"Bở vía" vì nhạc trẻ lên cơn...cuồng hứng!

Bây giờ nghe nhạc là mốt! Giống như thấy thiên hạ có gì đó mà mình chưa có là lạc hậu. Đặc biệt đối với những bài hát có những cái tên sốc, kỳ lạ, ngớ ngẩn, đời thường... đều thuộc dạng "không nghe không được".

Thế hệ nhạc trẻ, nhạc của những năm 1997-2003 gần như đã qua rất lâu rồi. Những bài hát trữ tình, nhẹ nhàng, mang đến những cảm xúc sâu lắng như Hoa tím ngày xưa, Một mình, Trống vắng, Bên em là biển rộng, Chị tôi... là chuyện của ngày xửa ngày xưa. Bây giờ người nghe đã khác trước rất nhiều. Nếu không phải "lơ lửng trên mây" với world music hoặc "nhớn nhác" với dân ca đương đại thì sẽ là là "đi bộ" dưới đất với những tư duy cực kỳ đơn giản và dễ hiểu đến mức ...không cần hiểu làm gì cho mệt!

Hà Anh Tuấn thay đổi với Café sáng.
Hà Anh Tuấn thay đổi với Café sáng.

Sành điệu có đẳng cấp

Không phải tự nhiên khi rất nhiều ca sĩ quyết định đổi thay đổi hoàn toàn phong cách. Những gì cũ kỹ, quen thuộc, nhàn nhạt ngày này qua ngày khác không còn thích hợp nữa. Điển hình, hai ca sĩ ngôi sao của dòng nhạc thị trường chấp nhận sự biến đổi to lớn này là Lam Trường và Mỹ Tâm. Lam Trường trở nên HipHop hơn, trẻ hơn trong những trang phục đơn giản, còn Mỹ Tâm thì nhuộm tóc đen, chuộng trang phục đen và dĩ nhiên cả hai ngôi sao này đều tập nhảy cật lực để hoà vào dòng nhạc sôi nổi.

Nếu Đôi giày vải, Chuyện hôm qua của Lam Trường chưa có nhiều bứt phá trong phong cách trình diễn thì Đê mê là một ca khúc giúp anh trẻ hóa. Mỹ Tâm cũng đã mang đến người nghe một phong cách R&B nhẹ nhàng, trong các bài hát Giọt sương và Bí mật. Gọi sự thay đổi của Lam Trường và Mỹ Tâm là mới thì chẳng phải, nhưng ít ra họ đã làm được một sự thay đổi cho chính dòng nhạc của mình và làm khán giả thích mình hơn.

Không bằng lòng với chính mình là một cảm giác tích cực đối với nghệ sĩ. Họ sẽ phải tự vận động và biến chuyển và thả nổi sự chấp nhận về phía khán giả. Ca sĩ Đoan Trang là một trong những người biết chấp nhận sự biến đổi lớn cho chính mình. Đoan Trang thích dòng nhạc Latin, thích nhún nhảy như một cô gái di-gan nên với album Âm bản, cô phải thử sức với nhiều dòng nhạc. Đoan Trang hát Quạt giấy (của Lưu Thiên Hương) - một bản alternative rock pha trộn cả world music và R&B, và ngay lập tức, ca khúc này đoạt giài Bài hát Việt tháng 11/2007. Trôi trong gương của cô lại là một bài blue được hoà âm theo phong cách electronica.

Mới hơn một năm mà sự xuất hiện của những ngôi sao nổi lên từ Sao Mai Điểm Hẹn như: Hà Anh Tuấn, Phương Linh, Anh Khoa... bị đe dọa nhạt nhoà vì những lớp sóng sau cứ trào lên lớp sóng trước. Ngày hát đôi của Hà Anh Tuấn và Phương Linh đã tuơng đối thành công, nhưng vẫn chỉ là những bản ballad lấy lòng khán giả. Phải đến khi Hà Anh Tuấn phát hành album Cafe sáng mới là cơ hội để khoe cái gu thẩm mỹ và dòng nhạc R&B thời thượng. Nghe loáng thoáng Buổi sáng ở Ciao café, Vòng xoay với giọng rap Hà Okio, rất dễ thấy hình ảnh của Thu Minh trong Thiên đàng. Đến bài Tôi không thấy anh ấy sáng nay, Xinh Xinh, Làm sao nói yêu em thì sự khác biệt rõ ràng hơn, hình thành một sản phẩm riêng có thể đóng dấu cho Hà Anh Tuấn.

Đoan Trang đến với Rock và Blue.
Đoan Trang đến với Rock và Blue.

Ngoài sự thay đổi chấp nhận nhiều thử thách, nhiều ngôi sao vẫn giữ nguyên phong cách nhưng vẫn tạo được hiệu ứng từ khán giả. Album Non-stop của Hồ Quỳnh Hương dù bị nghi ngờ đạo nhạc nhưng vẫn đọng lại bài hát Honey. Album Thập nhị mỹ nhân của Đan Trường kết hợp với 12 ca sĩ nữ đã đọng lại những bài như Khúc hát chưa đặt tên (song ca với Mỹ Tâm), Hát ru tình yêu (song ca Hồ Quỳnh Hương), Tình yêu thần thoại (song ca Lệ Quyên)...

Mát tay trong việc tạo hit vẫn thuộc về Thanh Thảo. Liên tục trong nhiều năm liền, "cô gái lắm chiêu" ra album nào cũng có bài hit. Các album sôi động của Thanh Thảo, đặc biệt là Búp bê con trai và Ngôi sao cô đơn được các cửa hàng thời trang ưa chuộng. Thảo "mát tay" nhưng "gà" của Thảo có hưởng được chút hương hoa nào không còn phải chờ vào hiệu ứng của Từ Minh Hy với album Mickey.

Sành điệu kiểu teen

Sự đóng góp của các ca sĩ dành cho tuổi teen gây nhiều chú ý và mang đến những thành công ngoài tầm với. Năm 2007, sự thành công của Bảo Thy chứng tỏ thị trường âm nhạc đang khát khao những gương mặt mới như thế nào. Đến bây giờ, bước vào tháng đầu tiên của năm 2008, tiếng hát của Bảo Thy vẫn chưa có riêng album nhưng sự yêu thích của các "fan" trẻ tuổi vẫn chưa hạ nhiệt. Thành công lớn nhất của Bảo Thy đã thoát khỏi ảnh hưởng những bài hát nhạc ngoại lời Việt. Bảo Thy được biết đến với những bài mới Công chúa bong bóng, Ngôi nhà hoa hồng (song ca Quang Vinh), Trà sữa (song ca Khang Luân)...

Sự ra mắt của nhóm Ngũ Long Công Chúa trước khi có đêm dạ hội tại Nhà hát Thành phố đã được chuẩn bị bởi hàng loạt bài hát dành riêng cho lứa tuổi teen. Nhóm này nhanh chóng có những bài hit dẫn đầu bảng xếp hạng của nhiều trang web nghe nhạc. Có thể kể đến Music box Angel, Đừng theo em (hay là Vấp cục đá), Chiếc hài Lọ Lem, Rùa con, Mèo con, Đừng gặp hôm nay anh nhé...

Nhóm Ngũ Long Công Chúa.
Nhóm Ngũ Long Công Chúa.

Từ hình ảnh "ca sĩ bóng tối", Thuỷ Tiên bước ra ánh sáng bằng một album dành cho teen. Tiếp nối bài hát Giấc mơ tuyết trắng, Thuỷ Tiên tiếp tục được quan tâm với bài hát song ca Ngôi nhà mùa đông cùng Đăng Khôi hoặc chính tác giả bài hát. Sự cố gắng của Thuỷ Tiên, ít nhiều giúp cô có mặt trong lễ tôn vinh 10 năm Làn sóng xanh cho thấy cơ hội dành cho ca sĩ mới luôn được rộng mở.

Năm 2007 là năm nhiều bất ngờ với sự góp mặt của ca sĩ mới Sơn Ca. Sơn Ca được biết đến qua bài hát Em nhớ anh rất nhiều nhạc phim Gọi giấc mơ về. Ngay sau đó, Sơn Ca tiếp tục giới thiệu hàng loạt ca khúc mới trong album đầu tiên như 1000 lý do anh đặt ra, Con trai đâu phải như vậy đâu, Lời hứa ngày xưa... Chưa hết, trong đầu năm 2008, Sơn Ca tiếp tục hướng đến khán giả teen bằng abum thứ hai với những bài chưa phát hành đã trở nên nóng bỏng trong cộng đồng dân cư mạng như Thằn lằn con, Đừng buồn nhóc yêu, Vịt con online, 123 chia đôi lối về...

Tim nóng hổi với bài 8 vạn 6 ngàn 400 lần nhớ em.
Tim nóng hổi với bài 8 vạn 6 ngàn 400 lần nhớ em.

Trong năm 2007 xuất hiện nhiều ca sĩ được định hướng ngay từ đầu và Tim như một ví dụ điển hình, với chiến lượt quảng bá rộng đi kèm những bài hát có tên lạ lạ. Đó là 8 vạn 6 ngàn 400 lần nhớ em, Chong chóng tình yêu. Tim kết hợp với diễn viên - ca sĩ Minh Hằng cũng bật lên bài hát Nữa vòng trái đất, hứa hẹn một hiệu ứng mới cho album riêng của Minh Hằng.

Nhạc dành cho teen như một mảnh đất gây nhiều bất ngờ. Một bài hát dễ thương, vô thưởng vô phạt, giai điệu bình thường tự nhiên lại hot kỳ lạ. Nhạc sĩ Lê Quốc Thắng thể hiện sự ngạc nhiên với bài Hoa nắng: "Tôi làm giám khảo nhiều trường học, thấy các em thích bài Hoa nắng lắm. Rất nhiều em dự thi hát bài này". Bài hát Hoa nắng xuất hiện trong album Chuyện người con gái của ca sĩ Mỹ Dung, sau đó được Hoàng Hải hát lại đến bây giờ được rất nhiều ca sĩ và nhóm nhạc biểu diễn trên sân khấu.

Không nghe sợ... lạc hậu?!

Bây giờ nghe nhạc là mốt! Giống như thấy thiên hạ có gì đó mà mình chưa có là lạc hậu. Sống trong thế giới đa phương tiện và toàn cầu hoá thế này, biết thông tin nhiều hơn người khác, cũng là một cách thể hiện sự sành điệu. Đặc biệt đối với những bài hát có những cái tên sốc, kỳ lạ, ngớ ngẩn, đời thường... đều thuộc dạng "không nghe không được". Một nhóm nhạc chưa có album phát hành nhưng những bài hát của hai chàng trai Vboys (không phải Weboys) rầm rộ với những cái tên Đàn ông là thế, Tình là vậy sao, Người ta nói tôi dối gian, Với em chỉ là đùa vui...

Nhạc sĩ - ca sĩ Lâm Thái Hiền có bài Người hay ghen.
Nhạc sĩ - ca sĩ Lâm Thái Hiền có bài Người hay ghen.

Hàng loạt những bài hát "nghe thì ức, không nghe thì tức" cứ nối tiếp nhau ra đời. Tùy từng cấp độ và cảm nhận của mỗi ngườ, dù có kinh ngạc hay không thì những bài hát như Nước mắt đàn ông, Giọt nước mắt đàn ông, Chuyện tình lừa dối, Đen tình (Thái Triệu Luân), Người hay ghen (Lâm Thái Hiền), Ăn bánh trả tiền, Trời cho trò chơi (Hoàng Châu), Nói rồi không chịu nghe (A Huy), Sao em lại khoá máy, Sao em nhắn nhầm máy anh, Yêu nhau chưa chắc sống cùng nhau (Uyên Trang), Yêu một người sống bên người khác (Lê uyên Nhy), Hứa một đời yêu một ngày (Nhạc Lam Phong), Mật đắng tình yêu (Lâm Thái Uyên) ... sẵn sàng "oánh" trúng tâm lý và thỏa mãn bất kỳ cung bậc cảm xúc đời thường.

Cuộc săn tìm "hàng độc" trên mạng không ngừng diễn ra. Như bài hát Nước hoa có độc do Phạm Khánh Hưng và Thanh Thảo cover trên nền bài hát nhạc hoa do Hồ Dương Lâm thể hiện vừa xuất hiện đã rầm rộ được chuyền nhau nghe. Nội dung xoay quanh chuyện chàng trai bị bắt gặp có mùi nước hoa cô gái khác nên giải thích mệt nghỉ với người yêu nhưng bung ra cái tên như thế nghe cho thiên hạ... khiếp vía chơi.

Ngoài những ca sĩ xuân thu nhị kỳ mới có bài hát tham gia khu vực "hàng độc" này thì những cái tên có "đẳng cấp" như Lưu Chí Vỹ, Hoàng Châu, Lâm Chấn Huy không ngừng phát huy và mở rộng. Album mới của Lưu Chí Vỹ hứa hẹn những bài hát "nhất định phải nghe" như Yêu một người là dại, Thuốc giảm đau, Trước khi lún quá sâu, Anh chấp nhận là người thứ ba, Tình một đêm...

Khán giả như người khát nước chưa thõa mãn nên không ngừng lùng sục bài mới còn ca sĩ cuốn cuồn ra album không kịp phải bắn lên mạng để đáp ứng nhu cầu. Chỉ cần một tháng không cập nhật các bài hát mới đã lạc hậu so với bạn bè. Ai dám nói nhạc Việt 2007 buồn tẻ nào?

Còn nhiều, nhiều hơn nữa những bài hát hit, hot, teen, tâm lý xã hội, trách đời... chưa thể liệt kê trong phạm vi một bài viết.

THANH CHUNG - (Theo VietNamNet)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm