Bị nghi là khủng bố vì ngủ quên trên máy bay

Khi chiếc máy bay của hàng hàng không United Airlines (UA) thực hiện chuyến bay đêm từ thủ đô Washington hạ cánh xuống sân bay quốc tế thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania (Mỹ) lúc 12 giờ 27, mọi hành khách đã xuống hết, thì chị Ginger McGuire, 36 tuổi vẫn ngủ mê mệt.

Nhóm làm vệ sinh máy bay đã phát hiện McGuire và đánh thức chị dậy. Tuy nhiên, các nhân viên an ninh đã không cho Ginger xuống máy bay và đã nhốt chị trên máy bay suốt 4 giờ liền cho tới khi họ chắc chắn rằng chị không phải phần tử khủng bố.

Bị nghi là khủng bố vì ngủ quên trên máy bay ảnh 1

Chị Ginger McGuire. Ảnh: Internet

Bất bình trước việc bị nghi oan và chịu căng thẳng trong nhiều giờ liền, Ginger đã đâm đơn kiện United Airlines. Ngày 27/5, luật sư của chị, ông Geoffrey Fieger, đã thông tin về vụ việc này với tờ Detroit Free Press.

Ông Geoffrey Fieger là một luật sư nổi tiếng ở Mỹ đã từng nhận bào chữa cho Jack Kevorkian, khét tiếng là “bác sĩ tử thần,” liên quan vụ kiện tụng xung quanh việc tiêm thuốc mê giúp hàng chục bệnh nhân thoát khỏi sự hành hạ của bệnh tật bằng cái chết nhẹ nhàng.

Ông cũng đã bào chữa cho một lính Mỹ, người cáo buộc các nhà sản xuất bộ phim về đề tài chiến tranh “Hurt Locker” tội “ăn cắp” câu chuyện của chính anh ta.

Đề cập vụ kiện của Ginger, bà Sarah Massier, người phát ngôn UA cho biết hãng này đang phối hợp điều tra và giảI quyết vụ việc với Ginger.

Theo Phạm Thảo (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm