Bộ ảnh cưới đầu tiên trong đời của cặp vợ chồng U80

(PLO)-  Sau 54 năm kết hôn, một mình tần tảo nuôi người chồng mù và năm con nhỏ, bà Phan Thị Nhung (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) bẽn lẽn khoác tay chồng là ông Nguyễn Cảnh Thiệm chụp bộ ảnh cưới đầu tiên trong đời.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nhân vật chính của bộ ảnh cưới, ông Nguyễn Cảnh Thiệm và bà Phan Thị Nhung.

Nhân vật chính của bộ ảnh cưới, ông Nguyễn Cảnh Thiệm và bà Phan Thị Nhung.

Gần đây, mạng xã hội đang xôn xao câu chuyện tình yêu cảm động từ thời ‘ông bà anh’ của bà Phan Thị Nhung (73 tuổi) và ông Nguyễn Cảnh Thiệm (78 tuổi) quê ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Theo lời chị Nguyễn Thị Sâm (29 tuổi, con gái út của vợ chồng bà Nhung) vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, ngày xưa ba mẹ chị về chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không có một tấm ảnh cưới đúng nghĩa. Thương ba mẹ, chị Sâm đã ấp ủ kế hoạch chụp bộ ảnh cưới đặc biệt này từ rất lâu.

“Mẹ mình đã hi sinh chăm sóc cho ba và năm anh chị em mình suốt cả một đời nhưng chưa một lần nào mẹ được mặc đồ cưới. Mình để ý thấy mỗi lần đi dự đám cưới ở quê là mẹ hay đi xem cô dâu mặc đẹp không, áo cưới trông ra sao. Lúc ấy tự dưng mình cũng muốn ba mẹ cũng được lộng lẫy 1 lần, xem như có niềm vui ở tuổi xế chiều”, chị Sâm bộc bạch.

Các con, cháu của ông Thiềm và bà Nhung góp mặt trong bộ ảnh cưới đặc biệt.

Các con, cháu của ông Thiềm và bà Nhung góp mặt trong bộ ảnh cưới đặc biệt.

Chị Sâm là người lên ý tưởng thực hiện bộ ảnh cưới cho ba mẹ.

Chị Sâm là người lên ý tưởng thực hiện bộ ảnh cưới cho ba mẹ.

Được biết, ông Nguyễn Cảnh Thiệm sinh ra đã bị mù bẩm sinh, còn bà Phan Thị Nhung là trẻ mồ côi, sống cùng người bác. Trong một lần gặp gỡ, mẹ ông Thiệm thuyết phục bà Nhung về làm con dâu để có chốn đi về và bà đã đồng ý. 54 năm trước, cả hai nên duyên vợ chồng.

Ngày ấy, gia đình khó khăn, chồng bị mù, một mình bà Nhung phải gồng gánh nuôi cả chồng và 5 con trong căn nhà tranh lợp bằng rơm rạ.

Dù vất vả và khó khăn nhưng ông Thiệm và bà Nhung đã gắn bó bên nhau 54 năm.

Dù vất vả và khó khăn nhưng ông Thiệm và bà Nhung đã gắn bó bên nhau 54 năm.

Ông Thiệm bên cạnh các cháu.

Ông Thiệm bên cạnh các cháu.

Chị Sâm kể, khi ấy nhà chị nghèo nhất xóm, trời mưa, nhà dột, mấy chị em phải thay nhau dùng thau hứng nước, trời nắng thì phải kiếm chỗ nấp vì nhà không đủ che, không có quạt.

“Đôi lúc mẹ có gắt gỏng, la mắng nhưng xong rồi lại thôi, mẹ vẫn lạc quan lắm, vẫn vui vẻ, vẫn yêu thương ba và mấy chị em mình. Càng lớn thì cả nhà càng hiểu và thương mẹ hơn”, chị Sâm xúc động.

Kiên trì ở bên nhau những ngày giông bão, giờ ông bà cũng đã được cùng nhau an hưởng tuổi già trong sự yêu thương của con cháu.

Kiên trì ở bên nhau những ngày giông bão, giờ ông bà cũng đã được cùng nhau an hưởng tuổi già trong sự yêu thương của con cháu.

Bộ ảnh còn thiếu nhiều thành viên gia đình vì ở xa.

Bộ ảnh còn thiếu nhiều thành viên gia đình vì ở xa.

Qua bộ ảnh cưới ý nghĩa này, chị Sâm muốn gửi lời tri ân chân thành nhất đến ba mẹ của mình.

Qua bộ ảnh cưới ý nghĩa này, chị Sâm muốn gửi lời tri ân chân thành nhất đến ba mẹ của mình.

Giờ đây, ở độ tuổi xế chiều, khi con cháu đề huề, bà Nhung bẽn lẽn, ngượng ngùng mặc áo cưới, khoác tay chồng chụp bộ ảnh cưới đầu tiên trong đời.

Nhớ lại quá trình ‘lừa’ ba mẹ đến chụp ảnh cưới, chị Sâm hài hước kể: “Mình gọi xe đến tận cổng nhà và nhờ ba mẹ đi công việc với mình một chút. Ba mẹ gặng hỏi mình đi đâu nhưng mình không nói vì sợ nói sự thật rồi ba mẹ không đi. Lúc ba mẹ đến studio thì mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng hết, ba mẹ bất ngờ lắm nhưng rồi cũng ‘miễn cưỡng’ chụp vì không bỏ về được. Ba mẹ chỉ ngại, sợ mọi người chọc ‘già rồi còn xí xọn’. Nhưng rồi mọi chuyện cũng êm xuôi và thành công hơn cả mình mong đợi”.

Ban đầu dù còn ngại ngùng nhưng đây là một kỷ niệm khó quên với hai vợ chồng.

Ban đầu dù còn ngại ngùng nhưng đây là một kỷ niệm khó quên với hai vợ chồng.

“Cảm ơn ba mẹ vì đã sinh con ra, con mong ba mẹ luôn khỏe mạnh để con cháu có thể làm được nhiều điều hơn nữa, báo đáp công sinh thành, dưỡng dục của ba mẹ”, chị Sâm bộc bạch.

“Cảm ơn ba mẹ vì đã sinh con ra, con mong ba mẹ luôn khỏe mạnh để con cháu có thể làm được nhiều điều hơn nữa, báo đáp công sinh thành, dưỡng dục của ba mẹ”, chị Sâm bộc bạch.

Buổi chụp hình kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, đôi vợ chồng già được trang điểm nhẹ, diện hai bộ trang phục từ váy cưới, áo dài đến vest.

Bộ ảnh cưới của đôi vợ chồng U80 nhận được nhiều lời khen ngợi.

Bộ ảnh cưới của đôi vợ chồng U80 nhận được nhiều lời khen ngợi.

Sau khi chị Sâm đăng tải bộ ảnh cưới của ba mẹ lên mạng xã hội, chuyện tình của đôi vợ chồng U80 được mọi người lan toả mạnh mẽ, nhiều người gửi lời chúc ông bà luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm