Tưởng rằng là tin đùa, 1 người Thụy Sĩ (giấu tên) đã liên lạc với Kamil để chọc phá. Ai ngờ, qua lời Kamil mô tả, rằng “ứng viên” sẽ ngủ với Kamil 1 đêm, trong lúc ngủ say, Kamil sẽ ra tay giết thịt người tình nguyện, rồi chặt nhỏ, đem xào nấu chế biến như 1 món ăn bình thường.
Cảnh sát ập vào để bắt giữ kẻ ăn thịt người
Hoảng hồn, người Thụy Sĩ đã báo cảnh sát. Cảnh sát Slovakia cũng giả danh làm tình nguyện viên để tiếp cận kẻ ăn thịt Kamil. Trong lúc giằng co, đôi bên đã nổ súng. Cuối cùng, 1 cảnh sát bị thương và Kamil cũng bị bắt giữ.
Theo cảnh sát Slovakia cho biết, đây không phải là chuyện đùa, mà Kamil có sẵn kế hoạch để ăn thịt người như lời quảng cáo của hắn.
Theo Gia Quyền (NLĐO / Sohu)