Bộ đội giúp dân trong đại dịch: 'Không thể nào kể hết được'

Chiều 1-11, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Đến dự hội nghị có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị.
Ảnh: NGUYỆT NHI

Lo cho người mất vì COVID-19: Chủ động, chu toàn

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP.HCM, cho rằng đợt bùng phát dịch lần thứ tư đã trải qua những thời khắc cam go, khốc liệt và cũng chịu nhiều đau thương, mất mát, tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội của TP.HCM.

Theo ông Nên, đây là lần đầu tiên sau hơn 40 năm, Bộ Quốc phòng có đợt huy động lực lượng nhiều nhất lịch sử từ sau chiến tranh biên giới Tây Nam với hơn 190.000 cán bộ, chiến sĩ quân đội, quân y đã tham gia cùng TP.HCM chống dịch, trong đó có hơn 36.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ của Bộ Tư lệnh TP.HCM. Cùng với các lực lượng khác, họ đã âm thầm, lặng lẽ suốt ngày đêm đến từng ngõ hẻm để chăm sóc, cứu người, mang từng gói thuốc an sinh cho người dân.

Điểm lại nhiều việc làm giúp người dân trong đại dịch, Bí thư Thành ủy cho rằng “không thể nào kể hết được” và đó là những hình ảnh đầy xúc động. Có những chiến sĩ khi làm nhiệm vụ bị nhiễm nhưng ngay khi khỏi bệnh đã đăng ký tiếp tục quay trở lại giúp dân. Họ sẵn sàng nhận và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như tiếp nhận thi hài, tổ chức hỏa táng và chuyển tro cốt các nạn nhân tử vong do COVID-19 đến từng gia đình, người thân.

“Hình ảnh những người lính đứng trang nghiêm tiễn biệt khi mang từng hũ đựng tro cốt đến các gia đình đã mang lại cảm xúc sâu lắng trong lòng mỗi người. Đó là một trong những phần việc mà Bộ Tư lệnh đã chủ động và thực hiện chu toàn trong đợt bùng phát dịch vừa qua” - ông Nên nói và gửi lời cám ơn đến các chiến sĩ lực lượng vũ trang, bởi họ đã “vì nhân dân phục vụ”.

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM cho biết đến nay TP.HCM đã trải qua hơn một tháng cơ bản kiểm soát được dịch, từng bước trở lại bình thường mới. Một trong những phần việc trong thời gian này, ông Nguyễn Văn Nên đề nghị lực lượng quân đội cùng phối hợp với Sở Y tế, Sở LĐ-TB&XH cùng các cơ quan liên quan tập trung rà soát từng trường hợp người dân không may qua đời do dịch bệnh. “Hiện tại, còn một số gia đình chưa tìm được người thân của mình, cũng có những phần tro cốt chưa biết địa chỉ để giao kịp thời” - ông Nên nói và đề nghị các lực lượng cố gắng tối đa không để sót bất kỳ trường hợp nào.

Bí thư Thành ủy đề nghị lực lượng quân đội cùng các đơn vị liên quan sớm triển khai, thực hiện chặt chẽ, kịp thời và chu đáo để đưa tro cốt đến từng gia đình, người thân. “Điều này thể hiện sự thấu cảm, chia sẻ với từng gia đình có thân nhân qua đời trong đại dịch” - ông Nên nói.

“Chúng tôi khắc ghi, nhớ mãi hình ảnh này”

Chưa bao giờ nhân viên ngành y tế có tình cảm rất đặc biệt với các chiến sĩ lực lượng vũ trang như trong thời gian chống dịch, đặc biệt là các chiến sĩ Bộ Tư lệnh TP.HCM đã gắn bó suốt với ngành y tế từ đầu dịch đến bây giờ.

Có lẽ xúc động nhất, ấn tượng nhất là cảnh những người chiến sĩ chăm sóc thi hài. Đó là thời điểm dịch bùng phát dữ dội, chưa bao giờ nhân viên y tế đứng trước cảnh rất nhiều bệnh nhân tử vong trong bệnh viện mà thi hài chưa kịp xử lý. Anh em y bác sĩ gần như bấn loạn. Nếu không có phương án xử lý thi hài của Bộ Tư lệnh thì chúng tôi cũng không biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Chúng tôi khắc ghi, nhớ mãi hình ảnh này.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM TĂNG CHÍ THƯỢNG 

Tích cực giúp dân lúc khó khăn nhất

Đối với công tác an sinh xã hội, ông Nguyễn Văn Nên đề nghị từng cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tích cực tham gia hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, nhất là những người già cả neo đơn cần chỗ dựa, các trẻ nhỏ mồ côi cần nơi đỡ đầu là nhóm đối tượng cần đặc biệt quan tâm.

Theo ông Nên, đến thời điểm này, Tổ chức Y tế Thế giới cùng các chuyên gia và nhà khoa học cũng chưa biết được khi nào thì hết dịch. Mặc dù TP.HCM đang ở mức độ 2 - nguy cơ trung bình, tuy nhiên nếu chủ quan thì rất khó khăn, hậu quả không lường trước được. Do vậy, ông đề nghị lực lượng quân đội tại từng địa phương cần phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể vận động người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch, nhận thức sâu sắc vai trò của người dân trong bảo vệ chính mình và cộng đồng.

“Người dân cần hiểu đúng về dịch bệnh để không quá lo sợ nhưng cũng không quá chủ quan” - ông Nên nói và đề nghị dứt khoát không để dịch bùng phát trở lại.

Mệnh lệnh từ trái tim người lính

Theo Bí thư Thành ủy, qua đợt bùng phát dịch lần thứ tư, lực lượng vũ trang đã thấy rõ hơn hai bài học. Bài học đầu tiên là sự gương mẫu của người chỉ huy, lãnh đạo. Theo đó, người chỉ huy khi ra trận sẽ tạo xung lực, động lực mạnh mẽ để cán bộ, chiến sĩ làm theo.

Bài học thứ hai là sự chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật quân đội. “Ngoài việc chấp hành mệnh lệnh của chỉ huy, lãnh đạo, có một mệnh lệnh khác xuất hiện trong đợt bùng phát dịch COVID-19 vừa qua - đó là mệnh lệnh từ trái tim người lính” - ông Nên nhấn mạnh.

“Các chiến sĩ đã hành động bằng mệnh lệnh từ trái tim để ứng phó, hỗ trợ người dân bất kỳ thời gian, địa điểm. Tất nhiên chúng ta không thể làm tròn mọi việc vì số lượng đông, nhu cầu nhiều, nỗ lực cỡ nào cũng không thể làm hoàn hảo nhưng người dân TP thấu hiểu, thông cảm, lượng thứ đối với tình huống đó” - ông Nên nói.

 

36.200 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tham gia chống dịch

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong đợt dịch lần thứ tư vừa qua, Bộ Tư lệnh đã phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan chức năng tham mưu thiết lập, phục vụ tại 101 bệnh viện điều trị COVID-19 với quy mô 61.093 giường.

Bộ Tư lệnh TP.HCM đã huy động 36.200 cán bộ, chiến sĩ, dân quân (trong đó có 1.200 cán bộ) tham gia phục vụ tại các trung tâm cách ly, bệnh viện dã chiến, điểm phong tỏa và các chốt kiểm soát dịch.

Bộ Tư lệnh cũng phối hợp với công an và các lực lượng thiết lập 263 chốt trên địa bàn TP.HCM; tổ chức đưa người dân đang tạm trú, sinh sống trên địa bàn TP về lại quê nhà tại các tỉnh, thành trong cả nước. Đồng thời, tiếp nhận, cấp phát trên 1,93 triệu túi an sinh, trên 283.000 túi thuốc điều trị F0 tại nhà, các đơn vị đã hỗ trợ bốc xếp, tiếp nhận trên 15.636 tấn lương thực, thực phẩm, cấp phát trên 2 triệu túi an sinh, hỗ trợ giao trên 277.140 đơn hàng...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm