bế William, em ấy đã sáu tháng tuổi nhưng rất bé nhỏ và yếu ớt” - Josh nói.
Giờ đây, William đã trở thành một thành viên thực thụ trong gia đình Josh. Anh cho biết hiện tại William không thể nói được cũng như mắc phải các vấn đề sức khỏe như: yếu răng, yếu thị lực, tiêu hóa kém. Nguyên nhân là do cơ thể em đã bị suy dinh dưỡng trầm trọng từ khi sinh ra, tạo nên nhiều biến chứng để lại. “Tuy nhiên em ấy sống rất vui vẻ và đó là một cậu bé có trái tim ấm áp. Năm nay William đã 14 tuổi, tôi muốn đưa em ấy về Việt Nam đón Giáng sinh. Em ấy đã đủ lớn và phải biết mình sinh ra từ đâu”.

Biểu diễn vì trẻ mồ côi

Cùng với chuyến đi lần này, Josh quyết định mời cả ban nhạc cùng trở về biểu diễn. Toàn bộ số tiền bán vé sẽ được tặng cho Quỹ Aid for Kids Việt Nam.

Ban nhạc The Empty Pockets đến Việt Nam biểu diễn vì trẻ mồ côi ảnh 2
Ban nhạc The Empty Pockets 

Josh cho biết các thành viên đã chuẩn bị cho chương trình từ cách đây tám tháng. Để có tiền gây quỹ cho các hoạt động tại Việt Nam trong lễ Giáng sinh, các thành viên đã đi diễn nhiều nơi ở Mỹ đồng thời gây quỹ online trên trang web của chương trình. “Thời gian rảnh chúng tôi tập luyện. Có một số trục trặc nhỏ nhưng không sao cả, chúng tôi đang ở đây. Quan trọng là William biết mình sinh ra ở đâu và chúng tôi được góp một phần nhỏ cho trẻ em Việt Nam”.

Ngoài công việc biểu diễn nghệ thuật gây quỹ từ thiện, trong ngày Giáng sinh 24-12, ban nhạc của anh đã tới thăm, tặng quà và tổ chức Noel tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Gò Vấp và Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình-Thủ Đức.

Buổi lưu diễn thứ 3 tại Sài Gòn thuộc chương trình The Empty Pockets sẽ diễn ra tại MPU Music School (294, Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3) vào lúc 18 giờ ngày 26-12-2015.

Aid for Kids (Chương trình dinh dưỡng vì trẻ em) là tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ được cấp phép và công nhận bởi PACCOM/ Bộ Ngoại giao Việt Nam. Tổ chức hoạt động với mục đích từ thiện nhằm cải thiện cuộc sống của trẻ em và các gia đình trên thế giới bao gồm thức ăn, chăm sóc sức khỏe, bảo hộ và Giáo dục. Hiện tại Aid for Kids đang tập trung thực hiện các chương trình dự án hỗ trợ Việt Nam, Haiti, Lesotho, Châu Phi.

Đại diện Quỹ cho biết đến thời điểm hiện tại, Quỹ đã vận động được 800 gia đình ở Mỹ nhận nuôi tổng cộng 800 trẻ em mồ côi tại Việt Nam.

Dự án dinh dưỡng Aid for Kids Việt Nam đã và đang được ban nhạc The Empty Pockets - ban nhạc rock ‘n’ roll từ Chicago, Illinois hỗ trợ truyền thông và gây quỹ tại Mỹ.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm