Bé trai bị bỏ rơi ở cổng chùa đã có người thân đến nhận về

(PLO)- Con sinh ra bị dị tật nên người thân lo lắng, hoang mang đã mang đến bỏ ở cổng chùa và nay đã nghĩ lại đến xin nhận đưa con trở về. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-8, Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, bé sơ sinh bị bỏ rơi ở cổng chùa đã được người thân đến xin nhận.

Trước đó, chiều 25-8, trụ trì chùa Mộc Thông (ở xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai) nghe tiếng trẻ em khóc nên đã đi ra để kiểm tra thì bất ngờ phát hiện một trẻ sơ sinh bỏ rơi ở cổng chùa. Bên cạnh cháu bé có một ít quần áo của trẻ sơ sinh và không có giấy tờ gì.

Những ngày qua, bé được chăm sóc tại Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai (Nghệ An).

Những ngày qua, bé được chăm sóc tại Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai (Nghệ An).

Cán bộ chính quyền địa phương đã đưa bé lên Trạm Y tế xã Quỳnh Lập kiểm tra sức khỏe rồi chuyển lên cho các y, BS Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai chăm nuôi. Đây là bé trai. Cháu bé được xác định vừa lọt lòng mẹ khoảng 20 ngày, cân nặng 3kg, bé có vết mổ đặt hậu môn nhân tạo.

Chính quyền địa phương và Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai đã thông báo tìm người thân cho bé. Một số nhà hảo tâm, nhiều người dân đến thăm bé và tặng bỉm, sữa…nhiều người muốn nhận bé làm con nuôi.

Nhiều người lên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện, hình ảnh tìm mẹ, cha cho bé và khuyên “mẹ hãy nghĩ lại, hãy đến nhận con trở về…”.

Sau đó, người thân đã đến xin nhận bé đưa về nhà chăm, nuôi. Theo ông bà nội của bé, bố mẹ của bé từng sinh một người con bị dị tật. Sau khi sinh bé này ra cũng có biểu hiện bị dị tật nên người thân hoang mang, lo lắng và lo sợ nên đã ôm bé để ở cổng nhà chùa.

Hiện chính quyền địa phương đã làm các thủ tục cần thiết để bàn giao bé cho người thân đưa bé trở về nhà.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm