Lúc 15 tháng tuổi, anh Hải bị một viên đạn lạc do chiến tranh găm vào đầu gối chân phải. Sau khi điều trị lành vết thương, anh cố gắng học tập, làm giáo viên ở Trường THPT Tiểu La, huyện Thăng Bình.
Không ngờ sau này chỗ vết thương cũ xuất hiện một khối u ngày càng lớn. Gia đình đã chạy vạy gần 150 triệu đồng để chữa trị nhưng bệnh tình của anh vẫn không thuyên giảm mà ngược lại nặng thêm. Khối u sưng to ở bắp đùi, gây lở loét… Tháng 11-2009, từ BV Đa khoa Đà Nẵng, anh được chuyển vào BV Chợ Rẫy, TP.HCM.
Anh Hải đang nằm điều trị tại BV Chợ Rẫy. Ảnh: KIỀU PHÚ
Hoàn cảnh của anh Hải rất khó khăn. Bản thân anh nghỉ dạy đã đành, vợ anh cũng phải tạm nghỉ dạy không nhận lương để chăm sóc chồng. Hai đứa con của họ còn nhỏ (đứa lớn năm tuổi, đứa nhỏ mới chín tháng tuổi), phải gửi dì ruột chăm sóc. Do không có tiền, vợ anh phải vay mượn ngân hàng, thân nhân, bà con làng xóm, đồng nghiệp để lo thuốc men cho anh.
Bác sĩ Trần Hùng Phong, khoa Ngoại thần kinh BV Chợ Rẫy, cho biết: “Anh Hải bị hai khối u, u tủy ở lưng và u đùi (đang dần hoại tử). Bệnh viện sẽ phẫu thuật chân của anh trước, sau đó chờ sức khỏe anh bình phục sẽ tiếp tục mổ u tủy ở lưng”.
KIỀU PHÚ